1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Khi bầu trời tắt nắng cũng là khi mọi căng thẳng, bộn bề trong cuộc sống thường nhật bất chợt trùng lại. Từ sâu thẳm tâm hồn, một chút gì đấy dịu dàng, ấm áp bắt đầu len lỏi cháy, bất chợt ta nhận ra ta khác quá! Đâu còn cô bé vô tư trong trẻo ngày xưa, hở ra là lại toe toét cười như chưa bao giờ biết khóc, chạy lon ton theo anh cầm súng...cao su đi bắn chim mỗi buổi chiều, và lịch sử là chưa bao giờ bắn trúng một con chim nào...
    Bất chợt nhớ, bất chợt cười về những tháng ngày nắng cháy mái hiên trong kí ức.
    ...
    Sáng mai ngủ dậy, vội vàng nhảy ra khỏi giường, vội vàng đánh răng, rửa mặt và vội vàng ăn sáng để kịp giờ đi làm. Tất cả đều vội vàng và vô tình gây một sự căng thẳng từ thời điểm bắt đầu của một ngày. Khuôn mặt ta trở nên đăm chiêu hơn, hằn rõ những tháng ngày đã lùi lại phía sau. Bản chất tuy vẫn còn con trẻ nhưng nét cười đã không còn trong trẻo như ngày nào.
    Quỹ thời gian của tuổi thơ sao mà rộng rãi thế!? chả bù cho bây giờ, chỉ muốn nó dừng lại để kịp làm thêm một cái gì nữa, kẻo rồi lại đến cái tuổi toan về già thì...ngồi mà nhớ mà tiếc. Khi đã bước vào thế giới của những lo toan cuộc sống mới biết quý trọng những tháng ngày thơ ấu đã đi qua.
  2. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    sao hồi nãy tớ post lên mấy đoạn ở trong này mà bây giờ tìm hoài vẫn không thấy. Trong khi nhìn ở trang ngoài thì vẫn thấy tên huyennhi79 là người mới post mà!!!!!!!!!!!!!!??????????? TTVNOL Bị lỗi sao?????????
    Thử post mấy thắc mắc này xem có...hiện lên không?
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mưa sụt sùi...Định làm mấy việc cũng không nên hồn.May mà vẫn có.....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  4. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Chiều mùa đông buồn và ảm đạm quá.... Ngồi một mình trong phòng thấy thật buồn.... Gọi điện cho chị XRồng nhưng một lần nữa lại không gặp... Mình mong chị sẽ vui hơn không còn ám ảnh nhiều vì một người nữa...
    Mình ấn số điện thoại của một người, một người duy nhất mà mình nhớ được số điện thoại. Vẫn giọng nói quen thuộc mà sao mình thấy thật xa.....
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thì quá phức tạp còn mình thì quá nhỏ bé_ một con bé của hai năm về trước cứ ám ảnh mình mãi. Mình thay đổi nhiều quá tàn nhẫn với chính mình. Trước cuộc đời vẫn cười nói vui vẻ nhưng mỗi lần bước chân về ngôi nhà trọ đó một mình mệt mỏi lại khóc. Khóc vì cái gì đây? Bao nhiêu đớn đau vùi dập mình xuống. Những lúc bất cần lại buông tiếng chửi thề: Khốn nạn!
    Yêu là khổ, không yêu càng thấy khổ
    Giữa hai đường biết chọn cách nào hơn
    Nhưng em ạ, biển trời còn giông tố
    Thôi thì... yêu cho bớt nỗi cô đơn
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi!
    Mình xin lỗi bạn khi bạn đã coi mình là người để cho bạn có thể tâm sự và tìm lời khuyên.Vậy mà khi nghe bạn nói mình chỉ biết khóc cùng bạn mà chẳng nói được một lời an ủi nào.Mình dở quá bạn nhỉ.Cuối cùng bạn đang rất đau khổ mà lại phải an ủi mình.
    Bạn biết không? Con người chúng ta sinh ra ai cũng phải ra đi , chỉ khác là sớm hay muộn thôi.Nhưng quá đau đớn là có những người ra đi quá sớm,khi mà họ chưa kịp làm gì cho mình cho gia đình và mọi người.Chính họ cũng tiếc lắm và những người thân thì còn tiếc và đau khổ hơn.
    Anh ấy cũng là một người như thế, giá như có thể làm gì cho anh ấy thì mình tin là bạn cũng sẽ làm, nhưng biết làm sao được khi số phận đã an bài...........
    Anh ấy chẳng còn sống được bao lâu nửa, anh ấy yêu bạn lắm( anh ấy đã nói với mình khi đang tỉnh táo) mà người mà anh ấy muốn hạnh phúc chính là bạn. Bạn hãy can đảm lên nhé.
    Mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn.
    Nếu muốn có người cùng khóc.........cùng san sẻ nổi đau...bạn cứ đến tìm mình


    Cát bụi lại về với cát bụi
    My love
  7. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, chắc là con chết mất!
    Giai đoạn này kinh khủng với mình thật! Đọc trong Nghề và nghiệp, thấy có ai đó đưa ra câu hỏi rằng đã có ai trong chúng ta đứng trước nguy cơ đi tù vì nghề và nghiệp chưa? Cái hôm mình đọc thấy thế, cảm giác đầu tiên là thấy buồn cười, vì đa phần ở đây là quá trẻ, chưa từng trải và va vấp nhiều. Ai mà ngờ được chỉ mấy hôm sau chính mình đã phải nghe người ta đòi truy tố mình ra trước pháp luật vì những 'sai phạm trong nghiệp vụ dẫn đến nguy cơ làm tham ô thất thoát tài sản XHCN'! Mà chịu lỗi thay cho người khác. Người ta nói "kiếm củi ba năm, thiêu một giờ". Suốt mấy năm đi làm, mình luôn được đánh giá cao, nhưng chỉ cần qua một lần này đã mất tiêu. Tất nhiên là đi tù thì chỉ là một khả năng thôi (mình mà phải đi tù ít nhất khối kẻ mất chức!), nhưng chưa bao giờ thấy đau như thế khi phải nghe câu nói đó!!! Giai đoạn này kinh khủng thật! Bạn trai thì chia tay, sếp thì đổ lỗi và trốn tội, đồng nghiệp xung quanh không hiểu!Mà mình chỉ là một con bé vẫn còn quá trẻ, quá nhạy cảm, quá thiếu kinh nghiệm và xảo trá cần thiết so với vị trí đang phải đảm nhận, và cái lỗi nặng nhất là ... quá ư giàu lòng tin tưởng ở con người và cuộc đời. Mình không thủ đoạn được, mình không thể ngậm miệng ăn tiền như người khác được. Và mình cũng không ngu được để mà bớt lo lắng. Và ... mình không tin được rằng người ta có thể đối xử với mình như thế, coi mình chỉ là một con tốt thí trong ván cờ, khi mình không làm một điều gì xấu, khi mình đã cố gắng hết sức ngăn cản sự sai phạm khi còn trong trứng nước. Nực cười, trước đây khi mình không đồng ý cho họ làm thế, mọi người kêu ca là mình quá kém cỏi, quá ngu dốt, quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm rồi lấy uy lãnh đạo để buộc mình phải tuân theo, rồi khi chuyện xảy ra lại vội vã phủi tay. May mà mình còn căn cứ, nhưng cũng chẳng ích gì vì mọi chuyện dù sao cũng được dàn xếp rồi, chỉ còn những lời lào xào dị nghị, và mình không thể lúc nào cũng vạch áo cho người xem lưng được, âm thầm chịu một mình, khóc một mình, trong công việc ngày càng trở nên thất thường, hay cáu vô cớ, đôi khi tâm sự với một hai người thông cảm nhưng họ cũng chẳng giúp gì được mình, ngoài im lặng nghe và sẻ chia.
    Làm gì đây? Đầu hàng một cách phản kháng bằng cách xin thôi việc ư? Nhưng tìm kiếm một công việc bây giờ cũng khó, và mình sợ!!! Kinh nghiệm vừa rồi quá nhọc nhằn để lại bắt đầu ở một chỗ mới với những người mới, phải giữ mình và làm lại từ đầu. Mình mất lòng tin và đang chao đảo rồi. Mình cần một người điềm đạm và từng trải ở bên lúc này, cần một người nghe tâm sự và chỉ cho mình con đường đi, cần một người hiểu mình!
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    You're My #1[red][/red
    I've kissed the moon a million times
    Danced with angels in powers above
    I've seen the world from the highest mountain
    Tasted love from the purest fountain
    I've seen lips that spark desire
    Felt the butterflies a hundred times
    I've even seen miracles
    I've felt the pain disappear
    But I still haven't seen anything
    That amazes me quiete like you do
    You bring me up when I'm feeling down
    You touch me deep you touch you me right
    You do the things I've never done
    You make me wicked you make me wild
    'Cause baby, your my # 1
    I've sailed in a perfect dream
    I've seen the sun make love to the see
    I've kissed the moon a million times
    Danced with angels in the sky
    I've even seen miracles
    I've seen the tears diappear
    But still haven't seen anything
    That amazes me quite like you do

  9. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cà fê thôi
    Call : 0912 078807
    w
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay nhiều tâm sự quá. muốn vào đây viết vài dòng cho nó khuây khoả. Nhưng tự nhiên vào rồi lại không thích viết nữa. Thôi để khi khác vậy
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này