1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình kiêu hãnh, nhưng không khoe khoang. Thằng bạn đến là ghét, hôm qua đi sinh nhật C.A, nó khoe nó đã yêu một cô khác rồi. Và khoe bây giờ có mấy cô đang phát điên lên vì nó. "Chà, cứ việc tinh vi đi, rồi ông sẽ trả giá cho những niềm kiêu hãnh mà ông đã cố tình thể hiện". Nó bảo: "Ừ, cô cứ đợi xem tôi có bị trả giá không nhé!"
    Nó mồm mép vậy thôi chứ cũng chả phải là kẻ linh tinh gì. Thậm chí, nó còn nội tâm là khác. Cái mồm nó làm khổ chính nó, khẩu phật tâm xà cũng đáng ghét mà khẩu xà tâm phật cũng đáng ghét quá đi thôi.
    Mưa. Tạnh rồi đấy. Nếu không muốn rỗi hơi thì về nhà buồn một chút đi, người ấy dù sao thì cũng đã chọn được một chàng trai xứng đáng để người ấy yêu và được yêu lại, để báo tin "Vậy là tôi cưới trước anh rồi đấy nhé!"
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ơ rê ka
    Mình lại tìm ra một giải pháp, có thể là rất thú vị, biết đâu nó lại trở thành bí quyết chiến thắng của mình nhỉ?
    Con người muốn vươn lên quả là cần phải có cơ hội, cơ hội ấy mình nắm lấy nó rồi, nhưng không biết sẽ thành công hay không?
    "Size the day", họ đúng. Cho dù mình thất bại, mình sẽ cảm thấy vẫn một chút mãn nguyện thay cho cảm giác nuối tiếc của "giá như" ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình trên đường đi làm về, đường phố đông đúc, người người ngược xuôi đi lại, tự dưng cảm thấy trống vắng ghệ ghớm, xung quanh ta chả thấy khuôn mặt thân thương nào cả, từ từ cho xe đi sát vào lề đường đi chầm chậm, tưởng tượng ra mình đang lầm lũi đi giữa PhnôngPênh những năm 75,76....
    Tự dưng cảm thấy đâu đây có hơi ấm thương yêu, vừa quen vừa lạ, như có ánh mắt dõi theo ngắm nhìn trìu mến. Định thần lại, ngó sang phía tay phải, rồi lại ngó sang phía tay trái.... đưa tay lên chỉnh lại 2 chiếc gương cho tiêu cự được như ý, nhưng cũng chẳng thấy gì, tự dưng thấy chua xót, mình ảo tưởng vì điều gì vậy nhỉ ?
    Rồi ngẩng mặt lên tiếp tục hành trình.. À mình đã nhìn thấy ánh mắt thân thương kia rồi.. Chết chết, con gái con đứa gì mà đi đường lại còn ngoái đầu lại cười toe toét thế kia.. coi chừng xe tải nó cho một phát thì ! ! !
    À ánh mắt ấy, nụ cười ấy dành cho mình, đúng rồi 100% không thể sai được, nhưng sao vừa quen vừa lạ, vừa ấm áp lại đầy lạnh lùng, ánh mắt ấy quay đi (không tai nạn giao thông ngay) mình ngẩn ngơ mất mấy phút.. ngẫm nghĩ một lúc, mình chưa gặp người này bao giờ
    Nhưng tính mình hay tò mò, ham hiểu biết nhất là lại là con gái nữa đâm ra mình khẩn trương phóng vội lên đi ngang với cô ta, mùi nước hoa êm dịu....
    Mỉm cười cầu tài.
    Xin lỗi, chào em trông em quen quá mà anh không nhận ra..
    Cô ấy toét miệng ra cười
    Anh đi chơi với em đi, em đang buồn quá....
    A A A A A A A A A A A A
    (thằng bạn mình kể : một hôm, vào buổi chiều, tao đang ở nhà, thì có cô bé nào bấm chông, tao xuống mơ cửa, thì cô ấy trình bày...em hết sạch tiền.....anh có... anh muốn )
    Bây giờ thì mình đã hiểu, quay đi nhổ nước bọt ...
    Ngượng ơi là ngượng
    [x30=22][red]
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 17/11/2002
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 18/11/2002
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là vĩnh cửu kể cả tình yêu .
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/12/2002
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn chán,...Tại sao mọi thứ lại như vậy nhỉ...Chẳng lẽ lại phải tìm nhà một lần nữa sao? Mình ko chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn bỏ tất cả chạy về nhà thôi. Hà nội đối với mình là 1 đống nhưng kỉ niệm chán đời.
    Cần phải bình tâm, phải nghị lực chứ nhỉ. Rồi mọi việc sẽ lại ổn thôi. Còn bao nhiêu người khổ gấp mấy mình.Cố học cho xong nhưng gì mình thích..
    where r u?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rối loạn hết cả rồi, bây giờ mình chẳng còn biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa, ko biết thế nào là tốt, thế nào là xấu...Mất cả phương hướng rồi...Chẳng biết sẽ như thế nào...
    Chiquitita u and i cry, but the sun is still in the sky and shining abt u...Let me hear u sing once more, like u did before...
    Tự an ủi mình vậy
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhớ hồi năm 75, 76 anh em mình gặp nhau ở Pnompenh X nhỉ? Uống được hai cốc rượu thì phải chạy bán sống bán chết vì bị bọn polpot nó lùa...
    Nhớ thời đấy khổ vô cùng X nhỉ?
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  8. Tia_chop_Den

    Tia_chop_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũn tâm sự tâm sanh một phát cho nó phong trào nhờ..
    Hờ hờ, vào trong box7x này đọc mới biết tại sao tương lai của đất nước lại phải hy vọng vào lứa 8x, 9x
    Chán vật, đọc từ trên xuống dưới mấy chục trang (quái, đôi khi mình cũng kiên nhẫn phết) chỉ toàn thấy ca cẩm rên rỉ toàn chuyện yêu đương (xin lỗi có vài bài tớ không nhớ tên thì ngoại lệ)
    Hơ, 7x chứ có phải thanh niên mới lớn đầu 8 đít bao la nữa đâu nhở, yêu đương sôi sục gì mãi thế được a? Em phục, các bác 7x ạ. Mà cái topic nào chả là tâm sự nhể, việc gì các bác cứ phải chui vào cái này cho nó è ra rồi lại mất bài rồi thì biết đường nào mà an ủi nhau?
    à em nothing to say yêu quý giải thích cho anh cái chữ kí của em cái nhở anh ngồi nửa tiếng mà không hiểu cái ý nghĩa của câu đấy, he he mới lại anh tâm sự riêng với em tí hay em đổi cái nick cho nó hợp ný hoá cái nhể
    ps:Phat hiện cái box này chả khác gì với cái box Tâm sự, mà trong tâm sự toàn trẻ con, không được lý tưởng như ở đây nên..
    Hãy đợi đấy!
  9. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ông bạn, ai cho lang thang sang bên này thía hả. Úi trời, lại còn ý kiến ý cò nữa, không sợ các bác ở đây cười cho à. Về ngay, về ngay Tâm sự nhanh lên. Trò chơi chưa kết thúc mà. Cảm xúc đang dâng tràn, thía mà lại chẳng thấy Tia_chop_den đâu, làm sao mà cua79 chơi nổi chứ
    Cua79
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    .............
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 24/11/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này