1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nói với mình la sẽ không khóc, sẽ không buồn và sẽ không nghĩ gì hết. Phải cười, phải vui và sống có trách nhiệm với bản thân.Nhưng làm sao mà vẫn không làm được, vẫn buồn, vẫn khóc, và sống rất vô trách nhiệm với bản thân với gia đình và bạn bè.
    Đôi khi thấy chán ghét bản thân mình một cách kinh khủng, chỉ muốn làm một cái gì đó........... rồi sau đó chẳng còn gì, chỉ la hư vô, nhưng lại ..................
    Ôi mình là ai nhỉ, một con bé chẳng ra cái gì

    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cho tất cả mọi người :
    Vui lên đê ! đời là mấy tí !
    Già rồi ! chả còn thời gian đâu mà ân hận nuối tiếc,ủ dột sầu não ...tranh thủ mà sống đi ,sống đi rồi đằng nào thì cũng chết mà !hic hic
    Như tấm gương soi sáng suốt như là mình đây này kekeke (đang đau hết cả đầu... chả thèm kêu )
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi cắt tóc, cái bà thợ này tay nghề kém quá, nặn ngay ra được quả dưa gang. Hôm nay lên Cty cứ ngồi lì một chỗ, xấu gái quá mà. Trùi ui, lát nữa xuống căng tin, mấy chàng sẽ ăn mất cả ngon vì mình mất, híc híc...
    Tuần mới, sếp đi vắng nên công việc chưa nhiều lắm, chắc là từ ngày mai lại một đống việc cho mà xem.
    Vừa lườm vào Tâm sự bên kia, thấy bà con nhộn nhịp quá, vui có buồn có nhưng họ lấy những nick khác để viết nên về 7x cho gần nhà. Sao bây giờ nhỉ? Tốt hơn hết là đừng có mà gặp ai quen quen, họ lại cười cái đầu của mình thì ngại lắm. Đành tự an ủi rằng, phải xí gái đi một chút, đỡ mệt cho một số người, hehe. Sáng nay đi làm thấy mấy cô nàng để tóc dài trông hiền dịu thế, ừ, ta lại để tóc dài nhé. Từ hôm nay, cho đến bao giờ thì ...không cần biết.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 26/12/2002
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà nhiều việc quá. Không hiểu ở đâu ra mà lắm thế. Thế mới biết mọi khi bố vất vả thật. Cái bọn chó, mèo rồi gà cứ làm loạn lên. Còn bố chỉ cười và bảo "phải làm cho đỡ buồn".
    Buồn, lên VP. Cũng chẳng làm được gì vì lại lo ở nhà. Bây giờ chỉ còn mẹ và em. Bố mất đột ngột làm mình trong trạng thái lo sợ, cứ nghĩ quẩn "nhỡ bây giờ có ai làm sao nữa thì không biết mình sẽ phải làm gì".
    Mọi ngày vô tâm không bao giờ hỏi bố giấy tờ để đâu. Bây giờ lo đi tìm lại. Không tìm ra thì làm thế nào nhỉ?
    Mỗi lần đi về là gọi bố mở cửa. Mãi rồi quen. Bây giờ cứ về đến cổng là lại định gọi. Rồi chợt nhớ ra không được nữa rồi [:((]. Đến bữa cơm thì vẫn nghĩ là bố sắp xuống rồi, không cần phải gọi thêm lần nữa.
    Ngọc Anh bảo mình cứng rắn quá, chẳng ai nhìn thấy mình khóc trong khi mọi người ôm lấy bố. Nhưng có phải thế đâu. Mình không muốn mọi người phải quá lo cho mình trong lúc cả nhà đang rối loạn lên như thế. Chỉ có mẹ và em biết rằng mình là người gần với bố hơn cả mà.
    Bố ơi!!!!!!!!!!!!
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nếu em chưa nói thì xin được nói lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất tới chị. Trước nỗi đau của chị tất cả những nỗi đau khác đều chỉ là cỏ rác. Nỗi đau này sẽ đến. Với tất cả mọi người. Không ai tránh khỏi được. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn và ta sẽ đón nhận ra sao. Điều quan trọng là hiện tại ta đã làm gì để xứng đáng với những người thân yêu nhất đã dành hết cả phần đời còn lại cho ta...
  6. friedly

    friedly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ với mình nếu gặp chị mình sẽ an ủi chị, nhưng khi gặp nhìn tất cả những gì định nói trôi đi hết khi thấy chị quá bé nhỏ, quá tiều tụy với nỗi mất mát quá lớn. Chị nói được mỗi câu" chị ơi, chị gầy quá".
    Khi một người bạn của em ra đi , em cũng có nói với mọi người là" con người ta ai cũng phải ra đi có điều nó sớm hay muộn thôi", mặc dù nói vậy nhưng trong lòng thấy đau đớn lắm, kinh khủng lắm. Nên em biết chị nhận được tin đó thì kinh khủng đến mức nào, người mà chị coi như là chỗ dựa trong cuộc sống...
    Can đảm lên chị nhé, mọi người luôn bên cạnh chị.

    Don' t cry................................
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Híc,trời ạ,sao tự nhiên lại chán nản thế ko biết...!Cái hội 7X Hn này đúng là lắm người ....già thật!Tâm sự cũng chẳng biết đâu mà lần.Cảm thấy chán quá,chán chính mình,...cái thằng con trai của mình nó chạy đâu rồi???Không làm nên trò trống gì ra hồn..!Tự nhiên lại ngồi nhớ đến cái thời "huy hoàng" đã qua,hồi đó mình học giỏi ,vui tính,đàn ông ra phết..!!!Còn bây giờ,chẳng có một chút tự tin nữa,lười chảy thây..!Đến bao giờ mới thay đổi được đây???Đã bao nhiêu lần nhắc nhở mình rồi,phải cố gắng kiếm việc mà làm,kiếm nhiều tiền vào để dành......xây nhà lấy vợ..!Híc,thế mà chẳng làm gì được!
    Chuyện của em nữa chứ,ko biết là bệnh tật gì,quan trọng quá,sau này ko biết sẽ thế nào???
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams..My dreams really wouldn't matter without You...
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Lại một Noel nữa em xa anh. Thật ra thì cái ngaỳ này chẳng liên quan gì tới em cả. Em ko theo đạo cũng chẳng có một kỉ niệm nào về nó. Nhưng anh biết ko, ngày này những người yêu nhau nhộn nhịp với chocolate và hoa hồng. Còn em loay hoay với nỗi nhớ về anh cồn cào. Em sợ những ngày như thế này kinh khủng.
    Hôm nay nhận được thiệp của anh. Ơ, hình như anh đã khác mất rồi. Cái gì cũng ngắn gọn, ngắn đến mức có thể, ngắn đến nỗi em tưởng vẫn còn có một cái gì đó nữa nên vẫn cố tìm. Anh bận, em biết chứ! Nhưng chẳng nhẽ mất thêm 5 phút là anh ko thành tiến sĩ được hay sao? 365 là 8.760 giờ, là 525.600 phút và là 31.536.000 giây, nhiều lắm cơ mà anh! Nhưng thôi, em biết anh muôn đời thì vẫn thế, nếu khác đi chưa hẳn đã tốt. Thế mà em vẫn mong!
    ----------------------------------
    I am a woman, not man
  9. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    mời các bác xem thử:
    http://www.laodong.com.vn/pls/bld/hienthi.htnoidung(161,50876)
    phải copy cả link thì mới thấy đuợc

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
    Được tinhtinh sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 25/12/2002
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    19:30, cả công ty đi tất niên suốt từ trưa còn mình thì vẫn ngồi đây loay hoay làm nốt chút việc! Nhưng chả sao, công việc này cũng không đòi hỏi tập trung nhiều lắm, mà mình thì đang cần thời gian suy nghĩ để đưa ra một quyết định quan trọng cho tương lai của mình vào đầu năm mới! Mình đã băn khoăn suốt gần tháng nay mà chưa dứt khoát được, chỉ còn ngày mai nữa thôi là sang năm mới rồi, kiểu gì thì mình cũng phải có được quyết định dứt khoát vào sáng mồng một!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này