1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trích phim "Lời đề nghị khiếm nhã".
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hay là học cách yêu cuộc đời nhỉ? Cố nhớ rằng chúng ta chỉ sống một lần trong đời, và rồi tất cả những nỗi buồn cũng là một phần của cuộc sống, nếu chúng ta chỉ tính cuộc sống bằng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, thì mình sẽ sống được bao lâu?
    Anh vẫn có cảm giác tự hào khi có một người nào đó tính anh là một phần cuộc sống của họ, cho dù cái phần ấy nhỏ bé thế nào đi nữa.
    A Different Beat
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này xin dành cho một người!
    Thật sự em cũng chỉ hy vọng viết lên Tâm sự 7X để có người hiểu mình hơn. Thông thường em cũng hay post bài lên Box Tâm sự nhưng buổi chiều thứ sáu đó lại muốn viết bài lên đây để hầu hết những người hơn tuổi mình góp ý.
    Anh yên tâm đi nhé, em có khả năng refresh lại rất cao, có thể lúc đó khi ngồi một mình trong văn phòng viết những dòng đầy tâm trạng đó, cảm giác của em vô cùng chán nản. Nó down xuống đến mức mà em phải nhắn tin cho anh để có một người nào đó hiểu mình một chút. Nhưng sau khi viết và nhất là xem đá bóng xong em nghĩ điều đó là không cần thiết nữa. Nhiều lúc mình phải tự xoay xở mọi vấn đề của mình một mình mà không dựa dẫm được vào bất kỳ ai.
    Xin cho em vài dòng cảm ơn hantungphongthao nhé, có lẽ bạn nói đúng chẳng ai lừa dối tôi cả, có khi tôi đã quá đề cao họ rồi gắn cho họ những phẩm chất mà họ chưa hề có để họ trở về là chính họ thì tôi lại thất vọng. Nhưng tôi thấy họ hơn tôi một điểm rất đáng học tập, đó là khả năng giấu đi con người thật của mình rất giỏi, như con kỳ nhông đổi màu theo môi trường. Tôi thích nghi với môi trường mới rất giỏi nhưng tôi cũng không thể đổi màu bản thân được mà nhiều lúc thì chỉ hơn phải "uốn lượn" một chút mà thôi. Tôi luôn biết cách cho ra khỏi đầu mình những vướng mắc đó, cùng lắm là mình mất một hay người bạn nhưng bù lại mình lại được thanh thản và chẳng phải nghĩ ngợi gì cho họ nữa mà thôi.
    Text
    Thật sự là em luôn phải cảm ơn anh, từ 4 năm trước đây, anh luôn là người đưa ra cho em lời khuyên chân thành nhất kể cả khi lúc đó em đang yêu Hải say đắm nhất vì anh có cái mà Hải không hề có đó là kinh nghiệm rất sâu sắc về cuộc sống. Em đã luôn coi anh là một cái bóng vững chãi, em cũng không thể quên được đại từ nhân xưng mà chúng ta dùng để viết mail cho nhau "lão - chị". Em có thể cam đoan rằng trên đời này không thể có cặp đại từ nhân xưng nào kỳ quặc hơn vậy đâu.
    Chúng ta bị cách quãng hơn 4 năm đó. Đó cũng đáng kể lắm chứ, khi em không còn là cô sinh viên của một thời ngây thơ vụng dại nữa, đã va chạm và bị cuộc đời dạy dỗ cho bầm dập nhiều lần rồi. Còn anh thì cũng không còn là công chức nhà nước nữa, con người mà lúc nào cũng phải thay đổi. Nhưng anh đừng bao giờ cho rằng em thì up còn anh thì down nhé. EM nghĩ biết đâu "First down, second up" thì sao. Cái suy nghĩ đó cũng bắt đầu từ khi em nhìn thấy người ta mặc cái áo có chữ "First down" đó. ANh dạy em cách yêu cuộc sống này thì em tin chắc anh cũng tràn đầy niềm tin vào nó phải không anh? Em cũng thấy mình rất dũng cảm khi tìm lại được "Smile - Zero" của thời ttvn của FPT đó. Em đã phải dẹp mọi nỗi xấu hổ để gọi điện đến nhà anh đấy mà không phải là "quá tam ba bận" đâu mà phải là "quá thập muời bận" cơ. Mà đã có lúc em tưởng mình không có duyên với nhau khi cứ gọi điện đến nhà thì mẹ anh lại bảo nó vừa ra ngoài xong, không lâu đâu vì chỉ đi bộ. Nhưng dù sao thì em cũng chiến thắng cái "vô duyên" của số phận để tìm lại "lão" của "chị" nhưng là của thế kỷ 21 này. Em luôn hy vọng anh thành công cả trong sự nghiệp và tình cảm. Em cũng chẳng can đảm hỏi anh là 4 năm qua có ai chưa vì cũng sợ phải trả lời câu hỏi phản hồi. Cái gì đến sẽ đến anh ạ. Nhưng em tin chắc là một người bản lĩnh như anh trên đời này không nhiều và sẽ có một người con gái xứng đáng đến với anh. Cảm ơn "lão" rất nhiều.
    "Chị"
    [/red][/size=4]
    Autumn
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa................
    Ngày xưa vẫn thích những hôm trời gió nhẹ, hay se lạnh đủ để quàng thêm chiếc khăn mỏng nhẹ nhàng, thích bầu trời nhiều mây một chút, như thế sẽ có cảm giác trời gần đất hơn, vạn vật như...xích lại gần nhau hơn. Trời nhiều mây, thậm chí hơi....âm u một chút lại càng hay, đi chơi trong một thời tiết như thế, không khí như thế thấy thích lắm.
    Vốn ghét mùa hè, nên ko thích nắng, dù là nắng mùa hè hay mùa thu, đều ghét như nhau.
    Nhưng đó là ngày xưa.
    NGày nay.............
    Mong mỏi thấy trời nắng vô cùng. Không thấy yêu thích những ngày "nhiều mây, ko nắng" như trước nữa.
    Một ngày mới bắt đầu mà có nắng ấm, cảm thấy vui hơn nhiều. Dù trời có "lạnh lùng" xanh ngắt tít tắp trên cao, ko "gần đất" như những ngày nhiều mây, dù nắng lên có cảm giác như đường phố bụi nhiều hơn ngày nhiều mây thì vẫn thấy ngày nắng ấm rạng rỡ hơn nhiều.
    Cuộc sống sôi động thế kia, cớ chi ta cứ "hoài niệm cũ"!
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  5. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lười quá!Chỉ vì ngại trời rét mà bao nhiêu dự định hay ho chưa bắt đầu được.
    Thế là hết-hic hic hic!
  6. Alohaoe

    Alohaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    If only you could see that tears in the world you left behind
    If only you could heal my heart just one more time...

    Aloha oe
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hey da`
    làm người lịch sự nhiều khi chán quá bà con nhỉ. Cú củ chuối tí có khi lại khoái. kekekeke
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không còn cảm giác buồn nản và cô quạnh bởi cuộc sống còn nhiều thứ phải lo nghĩ và quan tâm. Vui hơn và nhẹ nhàng hơn, suy cho cùng mọi thứ đều theo một quy luật nhất định. Bắt chúng đi theo hướng mà mình đã vạch sẵn nhiều khi lại làm tổn thương chính con người mình.
    Sáng nay nhận được một tin nhắn trách móc. Cũng chẳng có ác ý gì trong lời trêu đùa đó nhưng có lẽ họ không hiểu. Âu đó cũng là bài học cho riêng mình. Xin lỗi...
    Thật nực cười, thấy vẫn chẳng thay đổi là mấy. Vẫn cứ suy nghĩ để rồi tự trách móc mình. Xem ra, muốn thay đổi một thói quen, một tính cách thật khó khăn.
    Một ngày buồn...

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nghiệm ra một điều: để sống vừa lòng mọi người thì khó mà sống thật với mình! Mà sống như thế thì khó quá, mình không thể thích nghi được.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, trong lúc đang sống để vừa lòng mọi người thì là lúc đang tìm một người để mình được sống thật với chính mình. Đó là một cách. Sống không cần vừa lòng mọi người cũng là hy vọng gặp một người để mình sống thật với chính mình. Đó cũng là một cách. Chẳng thể phân tích, đánh giá để chọn lựa cách nào cả. Có điều, dù với cách nào cũng có cái gọi là sự thích nghi. Mà xét cho cùng, chẳng ai lựa chọn một cách chủ ý cho cách sống của mình, chẳng nhiều lắm.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    I love you, and ... you love me
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này