1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    to: tia_chop_den.
    Bác nói hay ra phết !
    Em cũng nghĩ như thế... nhưng mà .... mọi người thích tâm sự hay kêu ca cái cục tình iu của họ thì cứ để họ thoải con gà mái đi !
    Vì ở box tâm sự có nhiều trẻ con 8X- 9X nên tâm sự cũng ko khoái lém đâu.
    Họ được kêu ca, than vãn, gào thét trong nhà 7X của tụi mình thì an toàn quá rùi còn gì nữa!
    Đôi khi chỉ những người đồng thế hệ 7X chúng mình mới hỉểu nhau nói gì, chớ bọn con nít bây giờ nó khác lém ...

    anmy
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Xin đừng nói gì với biển
    Rằng hai đứa mình xa nhau
    Kẻo trong nỗi niềm sóng biếc
    Ta vô tình chạm nỗi đau
    Xin đừng nói gì với biển
    Lặng thầm, em khóc chiều nay
    Biển đã mặn tràn nước mắt
    Nói làm gì thêm đắng cay
    Xin đừng nói gì với biển
    Rằng em vỡ nát tâm can
    Xin đừng nói rằng hạnh phúc
    Trong bàn tay em vụt tàn
    Đừng nói...đừng nói...đừng nói
    Chuyện riêng mình có gì đâu
    Kẻo rồi giữa em và biển
    Chẳng giận hờn cũng xa nhau
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Mưa..mưa..mưa...
    Đây là lần đầu tiên SN mình có mưa, lạ nhỉ? Bất chợt lại nhớ đến "November Rain"... vui or buồn..? Ko, nhất định sẽ vui rùi vì năm nay khác với mọi năm, rất khác đấy..
    Có thể bạn bè sẽ ko còn đến nhiều như trước nữa, sẽ chỉ toàn là những người bạn chân chính mà thôi. Thế là đủ để mình hạnh phúc rùi.
    LUCKY BABY
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Có người còn chê tình yêu của 7X HN à,lạ nhỉ???
    Bây giờ còn gì để tâm sự Ko???Chẳng biết nữa,...im lặng là một hành động tâm lý,ai cũng từng phải trải qua một lần,nhưng im lặng mãi để phải ân hận thì liệu có chịu được ko nhi???Kệ nó đi,một sự im lặng đáng sợ.........!
    ....think of you,day and night..
  5. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chiều chúa nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Trời mưa, trời mưa không dứt
    Ô hay mình vẫn cô liêu
    Chiều chúa nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
    Bạn bè rời xa chăn chiếu
    Bơ vơ còn đến bao giờ
    Chiều chúa nhật buồn
    Nằm trong căn gác đìu hiu
    Tôi xin em năm ngón tay thiên thần
    Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
    Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.
    Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về
    Chiều chúa nhật buồn lặng nghe gió đi về
    Chiều chúa.....
    ("Lời buồn thánh" - Trịnh Công Sơn)
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với đứa bạn xong, mình thấy sao buồn quá. Lúc nào mình cũng đối diện với chính mình như thế này, lẻ loi, cô độc và thấy mình chẳng có gì cả. làm thế nào để mình tự tin lên. Đâu phải cái gì cũng cố gắng mà được...
    Nhiều lúc nhìn mình trong gương, thấy mình sao mà xấu thế, lại còn già nữa chứ...Mình ước gì mình có 1 gương mặt khác, một body khác, xinh xắn , dễ thương...Mình quá thích cái đẹp, để rồi khó chấp nhận chính mình...Bây giờ thì đã nhận ra rằng người ta yêu ko phải là ở 1 tâm hồn đẹp, bởi vì trừ một số ít người đặc biệt, có ai là xấu hẳn đâu...
    Tại sao người ta chưa tới...làm cho mình tự tin lên...Kiên nhẫn...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi! Thời gian này dường như là một sự thử thách với mình ... Vấp ngã này hơi quá đau với mình, khi mới vào đời được mấy năm và độc lập được có mấy tháng.
    Nếu như mình làm, mình chịu thì đi một nhẽ! Nếu như mình nghiệp vụ kém thì cũng đi một nhẽ! Nếu như ... Ôi nguy hiểm nhất là hình như chẳng ai chịu tin mình cả. Không ai tin rằng mình làm chỉ vì bị ép buộc, rằng lỗi duy nhất của mình là sự nhu nhược và không rạch ròi được tình cảm với công việc, để cuối cùng phải chịu trách nhiệm thay người khác! Bạn mình thản nhiên nói một câu: cái dở nhất của mình là đã cố giữ mình 'trong sạch', nếu như mình chấp nhận mà không phản kháng dù biết là sai, nếu như mình được một quyền lợi gì đó thì khi mọi chuyện vỡ lở, ít nhất cũng có kẻ buộc phải cứu mình vì 'rút dây động rừng'! Nhưng bây giờ mình thân cô thế cô, thậm chí đổ lỗi cho mình là dễ nhất vì chính mình đã không dưới một lần phản kháng nên đã gây ác cảm với họ. Người ta nói ở hiền gặp lành, nhưng thời buổi bây giờ sự nhu nhược gần đồng nghĩa với hèn nhát. Mình thật dở hơi khi mỗi lần nổi nóng và phản đối quyết liệt, chỉ cần sang gặp sếp, nghe chú ấy xuống giọng năn nỉ, là mọi quyết tâm của mình tan biến như bong bóng xà phòng. Có thể đấu tranh được với cái xấu, nhưng thật khó đấu tranh với lòng thương hại và cái lối mòn 'phải tôn trọng người lớn tuổi' đã in nếp trong mình suốt hơn hai chục năm nay!
    Sau lần này chắc chắn mình sẽ phải khác! Hay là không khác đây? Tàn nhẫn hơn, thực tế hơn, bớt nghĩ đến người khác và cái triết lý sống ngu xuẩn luôn đặt mình vào địa vị người khác để tự bào chữa cho cách cư xử của họ, để rồi gánh thiệt thòi về phía mình liệu có phải là tốt không đây?
    Nhưng dù sao trên đời này vẫn còn nhiều người tốt thật. Hoặc họ buộc phải giúp đỡ mình! Nào lòng tin ở cuộc sống ơi, đừng chao đảo như thế chứ!!!
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đúng như những gì mình nghĩ.
    Có lẽ phải sống tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn. Đừng suy nghĩ cho người khác, đừng đặt mình vào vị trí của họ để bào chữa cho họ, ích kỉ hơn một chút, tham vọng hơn một chút, giả dối hơn một chút, mặt dày hơn một chút, bớt tin người hơn một chút, quyết tâm hơn một chút, , cố gắng hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, tự tin hơn một chút.
    Chỉ cần một chút như thế là quá đủ
    Vẫn cứ đặt lòng tin vào cuộc sống nhưng sống mãi như thế thì chẳng thể trưởng thành được. Người ta gọi như thế là gì nhỉ: chỗ mình hay gọi thế là Gà. Mà hay thật bây giờ tất cả vừa là gà mà cũng là người bắt gà, với người này thì người kia là gà, còn người này với người khác thì lại là gà, người khác với người nọ cũng lại là gà. Người nọ với người kia lại là gà, quanh đi quẩn lại tất cả đều là Gà
    Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Muốn trưởng thành thì phải trả giá bằng những thay đổi miễn là đừng có quá cái một chút đó.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra giờ này đang ở bên anh và chúc mừng sinh nhật anh nhưng nó đã không làm thế. Thuỷ hỏi: Có cần thiết phải thế không? Cần chứ! Vì nó không đủ can đảm để đối mặt với cả hai người. Nó không muốn anh phải khó xử giữa nó và chị. Nó cao thượng đến thế ư? Không nó ích kỷ lắm nó chỉ muốn anh là của riêng nó cho dù chỉ là anh trai thôi nó cũng cam lòng. Bây giờ khi yêu rồi anh quên nó quên hết rồi. Nó đã kìm nén tình cảm để chỉ coi anh như một người anh trai như anh mong muốn thôi, nó hy vọng như thế cũng đủ để nó gần anh rồi. Nó chỉ cần có thế rồi anh yêu rồi anh không đến nữa, anh bận mà. Sinh nhật nó anh quên. Nó cũng thông cảm với anh_ sinh viên năm 4 XD rồi anh cũng mệt lắm mà cũng sắp thi rồi nhưng chẳng lẽ anh không thể gọi điện cho nó dù chỉ một phút thôi sao? Nó đâu cần anh đến và tặng quà cho nó đâu nó cần anh quan tâm đến nó_ anh là anh trai của nó cơ mà. Nhưng tất cả chỉ là xa vời thôi anh có chị rồi người đó dĩ nhiên là quan trọng hơn em. Và hôm nay em không muốn đến, em không muốn làm ngày vui của anh không trọn vẹn em không muốn chị sẽ băn khoăn về em. Chị có biết gì về em đâu! Em mong anh vui và hạnh phúc đừng trách em vô tâm vì anh có thật sự là người anh tốt như em vẫn nghĩ đâu. Bây giờ em nhận ra anh cũng tầm thường lắm anh cũng như ai đó mà thôi.
    ' Cause I'm your lady and you are my man whenever you reach for me I will do all that I can.
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    ... and nothing lasts forever in the cold November rain...
    Choc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này