1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Giônson ạ, sự việc nào cũng nhìn theo con mắt săm soi cũng nhìn thấy mặt trái, mặt xấu của nó. Cuộc sống là thế mà.
    Vậy sao không giải thích mọi chuyện theo chiều hướng thật tốt đẹp. Giả dụ như sao phải chia theo hai mâm chủ gia đình và "quân của chủ". Nếu nhìn theo con mắt săm soi đó là sự phân biệt đối xử. Nhưng nếu theo cách nghĩ của gia đình S, đơn giản chỉ vì đó là những người uống được rượu, uống được bia, để mọi người ngồi với nhau không khí ăn uống sẽ hào hứng hơn. Còn mâm trong là những người uống nước ngọt và lũ trẻ con với đủ thứ chuyện trẻ con. Nhà không đủ rộng để sắp tất cả ngồi cùng một mâm thì tạm thời phải thế vậy. Ngồi như vậy, không phải sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người sao?
    Tại sao lại là con gái rửa bát, con trai chơi điện tử? Nói nhỏ cho Gionson biết nhé, bình thường ở nhà S, mỗi tuần S chỉ phải rửa bát 4 buổi tối thôi, còn 3 buổi tối còn lại thuộc "quyền lợi và nghĩa vụ" của em trai S. Chưa kể đến những tối thuộc "phiên" rửa bát của mình nhưng S lại không ăn cơm nhà, vậy là cậu em phải lĩnh luôn hộ nghĩa vụ vào những hôm đó. Còn đơn giản, trong những buổi tụ tập gia đình thế này, những lúc dọn dẹp, những lúc như thế mới là lúc các chị em gái nói chuyện với nhau được nhiều nhất, nhiều chuyện nhất. Dĩ nhiên, con gái không thể thích chơi điện tử bằng con trai... Vậy thì tại sao không đơn giản nghĩ đó là "quyền lợi", là niềm vui thực sự của mấy chị em gái nhỉ? Hì hì hì, còn để tính tới việc không phân biệt đối xử con trai, con gái thì .... có nhiều lúc mấy đứa con gái trong nhà sẽ thiệt lắm đấy. Đơn giản thế thôi.
    Uh nhỉ, tại sao lại sai phạm phải lỗi chính tả "trưng" với "chưng" vậy nhỉ? Thanks anh đã nhắc nhở. Chắc từ này trở đi không thể phạm sai lầm này lại một lần nữa

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2

    Một lần rỗi rãi cũng lôi nhau ra hỏi
    -Sự lựa chọn giữa giàu mà xấu & nghèo mà đẹp trai ?
    Các con ranh chả cần nghĩ ngợi nói ngay
    +giàu mà xấu !Mà càng già nữa thì càng tốt
    -Mà này giàu mà cực xấu lại còn kèm ngu xi ,bất tài nữa cơ đấy
    +không! chỉ xấu vừa vừa thôi ,và ko đc ngu
    -Khôn thế ? o có xấu vừa vừa ,chọn đi !
    +thế mày ?nghèo và đẹp trai chắc ?
    -Ờ ! không ! không
    +thế chọn giàu mà xấu à ?
    -Ối ! ko nốt
    +Ở vậy à ? uh ,thế còn hơn !Tỉnh táo đấy !
    Vớ vẩn !Chân lý nào ?Phong kiến,cổ hủ và lạc hậu !Không đc đánh gía rượu qua cái bình nghe rõ chưa ?
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời lại mưa rồi, ghét thật. Rét thì vô tư đi nhưng xin đừng có mưa. Từ đầu năm mới đến giờ, có lẽ chẳng có lúc nào thấy thấy được ánh nắng mặt trời cả. Bầu trời cứ xám xịt, một màu mờ mờ xa xăm.
    Gặp tụi bạn trên net, đứa nào cũng hỏi năm mới thế nào?
    Năm mới à? Không vui, không buồn tất cả cứ lặng lẽ đến rồi ra đi như lúc bắt đầu.
    Sáng mùng 1, trong khi dân tình còn co ro trong chăn thì thằng bé đã phải lặng lẽ đi trực. Trời thì rét, ngoài đường vắng tanh như thể là biến đi hết cả. Chẳng bù tối qua, sao mà đông thế. Từ cái cửa sổ bé xíu nhìn xuống đường, cả một biển người nhung nhúc. Ai trông cũng đầy mãn nguyện và hạnh phúc cả. Không hiểu lúc bấy giờ em đang vui vẻ cùng ai nhỉ, chỉ có một điều chắc chắn là không phải cùng mình.
    Lại bắt đầu ghen tuông rồi đấy, "con trai mà lại ghen tuông, thật chẳng ra sao cả" - câu của thằng bạn thân bỗng nhiên lại vang lên. Nhưng nó đâu có hiểu được, nó thì vẫn được vui vẻ bên người nó yêu, còn mình thì ngồi đây mà ngắm mọi người hạnh phúc.
    Buổi trực trôi đi nhẹ nhàng, "chắc trời rét nên bệnh nhân cũng ngại vào viện", chị nội trú nói vui. Ngồi nghiên cứu mấy bản điện tâm đồ mà đau cả đầu, cứ nhằng nhịt rối tung lên, chẳng ra sao cả. Lúc đi về, chị nội trú còn nói với theo "Happy New Year". Bà này vui tính thật, 27 tuổi rồi mà vẫn vô tư, chẳng như mấy bác nội trú khác, lúc nào cũng lo lắng chuyện chồng con, việc làm.
    Lang thang thế nào lại đi qua nhà em, nhưng thôi cũng chẳng vào làm gì, chắc tối qua về muộn nên giờ này hẳn là vẫn đang ngủ. Cái hình ảnh em đang vui vẻ bên một người khác vẫn không tha mình. Tao xin mày đấy, làm ơn biến khỏi đầu tao có được không. Tao đã quá mệt mỏi rồi, lâu lắm rồi tao không được sống cho riêng mình tao, xin mày đấy.
    Rẽ qua hàng hoa quen, mua bó loa kèn về cắm cho đời vui vẻ. Tự mình nghĩ vậy. Đúng là thời đại của công nghệ sinh học, hoa to tổ chảng. To thật đấy nhưng chẳng còn giữ được mùi hương nguyên thủy của hoa loa kèn nữa. Bỗng nhiên cười thầm, hóa ra mùi hương đâu phải dễ dàng mà có được.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mưa... thấy bùn dã man, hic hic.
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với anh đi thì hết buồn ngay.
  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    To tu_dinh_huong: Con gái 7X gì mà... ngố thế không biết! Nếu tình cờ bắt gặp một anh chàng standard như thế thì không có ngất, choáng,.. gì hết! Ngay lập tức phải hỏi xem anh ta có vợ chưa,.. nếu có rồi thì có hạnh phúc với vợ không!
    Cheer
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Phù phù...Xong rồi...Secret first....
    Only You....
  8. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hi hi, làm thía nào để đi chơi với anh, mà đi chơi với anh mà lại hết slow với ôm hun như mấy anh kia thì em cũng sợ lém.
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cứ yên tâm đê em ui, đi chơi với không những chỉ có màn Slow kia đâu mà còn có nhiều cái thú vị hơn nhiều
  10. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, mấy bài kiểu này bác fải cho sang nhắn tin nhá.
    Kâu bài lộ wé. ( Mình cũng đang kâu bài, trời ạh...)

    Goodbye to Romance !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này