1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bỏ việc ?
    Lấy vợ?
    Đánh Giám đốc ?
    Baby I'm gonna love you
  2. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi thiên hạ ơi, sao cứ than thân trách phận nhỉ, có ối việc ra đấy, kêu ca lam cái gì, cái gì qua được thì cho qua, để bụng làm cái gì nhỉ, thiên hạ rách việc quá đấy,
  3. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi nhà xem tivi vừa đỡ lạnh , vừa nhiều chương trình hay nhưng vẫn thấy hụt hẫng .
    Không biết mọi người ngoài đường thế nào ?? Chắc phải ra đường xem không khí thế nào mất !
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hà nội lạnh quá.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một năm vói bao nhiêu lo toan buồn vui... Một năm quá dài với những nỗi buồn, nhưng không đủ để mình thực hiện những điều mình mong muốn. Có lẽ không nên nói trước điều gì có thể rồi ta không thực hiện được và rồi lại day dứt về những điều đó. Cầu mong năm nay mình sẽ bản lĩnh hơn khi phải đối mặt với nó.
    tiamo1611@
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bác đoán gần đúng, em định:
    -Bỏ vợ,
    -Lấy giám đốc,
    -Đánh mấy thằng đồng nghiệp lắm chuyện dám rêu rao rằng em ham tiền nên cặp bồ với con mẹ giám đốc vừa già vừa xấu!
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chà,lạnh,lại còn mưa ...khó chịu thật!
    Ngồi xem "Gặp nhau cuối năm " hay phết,cười sặc sụa....!Sáng ra đường cũng gặp phải một mẹ thuộc dạng "lẳng lơ"!Tức thật!Lạnh càng thêm lạnh!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams.My dreams really wouldn't matter without You...
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, chở mẹ đi thăm bà ngoại. Chiều, cậu về, mắng xối xả vì cái tội không chịu ra báo cáo. Hic, đã định về rồi, ai bảo còn cố nán lại cơ... Mà lớn rồi, còn bé đâu chứ, sao cứ quản như trẻ con thế , phải để cho tự lo mọi chuyện chứ. Tối tất niên, bạn bè rủ đi chơi nhưng không đi được. Xui xẻo quá ...
    Cứ tưởng mọi xui xẻo sẽ trôi theo năm cũ qua đi, thế mà... rạng sáng mùng một, thấy đau khắp người. 8h sáng, anh chị đã tập trung đông đủ ở nhà. Nghe rõ tiếng lao xao dưới nhà mà không sao ngóc đầu dậy được. Đầu nặng và đau như búa bổ, khắp người đau nhức dù đã được cạo gió.
    Hic, thật chẳng ai khổ hơn thế. Đầu năm mới đã được "chị ốm" đến hỏi thăm sức khoẻ, không khéo cả năm ốm mất thôi. Nhưng bù lại, chẳng phải mó tay vào việc gì, thì người ốm mà, phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ
    Sáng nay, 8h mới đến cơ quan, cũng đã thấy đỡ nhiều, thế mà vẫn có người nhận ra.
    Lời chúc mừng năm mới muộn màng tới tất cả mọi người

    Chúc năm mới sức khoẻ dồi dào
    Landai
  9. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/1 bao giờ cũng là ngày bận rộn. Ngoài ý nghĩa là ngày đầu tiên của một năm mới, ngày đó còn là ngày sinh nhật của mama nữa chứ.
    Từ mấy hôm trước, đã rủ mama đi shopping, chọn được cho mama một món quà sinh nhật rất ưng ý. Còn ngày 1/1??? Như các ngày holiday khác, 9h sáng bình minh mới vào tới phòng mình. Sau bài tập thể dục vươn vai, và vài động tác cho buổi sáng, xuống nhà uống hết một cốc sữa rồi chuẩn bị cho hành trình thăm quan cái chợ. Chợ tết có khác, đồ gì cũng đắt, cũng hiếm. Vòng vèo vài vòng đến nỗi mấy bà bán rau phải than "mày có mua gì thì mua cho bác, chứ đi lại gì mà lắm thế?". Hì hì, mong các bác thông cảm, cháu tranh thủ đi ngắm chợ và đi lại tập thể dục một chút cho người thon thả. Quay đi, quay lại cũng mua được thức ăn cho bữa trưa và bữa tối. Khệ nệ xách một túi đồ to đùng về nhà, bắt tay vào nấu bếp. Từ dạo đi làm, rồi mẹ về hưu, chỉ có mỗi mấy ngày holiday là có thể làm con gái ngoan, làm con gái đảm đang thế mà cũng thường bỏ trốn đi chơi nốt trong mấy ngày nay. Hôm nay quyết tâm ở nhà nội trợ cả hai bữa đến tối mới đi chơi. Nào đây bột Knor, nào đây bột ngọt Vedan được ưa chuộng khắp nơi, rồi Neptuyn - điểm 10 cho chất lượng, bánh phở không chất phoocmon, sau rạch chắc không có thuốc trừ sâu vì thấy có 2 con sâu ... loay hoay một hồi, cũng xong mấy đĩa phở xào. "Con mời cả nhà xuống ăn cơm ạ.". Kết thúc bữa trưa bằng món tráng miệng là mấy quả hồng.
    Sau bữa trưa là giấc ngủ lấy sức để chuẩn bị bữa chiều. Bực mình thế chứ, mỗi giấc ngủ cũng không được yên ổn. Nằm được một lúc lại thấy điện thoại réo "chiều này mày có làm gì không? Đi đến ... chơi đi". "Khổ quá, tao đang bận ngủ. Chiều này tao bận ngủ, chúng mày có đi thì cứ đi. Mà này, lần sau gọi điện cấm gọi giờ tao ngủ đấy nhé."
    4h chiều, anh chị sang. Hai chị em bắt tay vào chuẩn bị bữa chiều. Bữa này là bữa quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Ngoài anh chị về ăn cơm, có có bà ngoài và hai ông họ tới. Rồi nhà dì ở gần đó, cũng mời sang ăn luôn để dì khỏi phải đi chợ. ĐÔNG VÀ VUI. Ăn cái món lẩu trời này là tuyệt vời nhất nhưng thật khổ cho những người chuẩn bị như mình và chị. Một rổ rau to đùng, hai chị em xoay vần ra để nhặt và rửa. Nước lạnh buốt, săn hết cả da tay lại. Rồi gà, cá, lươn, mực, tôm ... thứ gì cũng phải rửa, cũng phải pha, chặt, thái móng, ướp gừng, tỏi, hành. Cái thu được lớn nhất là mình và chị dâu có nhiều thời gian cùng làm, cùng tâm sự, cùng nói chuyện với nhau, cùng hiểu nhau hơn.
    6h, mọi thứ đã tươm tất. Bà và các ông cũng đã tới. Ngày hôm nay mọi người như cùng trẻ ra. Chạy sang nhà dì mời mọi người về ăn chiều, thấy hai ông cùng lũ em đang say sưa hát karaoke. Cuộc sống thật bình yên, vui vẻ.
    ------------------
    (to be continued)

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  10. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo chia hai mâm, mâm ngoài dành cho các cụ phụ lão và những người chủ gia đình. Mâm trong là chị em phụ nữ và lũ trẻ con lau nhau (mang tiếng là lau nhau nhưng đứa bé nhất cũng là sinh viên năm thứ 2). Mâm ngoài vừa nâng ly, mâm trong vừa cụng cốc chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật mẹ thì pim pim pim, 4 thành viên khác của đại gia đình đổ bộ đến. May quá, may quá, đến trúng bữa. Chú cũng là chủ gia đình, mời ngồi mâm ngoài, còn dì và 2 em mời vào trong cho vui. 19 người quây quanh 2 nồi lẩu, nói cười rôm rả.
    Ở mâm trong, mấy người mẹ đang tuyên bố góp Tết. Ở nhà có một truyền thống rất hay, cứ đến ngày Tết, mỗi gia đình lại xung phong đóng góp một thứ. Vẫn như thường năm, mẹ bao sân tất cả bánh trưng cho các nhà, dì đề nghị các nhà không cần mua gà thắp hương và sẽ tặng mỗi nhà một cân long nhãn, dì nữa tuyên bố chiều theo ý tụi "trẻ con", mua thịt bò khô và các loại ô mai... Mấy đứa mình lẩm nhẩm tính thế là con thiếu cân giò nạc, chai rượu, hộp bánh nữa nhưng còn một dì và một cậu. Tẹo nữa hai nhà đó sang, gợi ý nốt cho đủ. Thế là tương lai đã hòm hòm thấy cái Tết rồi đấy.
    Bà ngoại muốn năm nay bữa cơm tất niên sẽ tổ chức sớm hơn, vào khoảng 28-29 Tết để hôm 30 các nhà rảnh rang hơn. "Người lớn" gật gù đồng ý, "trẻ con" ào ào phản đối. Đứa nào cũng bảo thế là mất vui, mất ý nghĩa. Hãy cứ tổ chức vào trưa 30, rồi chiều về chuẩn bị cho buổi tối cũng được. Có thế mọi người mới thấy sự hối hả của ngày Tết, mới thấy ngày cuối cùng của năm thật đặc biệt. Ý kiến của "trẻ con" bao giờ cũng được tôn trọng nhất, bà quyết định bữa cơm tất niên vẫn giữ nguyên nếp cũ.
    Cơm xong đã là 7h30, mấy đứa con gái vừa tranh thủ dọn dẹp vừa tán gẫu trong nhà. Người ta bảo ở đâu có 3 đứa con gái trở lên là đủ thành cái chợ, thế mà lúc này ở trong cái phòng bếp có đến 1, 2, 3, 4, 5 đứa con gái - sắp thành hai cái chợ. Mấy đứa con trai thuộc hàng con cháu kéo nhau lên nhà chơi điện tử. Nhà ngoài, các ông, bà, bố mẹ, các chú, các dì vừa ăn hoa quả, bánh kẹo vừa nói chuyện. Gia đình cậu và gia đình dì út tới, cả nhà đông đủ.
    8h, tụi bạn réo điện thoại "Tụi tao đang hát karaoke. Mày tới ngày đi. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cái H luôn". Chào cả nhà, hoàn thành xong nhiệm vụ với cả nhà, giờ đến "trách nhiệm" với tụi bạn. Hát thì ít, cười thì nhiều. Ngoài trời lạnh nhưng trong phòng thật ấm áp, mặt đứa nào cũng đỏ hồng. Hơn 2 tháng rồi mới có buổi được ngồi đông vui thế này. Cuộc sống, công việc níu kéo mọi người. Nhiều lúc cũng muốn hô hào cả lũ tụ tập nhưng hết đứa này bận đến đứa khác bận. Thế mà gọi nhau đến theo kiểu "bắt cóc" thế này lại được đông thế. Hẹn nhau mùng 3 Tết tụ tập tiếp nhé.
    Trở về nhà đã 10h30, căn nhà đã trở lại với vẻ yên tĩnh hàng ngày. Mọi người đã trở về nhà nhưng cuộc vui vẫn còn như quanh quất đâu đây. Hoa tặng sinh nhật mẹ, những món quà của bà, các dì, cậu vẫn còn để nguyên trên bàn. Cảm ơn cuộc sống đã cho mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc như vậy. Không có sự ngăn cách giữa các thế hệ, không có sự phân biệt giữa anh chị em họ, không có cãi cọ, không có dèm pha. Tất cả sống với nhau bằng tình cảm đích thực của chính mình. Mỗi tuần, vào ngày chủ nhật, bà tới nhà ai, nhà người đó thành nơi tụ hội của cả gia đình. Nhiều lúc mình nghĩ, liệu mình có đủ can đảm để tạm xa cái đại gia đình của mình để đến một chân trời mới không? Đi đâu xa, ngoài nỗi nhớ bố mẹ, nhớ bà, mình nhớ da diết các dì, cậu và tụi em họ. Tất cả họ đã trở thành một phần quá lớn trong cuộc sống của mình.
    Cuộc sống ơi ta mến yêu người. Ngày đầu tiên của năm mới trôi qua trong niềm vui và nụ cười.

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!

    Được storekeeper sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 02/01/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này