1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    3 h sáng lại lục tục dậy đánh gió cho cô em, mãi hơn 4 h nó mới thiếp đi được. Khổ thân em quá, cầu trời cho em chóng khỏi, đang thi mà ốm đau thế này sao được. Những lúc như thế này chỉ mong có Bố Mẹ bên cạnh thôi. Ngồi làm việc mà chỉ muốn gọi về xem em gái đã đỡ chưa nhưng sợ nó đang ngủ. Ừ thôi, cứ ngủ đi cho đỡ mệt.
    Phần mình thì nhức chân quá, thời tiết rét buốt này đúng là lắm chuyện, thế mà cả hai chị em lại cứ thích mùa Đông cơ chứ.
    Sang tuần, phó phòng mới sẽ bắt đầu làm việc, thế là chỗ ngồi sẽ lại phải kê lại. Vừa mới ổn định được vài hôm...
  2. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh đã đố em rằng: "Nếu có 3 người yêu em, một người rất giàu có, một người lại rất thông minh và người thứ 3 thì đẹp trai , em sẽ chọn ai?". Em đã trả lời rằng: "Em chẳng chọn ai cả, chỉ chọn anh thôi." Anh nói: "Anh ko giàu, ko thông minh, ko đẹp trai.. vậy sao em lại chọn anh?" Đơn giản vì với em, anh là tất cả. Em hạnh phúc vì có anh ở bên.
    Có lần anh nói: "Một năm nữa đã qua, mà anh chưa làm được điều gì cả.". Chẳng nhẽ mang đến cho người khác hạnh phúc thì ko phải là điều đáng làm ư anh? Anh có biết, anh đã làm được điều rất có ý nghĩa với em ko anh?
    All my love for U..
    LUCKY BABY
  3. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    store ơi, bánh chưng - chứ không phải bánh trưng ....., ngoài ra ,hạnh phúc nào cũng cần 1 chút ....hừm, tạm gọi là ít suy nghĩ ,vì nghĩ lắm sẽ thấy mặt trái ...ví dụ như tại sao lại chia làm 2 mâm với 2 dịa vị - chủ gia đình và quân của chủ ...tại sao con gái phải rửa bát -những cái bát nhờn mỡ và nưóc mắm- trong khi con trai chơi điện tử - quá văn minh ,sạch sẽ và tuyệt đối không nhờn .......nhưng hạnh phúc chính là sự quên mình như thế và nói chung hạnh phúc nào cũng có điều kiện là đừng có săm soi ...sắp bờ soi chỉ tổ bất hạnh .
    @@@
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có một lần em và đứa bạn đố nhau rằng: "Nếu có ba kẻ yêu mày, một người rất giàu có, một người rất thông minh, và người thứ 3 thì đẹp trai, mày sẽ chọn ai?"
    Em và nó, cùng tròn mắt suy nghĩ... cũng khó nhỉ.... : "giá mà lấy được cả ba thì tốt "... he he... và hai đứa cùng đồng thanh hét lên... thế đấy, tham lam wá fải ko. Nhưng có mấy ai ko tham đâu.
    Còn sự chọn lựa ư... mơ hão... hê hê, ngậm ngùi fân tích:
    * Kẻ giàu có sẽ yêu những cô gái xinh đẹp... mà lại yêu em... ke ke... ===> em cũng xinh đẹp (giả thuyết thui)
    * Kẻ thông minh sẽ yêu những cô gái thông minh... mà cũng yêu em..===> em cũng thông minh (giả thuyết đấy nhé, cấm ai được lè lưỡi bĩu môi)
    * Kẻ đẹp trai sẽ yêu những cô gái giàu có... mà cũng iu em nốt ===> em cũng giàu có (vẫn giả thuyết )
    Suy ra ===> em vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa giàu có (đpcm)
    Mà nếu em hội tụ đủ cả ba yếu tố đó thì... ko bít điều gì sẽ xảy ra... khà khà.... biết đâu có khi ế.. Mà em thì lại chẳng muốn ế chút nào... vì... hì hì.. ế thì... hì hì... bít rùi đấy, nhỉ...
    Bụp...
    Phù... hoá ra chỉ tưởng tượng... sờ lên đầu, sờ lên mũi... hai đứa cùng fi ra soi gương... may wá... vẫn xấu xấu, nghèo nghèo... thông minh đủ dùng. fù fù.... vẫn chưa hoàn hồn... hê hê
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà có đủ cả 3 yếu tố ấy thì cũng khổ thôi vì sẽ quá đào hoa, suốt ngày lo giải quyết rắc rối tình cảm cũng đủ mệt rồi => sẽ thân tài ma dại, của cải nối đuôi nhau ra đi, mà chưa chừng lại phát điên luôn!!! ...Sướng nhất là chỉ 1 người thích mình thôi, và người đó lại chính là người mình thích.
    ..Hơi tò mò một chút! Nếu có một anh chàng vừa thông minh, đẹp trai, giàu có, lại sống rất có tình cảm hiện ra trước mặt thì không hiểu tu_dinh_huong sẽ phản ứng thế nào nhỉ?!
  6. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Điều này có thật thì trời sụp. Chân lý đã chứng minh, nếu em có đôi chân dài và mái tóc vàng hoe====> đố tìm thấy đâu được sự thông minh.
    ===> cũng may đã nhận thấy được rằng đấy đúng là một giấc mơ
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Xem nào: Vừa thông minh, đẹp trai, giàu có, lại sống rất có tình cảm... Người có đủ cả những tố chất tuyệt vời ấy chắc chắn sẽ thuộc loại wí, lạ và hiếm.
    Vậy mà đùng một cái hiện ra ngay trước mũi thì có lẽ tớ sẽ ngất đầu tiên... (tớ vốn sợ ma muh, chỉ có ma mới xuất hiện đánh đùng trước mặt ng khác thui, nhể)
    Tỉnh dậy, nếu vẫn còn ở đó... việc đầu tiên là fải ngắm cái đã... đẹp trai thì tội gì mà ko ngắm...fí.
    Thông minh, giàu có: nể.
    Sống tình cảm: fục.
    Đại khái là tớ sẽ xuất hiện 3 trạng thái cùng một lúc. CHOÁNG, NỂ, FỤC
    .
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trích tu_dinh_huong viết lúc 19:05 ngày 04/01/2003
    Đại khái là tớ sẽ xuất hiện 3 trạng thái cùng một lúc. CHOÁNG, NỂ, FỤC---------> Gục chỉ đơn giản thế thôi sao, thế thì.........
    7xmen ế hết
    .
    [green]Khóc cho đời, khóc cho mình và 7xmen[/green]
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 04/01/2003
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được hero sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 05/01/2003
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bà già bắt gián điệp...he hé....
    Only You....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này