1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Sao anh lại đối xử với em như thế ??? Sao lại thế ??? ..... Chỉ mới chiều qua thôi, em đã rất vui khi anh bảo ở nhà mai anh đến đón rồi đi sang Đông anh luôn. Vậy mà khi gặp N một người rất xinh đẹp thì anh lại khác hẳn, anh cười, anh trêu.. em đứng cạnh mà thấy như có một cái gì đó sụp đổ trong lòng. Em vẫn phải cười khi anh bảo N là ' để chốc nữa anh chở về, nếu em đi xe buýt thì hai anh em mình cùng đi xe buýt...' .. em hùa vào và cười rất tươi với N ' ừ để anh chở về, L khi cùng các chị mà... Anh có biết là em cười thế mà lòng thì tan nát, em như muốn tan đi trong sự khổ đau... Lúc nào em cũng lo cho anh, cũng nhớ tới anh, cũng chỉ sợ anh ốm khi trời lạnh, khi anh có chuyện gì khó khăn đau buồn,... Vậy mà cuối cùng thì thế này sao ???...

    Em nghẹn lại chỉ muốn khóc thôi, nhưng không được em sẽ không khóc không khóc vì anh đâu... Em nhớ đến bố, một người cả cuộc đời vì em vậy mà khi có anh thì người đầu tiên em nghĩ đến bao giờ cũng là anh, sao em lại vô lý thế ? ... Anh chỉ là một người lạ còn bố chỉ có bố mới là người luôn yêu quý em thôi... Em sẽ không khóc đâu, nếu khóc thì đó sẽ là những giọt nước mắt khóc vì bố em đã quá vất vả ......
  2. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn cười thật đấy, gọi điện tới 145 hỏi xem muốn đổi từ thẻ sang mobi4u thì như thế nào. Gặp 1 cậu nhóc trả lời rất nhiệt tình. Được 1 lúc cậu ấy bảo, "em nghe giọng chị cứ như đọc thơ ý. Chị có thích thơ không". Cũng thích! Thế là cậu ý đọc 1 tràng, chả kịp nhớ lấy 1 câu. Chỉ loáng thoáng con đường xưa, mảnh trăng cũ, ngọn heo may, tà áo gió... Nghe cũng du dương trầm bổng. Thơ của cậu ấy làm. Thế là mình cũng ngẫu hứng lôi mấy tờ SV ra, đọc cho cậu ấy nghe mấy bài và nói đó là thơ của chị đấy. 2 chị em chả quen biết gì nhau thế mà giao lưu nghệ thuật dễ đến nửa tiếng. Không biết có phải bị chạm mạch không...
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trời gì mà đá nhau kinh thế, tôi nào có đắc tội gì với bác đâu. Kể cũng buồn, cũng định tâm sự nhưng chẳng viết được chữ nào.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 12/12/2002
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này, Hà Nội bắt đầu lãng đãng sương buông, xui lòng người ta bồng bềnh và bâng khuâng khó tả. Vỉa hè Nguyễn Du dường như thơ mộng hơn, ấm cúng hơn, trong cái vẻ da diết muôn thuở của những buổi chiều cuối năm nhiều thi vị. Sương la đà đậu trên những tán lá Sữa, phiêu du trên mặt hồ, lênh loang giữa không gian se se lạnh. Ngồi chụm đầu mà trò chuyện trên trời dưới bể nghe thật thích. Thỉnh thoảng, im lặng, ngó nhau chằm chặp, rồi chê mắt nhau dạo này sao đùng đục, có phải già hơn rồi không, có phải đi nhiều biết nhiều đâm ra không hồn nhiên được nữa phải không? Cười láu lỉnh "Mắt tao đục là do lãi lũ sương nó vương vít đấy thôi, tao ít cười là tại vì môi nẻ cười to sợ rách miệng, mắt tao thâm quầng là do thương nhớ chúng mày nhiều quá... "
    Những gì nhỏ bé và thân thuộc, trong những buổi chiều mùa đông như thế này, sao ám ảnh mình dẳng dai đến vậy. Có những lúc, sẵn sàng đánh đổi một thứ gì đó để được ngồi với bạn cũ ầm ào, trách nhau cái này, mắng nhau cái nọ... Rồi mỗi đứa lại bị công việc và những vụn vặt đời thường kéo tuột đi...
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  5. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới vào trong Box 7x đẻ xem mọi người viết , quả là nhiều cái mới thật .Vậy thì ta cũng nên viết ra những tâm tư của mình cho thoả nõi buồn ,ở ngoài đời thì chuyện này chẳng thể kể cho ai được .Thôi thì viết lên đâycho đỡ nặng lòng
    Hãy tha thứ cho anh - DAP- mặc dù anh không xứng đáng như thế. Đấy là lời mà anh muón nói với em dù cho em luon nói rằng đây không phải lỗi của anh, và em luôn hiểu và thông cảm với anh. Thà rằng em hãy ghét anh ,coi thường anh hay khinh bỉ anh cũng được như thé anh sẽ tháy nhẹ lòng hơn rất nhiều .Vậy mà em vẫn cứ yêu anh, vãn cứ ton thờ anh như thế thì làm sao anh có thể nhẹ lòng quay đi
    P ơi em có nói rằng anh hấy quên em đi để có một cuộc sống hanh phúc khác. Làm sao quên được em khi ngoài kia gió đông đang tràn về .Cũng giờ này năm ngoái chúng ta đang sống trong mối tình đầu say đắm .EM yêu ơi ,em có biết rằng khi ôm em trong vòng tay anh thấy trong lòng anh tràn ngập sụ yên bình và niềm hạnh phúc vô bờ bến .Sẽ chẳng có ai yêu anh bằng em ,sẽ chẳng có ai hết lòng với anh bằng em ,chẳng có ai -đaays là điều mà anh tự hiểu .Đã ngàn lần anh tự trách mình rằng đã không bảo vệ được tình yêu này.
    Đêm nay lại thêm một đêm nữa anh lang thang qua những con đường nhỏ , những con đường mà ta đã từng đi bên nhau, tay trong tay và lòng tràn đầy hạnh phúc .Từng đoạn từng đoạn đường nhỏ trôi qua làm lòng anh lại tràn đầy những kỷ niệm cũ. Kỷ niện đã tưởng như ngủ yên giờ lại tràn ngập trong tâm tưởng ,những câu nói ánh mắt nụ cười của em như văng vẳng đâu đây,như em vẫn bên anh ngày xưa ấy .Và mới biết rằng kỷ niệm khong ngủ yên nó chỉ trốn đâu đó trong trái tim mà thôi
    Có lần em hỏi anh có coi thường em khi em ngỏ lời yêu trước hay không. Chắc chắn là không rồi P ơi ngược lại anh càng thêm yêu quí em hơn vì biết rằng đó mới là tình yêu thật sự một mối tình đầu say đắm và khổ đau
    Cũng biết rằng sẽ không mang lại hạnh phúc cho em vậy mà vẫn bị lôi cuốn vào vòng quay tình ái .Vẫn biết rằng không nên kéo dài mối tình vô vọng này vậy mà không đủ can đảm dứt tình với em .Tại sao nhỉ ,tại vì em đã quá yêu anh chăng, quá tôn thờ anh chăng .đứng trước tình yêu của em anh chỉ là một thằng gù ở nhà thờ trong khi em là công chúa , phải anh muốn nói với em rằng trong trái tim anh, trong con mắt anh, em luôn là một thiên thần nhỏ bé mang lại hạnh phúc cho đời anh ,em là nàng công chúa tuyết đem tới cho anh lẽ sóng cuộc đời .Ở bên em anh thấy cuộc đời như đáng sống hơn vẫn còn những người thực sự tốt với mình mà không vụ lợi ,thấy rằng cuộc đời này còn có những niềm vui và hạnh phúc là được ôm em trong vòng tay ,được nhìn vào đôi mắt to của em và được hôn lên đó .Được ủ ấm đôi bàn tay luôn lạnh giá của em trong bàn tay của anh,nghe hơi thở của em thoảng nhẹ ở trên má ,giọng nói của em thủ thỉ ở bên tai , giọng nói ngọt ngào mà nhiều lúc anh đã vờ như không nghe thấy để em phải nhắc lại câu nói em yêu anh ,em yêu ơi khi nghe ba chữ đó anh đã thấy mọi khổ đau như tan biến hết ,mọi trở ngại trong cuộc sóng đều như không còn tồn tại mà chỉ có trước mắt anh là hạnh phúc và niềm yêu thương. Nhiều lúc anh đã thầm cảm ơn trời phật đã mang em đến cho anh ,và em đã tặng anh một tình yêu nồng thắm mà sẽ chẳng có gì và chẳng ai có thể cho anh một tình yêu như thé nữa.


    Little Princess
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ???Đầu tuần mà đã như vậy rồi...chẳng làm được gì ra hồn..!Sao cái gì cũng chán,vào mạng cũng ko muốn(Thế mà vẫn ngồi post được cơ đấy)!
    Ta buồn,cũng chẳng rõ là buồn hay vui nữa.Cãi nhau với mấy người ko quen trong 7X này mãi cũng chán,ko muốn như vậy nữa...!Nhường người khác vốn là một điều gì đó đặc biệt mình...!Nhưng hình như trước khi nhường thì bao giờ mình cũng trêu họ đã đời thì phải???Quái thật!
    Thế biết làm gì bây giờ nhỉ???Ko có việc để làm.Ngồi mân mê mấy quyển sách,như hâm ý..!Có phải mình già trước tuổi nhiều quá ko nhỉ???Chắc vậy..!Ở cái tuồi của mình,mà ngay bạn bè mình thôi,chúng nó còn vô tư chán,vẫn ham chạy nhảy tụ tập...Còn mình sao lại chẳng thích?!!Thà ngôi xem vô tuyến ở nhà còn hơn là đi dã ngoại 1 hôm với bọn nó,thà lang thang ngoài đường còn hơn ngồi tán dóc với mấy thằng bạn,thà sáng dậy uống cafe đọc báo còn hơn chạy thể dục với tụi nó...!Ồ sao vậy???Chúng nó thì vô tư,còn mình sao lo nghĩ nhiều thế...Kiếm tiền,học hành,yêu đương...!Mà sao bây giờ đã muốn kiếm căn nhà và lấy vợ rồi nhỉ???Điên quá ko???Còn mấy thằng bạn của mình thì lại thay người yêu như thay áo..!Giận chúng nó lắm vì chúng bảo mình đang phí phạm tuổi trẻ,ko biết tận hưởng !Kệ chúng mày thôi!
    Mà ko biết rồi mình có thành người được không???Trong khi bây giờ còn đang thất vọng về chính mình!!!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams..My dreams really wouldn't matter without You...
  7. I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU

    I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới những người đã dành tình cảm tốt đẹp của mình dành cho tôi mà tôi không thể đáp lại được!
    Anh thực sự không muốn thế, anh đã thử tình cảm của mình, đã thử cố để đánh lừa cảm giác là yêu em nhưng không thể. Anh hiểu đối với một người con gái chủ động nói trước lời yêu là điều rất khó khăn, là tình cảm của em đối với anh cũng khá sâu sắc nhưng anh không thể đáp lại tình cảm đó của em được.Hãy tha lỗi cho anh nhé, xin hãy coi anh như một người anh trai.Chỉ đơn giản thế thôi cũng sẽ làm cho anh nhẹ nhàng hơn, sẽ làm cho những gì anh nói, những hành động của anh đối với em sẽ ko làm em hiểu nhầm và tiếp tục hy vọng nữa.
    Please forgive me!
  8. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,bệnh tưởng nặng quá!
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bác ta không nặng lắm đâu. Chỉ hơi hơi thôi. Tôi mà thế thì giải quyết luôn. Cứu một mạng người còn hơn năm bảy bát....... cơm.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ rồi! Tốt quá!!!
    Đỡ phải thức, đỡ phải nghĩ...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này