1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải lâu lắm rồi, mình mới lại ' gặp 7x'... Minh thành người lạ mất rồi.... Không biết mình có được chào đón hay không đây ???... Thời gian qua, tại ttvnonline khong vao duoc mà mình thì lại dời xa HN, thế là mù tịt chẳng biết cái gì cả....
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào 7X
    Lâu lâu không vào tâm sự 7X
    Lâu lâu không biết đến từ "buồn"
    Có lẽ hạnh phúc đến bất ngờ ???
    Có lẽ đã quá vui đầu vào công việc ???
    Có lẽ đang trôi xa khỏi chính bản thân mình...
    Biết gì và hiểu gì ???
    Thật khó lý giải ???
    Có thể là lo lắng ???
    Có thể là thất vọng ???
    Có thể là cái gì đó thoảng qua ???
    Có thể là thử thách nghiểm nhiên phải trải qua ???
    Ngày mới đến rồi........
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    I love the way you love me now
    Miss U...
    LUCKY BABY
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay trời lạnh một chút. Có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn khi sùm sụp áo len chạy lúp xúp ra cửa. Vẫn phải đi làm. Ngày thứ 7 tội nghiệp nhất trong tuần, vì cái tâm trạng đi làm nửa ngày nghỉ thật ..."chuối". Mọi người nhao nhác lên để đi đám cưới, còn mình thì bận phát điên vì phải nộp đề cương chuẩn. Gói xôi ăn dở nguội ngắt và cứng queo. Cũng may là cuối cùng có 2 đồng nghiệp đi về báo đã kí được hợp đồng với một khách hàng khó tính. Okies rồi. Cũng cười được rồi, lại thêm thằng em cầm lên cho một thanh kẹo, thế là cũng qua được một buổi sáng khá ổn.
    Nhưng những ngày qua hình như không ổn chút nào. Hôm qua một người bạn... không mới lắm nói với mình rằng" Đã cố tìm hiểu xem miu thích cái gì, nhưng hoá ra miu chả thích cái gì cả. Nếu nói miu là một con người tẻ nhạt thì không phải, nhưng..."
    Không lẽ mày đến mức độ thế rồi sao, hả miu? Công việc cũng không mang lại cho mình nhiều thứ như mình mong muốn, nhưng không hiểu sao lại lấy đi rất nhiều thứ. Chẳng hạn như Choc. Như Zazu. Muốn hẹn một buổi đi cafe cũng thật khó. Muốn nhắn một cái tin vào buổi sáng cũng thấy mệt mỏi, và thấy mình không có cả một phút để bấm điện thoại. Đôi khi, thấy choáng váng. Nhưng rồi lại qua đi, quên đi...
    Cả những thứ mình mong đợi ngày xưa... hình như cũng không còn nữa. Hình như ngày xưa mình đã rất chờ đợi, rất ao ước, rất mong chờ một ngày có thể đi cùng nhau, một ngày nhận được tin nhắn rằng.... Nhưng, những ngày ấy đã qua đi rồi. Khi tin nhắn ấy đến vào những buổi tối mình ngồi trước máy t ính, mình đã chỉ hoang mang một lúc, nhưng không đặt câu hỏi. Khi buổi hẹn ấy đến vào lúc công việc ngập đầu, mình đã để nó trôi qua, mà không hối tiếc. Mình khác quá nhiều rồi chăng...
    Trong lòng vẫn cần lắm một tiếng "Miu à?" khi nhấc điện thoại. Vẫn muốn đọc một cái mess "Chúc miu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Anh luôn yêu em, điều đó không phải là more each day mà còn là more each sec. Hãy là một người tự tin, anh biết miu làm được điều đó mà". Vẫn muốn nghe Choc nói rằng "Ngủ ngon, miu yêu".
    Nhưng hình như chính mình đã từng nói rằng:" Đừng trách em, em là một người rất bạc".
    Đừng trách mình nữa, miu ơi. Mày là một người rất bạc.

    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
    HL đeeeee
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,,,ông anh Spire...làm em hơi bị choáng..kinh nhỉ..hoá ra em lại phải gây chú ý của các anh 7x nữa đấy...hay nhỉ mình có vẻ giống như khát khao tìm kiếm yêu đương ấy nhỉ...hê hê....anh có vẻ bất mãn quá nhỉ.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  6. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tặng nothing to say
    Chiều Hà Nội trời trỏ gió heo may
    Anh một mình lang thang lang thang qua phố cũ
    Ghế đá xưa, hàng cây xưa còn đó
    Chỉ có em không biết ở nơi đâu

    Dẫu biết rằng ta chẳng của nhau
    Sao nỗi nhớ cứ nghiêng về một phía
    Cơn gió vô tình gọi tên em rất khẽ
    Cũng đủ làm anh thấy nhói ở trong tim

    Không thể nào ru vùng ký ức ngủ yên
    Cũng như biển chẳng bao giờ lặng sóng
    Trái tim anh - giờ như căn nhà trống
    Em đã bước vào, chán quá, lại bước ra

    Anh lục tìm trong ký ức ngày xưa
    Ở đâu đó một bài thơ viết dở
    Tự hỏi mình khi tìm về quá khứ
    Anh tìm em hay tìm lại chính mìng!?

    (Khuyết danh)
    Không có gì mềm bằng nước.
    Không có gì mạnh bằng nước
  7. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    sao vậy nhỉ? Không hiện lên rồi!
    Không có gì mềm bằng nước.
    Không có gì mạnh bằng nước
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ...Bài thơ hay thật nhưng ước gì đó là tâm trạng của người đó. Tiện đây cũng có mấy vần thơ ăn cắp được, có lẽ cũng muốn post lên:

    Luật yêu
    Tặng anh

    Rồi sẽ có "bộ luật tình yêu"
    Để cho em xử tội
    Bị cáo anh nếu từng gian dối
    Thú tội ngay để được khoan hồng
    Kẻo sau này Luật đã lên khung
    Luật sư em cũng không bào chữa nổi
    Vẫn biết tình yêu đâu có là đá sỏi
    Nhưng Luật đã ghi rồi...
    Thẩm phán cũng bó tay...
    Nếu trót xạo, anh cứ dũng cảm khai
    Khi quy phạm chưa ghi vào văn bản
    Kẻo một mai...quan tòa tuyên án
    Thú tội muộn màng cũng khó dung tha...
    Luật sư em chỉ biết khóc òa
    Nếu vành móng ngựa trái tim-anh có đứng trước
    Gian dối tình yêu làm sao tha thứ được
    Có phải không anh?

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 17/11/2002
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đang thơ thẩn trên đường Phan Đình Phùng thì có ai đó ép sát xe mình vỉa hè, giọng tha thiết: My ơi, My, My à... Tức thế, gọi thì gọi sao phải ép xe người ta. Chắc là người 7X đây, vì lại gọi My chứ không phải Q. Quay sang thì chẳng phải anh Dragone hay Vịt hay Bluess hoặc một ai khác nữa. Người đó cũng đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tôi... tôi xin lỗi, bạn giống My quá, giống quá... tôi nhầm... xin lỗi..." "Không sao đâu".
    Chắc nhìn từ sau thì mình giống bạn của anh ấy lắm, có khi người yêu cũ cũng nên, thảo nào mà giọng tha thiết thế. Mình đã chả nhầm một lần rồi đấy ư. Cũng đuổi theo cho bằng được và thất thanh gọi tên người ta, cuối cùng không phải, ngượng ơi là ngượng.
    Mùa đông chạy xe trên phố
    Hoa sữa thơm suốt con đường
    Tháng này, ngày này năm ngoái
    Hát cười quá đỗi yêu thương...

  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,ngồi nhà xem phim mãi cũng buồn.Nhưng thời tiết chả muốn cho mình đi ra đường.Nghĩ lại hồi trước có nghe một ai đó nói hay đọc ở đâu đó viết:"Trời mưa mà đi chơi cùng người mình yêu thương thì sẽ sống cùng với người đo trọn đời"Nghĩ cũng buồn cười ,sao lại có cái quan niệm ngu ngốc đến thế?Thế hoá ra muốn sống với ai đến trọn đời là chỉ cần lừa họ đi cùng dưới trời mưa à?He he cảm lạnh,sưng phổi chết!
    Tháng sau là em lên xe hoa,ngẫm lại cái hôm em ý gọi điện đến thông báo cho mình là sắp cưới,sao cái giọng nghe mà đắc thắng thế?Cũng phải thôi,vì em cũng muốn chứng tỏ cho mình rằng trên đời này thiếu gì người để yêu và lấy,đồng thời cũng trả thù luôn việc mình đã sắt đá đến thế!
    Mưa !Rỗi hơi lên đây viết mấy dòng,giật mình vì thấy hoá ra có nhiều người có nhiều lúc rỗi hơi đến như vậy?

    Người yêu cái đẹp

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này