1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian
    Tình là gì nhỉ?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam Bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn vàn khổ đau
    Chung quy 01 kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai, biết nói gì
    Chỉ trông mây núi người đi không về.

    www.vietnet.fr.st
  2. Sandy_Cactus_new

    Sandy_Cactus_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ... and so I write this for you, my all...
    To MY ALL...

    "I'm thinking of you
    In my sleepless solitude tonight.."
    Em đã từng nghe "My all"; ở nhà, tại hàng Net, trong quán bar... Tiếng Mariah Carey lúc nào cũng thế, thủ thỉ, day dứt : "Em nghĩ về anh đêm nay - đêm cô đơn thao thức". Lại nhớ đêm trước ngày anh đi,... tỉnh giấc, ê ẩm đầu, & bên tai,giọng Mariah Carey bùng lên dữ dội nghẹn ngào, da diết:
    " I'd give my all, to have just one more night with you
    I'd risk my life to feel your body next to mine... "
    Không biết, không nhớ, không đếm nổi đêm ấy nó tự repeat bao nhiêu lần, để vừa ru em vào giấc ngủ, rồi lại lôi em dậy giữa đêm khuya, nghe lòng tê đi với nỗi đớn đau..
    " cause I've drowned in you
    And I won't pull through
    without you by my side.. "
    Ngày mai xa anh, để rồi cuộc sống của em trở về nhịp bình thường sau những ngày xáo trộn. Em tự nhủ vậy là mình đã chiến thắng bản thân, chiến thắng cái yếu đuối vốn kiêu kỳ kia, khi không nói với anh một lời về tất cả những suy nghĩ, những cảm nhận về anh - những cảm nhận mà thoạt đầu làm em phát ghét, mỗi khi bị hình ảnh anh choán đầy tâm trí. Ngày hôm sau em chẳng còn mảy may nhớ đến những từ : " Chia tay, Tạm biệt, Mong, Nhớ, Buồn... " Công việc cuốn em đi khỏi những cảm xúc ấy, và rồi nếu có giây phút nào nó chợt len lỏi trong tim, ngạc nhiên khi thấy mình dửng dưng và thanh thản lạ !!? Ơn trời thế là đã qua một khoảng khắc rung động - cái nhất thời mà từ lâu lắm, em chẳng ngờ nó có thể quay lại, khiến đứa con gái bướng bỉnh là em, một chiều nào khốn đốn.
    " Baby can you feel me
    Imagining I'm looking in your eyes... "
    Mình đã có lần nhìn vào mắt nhau? Em giật nảy mình khi bài hát quen thuộc từ đâu vẳng lại.Tự dưng như kiệt sức, nghe chân tay rã rời bủn rủn... Tách cà phê làm em bình tĩnh lại, để rồi lại ngợp đi trong hình ảnh của anh
    " I can see you clearly
    Vividly emblazoned in my mind
    But now you 're so far
    Like a distant star
    I'm wishing on tonight... "
    Anh xa em, xa quá! giống ngôi sao kia, lấp lánh trên bầu trời sáng rõ mà lại cao vời vợi. Cũng đã một lần em có cảm giác xa xôi đến thế, là khi anh ở bên kia đầu dây, và M.C lại dịu dàng tha thiết...
    "If it's wrong to love you
    Then my heart just won't let me be right..."
    Nếu yêu anh là sai lầm, thì người yêu hỡi, trái tim em sẽ không đưa em đi trên con đường đúng nữa rồi. Ngọt ngào và cay đắng có bao giờ chia tách? Yêu dấu ơi, và em chấp nhận mọi sai lầm, chỉ đơn giản, để được... yêu anh.
    HP trong Tình Yêu là gì? Với em thì đơn giản, mà cũng thật khó. HP là yêu và được yêu. Vậy là đủ, thực sự đủ, vì em hiểu lắm cái ranh giới mong manh giữa yêu và được yêu - ranh giới chỉ giữa hai người chứ không phải giữa nhiều người. Em đã từng bị cuốn vào những vòng tròn bất tận, và phải khó khăn lắm mới dừng lại được, lánh mình trong vô cảm, hoàn toàn mất niềm tin vào thứ tình cảm đáng sợ ấy, cho đến một ngày em gặp... anh.
    Anh định nghĩa HP khác, em định nghĩa khác. Mình gặp nhau chỉ ở một điểm, một điểm mà khi em phát hiện ra, em đã bật khóc vì sung sướng. Lâu lắm rồi em mới định nghĩa nổi hai chữ "Trọn Vẹn". Chiều hôm ấy, em có quyền mang một khuôn mặt rạng rỡ, ngời hạnh phúc. Nhìn những cặp mắt trong trẻo kia, em thấy yêu chúng xiết bao...
    Chìm ngợp, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đau đớn trong anh, khi thổ lộ với em điều ấy. Anh tỉnh táo và tàn nhẫn với trái tim mình, nhưng em HP, vì em biết lần ấy em đã thắng.
    " 'cos I can't go on living in the memory of our song
    I'd give my all for your love tonight"
    Có lẽ nào em cứ sống trong kỷ niệm về bài hát ấy? và em ước gì có thể đem cả thế giới này đến với anh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà M.C cứ lặp đi lặp lại : "I would... " Nó giống như định mệnh khi em gặp anh. Honey, em có thể chưa đủ nhậy cảm để hiểu những gì đang diễn ra trong anh, nhưng đủ thực tế để nhìn nhận rằng mình... không thể...
    Và em yêu bài hát này hơn. Với em nó chẳng bao cũ, thật mà không thật, hữu hình mà hư ảo...
    Hãy để em được yêu anh, my all!...




    Sandy Cactus

    Được sửa chữa bởi - sandy cactus vào 06/05/2002 14:23
  3. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em bước vào trong phòng chờ máy bay cùng với bố mẹ với hai hàng lệ ướt đẫm cố gắng quay lại nhìn xem có gặp được gương mặt quen thuộc đối với em. Ta cũng muốn chạy lại bên em nhưng lòng ta không thể, ta biết rằng từ nay trở đi ta đã mất em thật rồi, em đã xa ta thật rồi.
    Trở về trong nỗi cô đơn buồn chán và nhớ đến em quay quắt lòng, nhận được những lá thư đẫm lệ của em càng làm ta thêm nhớ đến em, càng yêu em hơn. Nhưng em ơi ta đã xa nhau đến hàng nghìn cây, không biết đến bao giờ mới gặp được lại em, nhìn thấy em.

  4. I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU

    I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn nói rằng: Cho dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn mãi mãi yêu em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    THINKING OF YOU!
    I LOVE YOU, FOREVER!!!!!!
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ME TOO

    XIM@
    L'amour c'est pour rien
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em bước vào trong phòng chờ máy bay cùng với bố mẹ với hai hàng lệ ướt đẫm anh biết là anh đã mất em rồi, mất thật rồi , nhớ những buổi chiều ngày xưa, cùng nhau đạp xe hóng mát trên cây cầu mới, những trưa nắng cùng nhau nằm trên thảm cỏ góc trường, bi giờ đã xa, đã xa quá rồi. Em phải ra đi, em phỉa xa anh, anh phải chấp nhận mất em, dù anh biết rồi sẽ có ngày này, những anh không nghĩ nó sớm thế, nó nhanh thế, nó đau thế. Anh đã chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay, cho những giây phút này, những cổ anh như nghẹn đắng, tim anh như thắt lại. Rồi tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ êm đềm và thơ mộng, buồn và thổn thức.
    Trở về trong nỗi cô đơn buồn chán và nhớ đến em quay quắt lòng, nhận được những lá thư đẫm lệ của em càng làm ta thêm nhớ đến em, càng yêu em hơn. Nhưng em ơi ta đã xa nhau đến hàng nghìn cây, không biết đến bao giờ mới gặp được lại em, nhìn thấy em.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. Never_Too_Far_Away_new

    Never_Too_Far_Away_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người đều biết bài hát Boulevard. Đây là một trong những bài hát mà mình thích nhất. Mỗi lần nghe bài hát này mình chỉ muốn khóc. Nó nhắc mình nhớ về một điều mình luôn mong không phải là kỷ niệm, dẫu kỷ niệm thật đẹp. Ước gì có thể thay đổi để điều đó trở thành hiện thức. Ôi, một điều ước không thực hiện được. Có lẽ vì vậy nó mới đẹp...
  9. I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU

    I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nothing!
    Được I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 00:12
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU, cũng đâu có gì là trầm trọng đâu, bình thường ấy mà.
    Có lẽ người ta sẽ luôn khấp khởi, luôn cảm thấy hứng thu khi chưa đạt được cái mình muốn, và người ta sẽ thất vọng khi cái mình đạt được không phải là mình muốn, nhưng đâu có sao, hãy làm cái mình đạt được trở thành cái mình muốn, làm cái mình mất đi sẽ trở thành kỉ niệm, và kỉ niệm thì chẳng thể mất đi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này