1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tết là ngày sum họp,sao minh thấy cô đơn thế?Cô đơn ngay trong chính nhà mình,ngay giữa những người thân yêu nhất......chợt nhớ câu thơ của ai đó mà khôngcòn nhớ rõ nữa"tôi là đứa con cô dđơn ngay khi ngồi cạnh mẹ..."........
    Mà thôi,đời sống vẫn thế, dù không mong thì mọi chuyện sẽ vẫn cứ đang và sẽ đến,còn 3 ngày nữa là tết rồi,không thể ngày tết mà phải nhìn nhau với những ánh nhìn khó chịu được,phải cốmà vui trong 3 ngày tết thôi,nhưng sau tết, có lẽ sẽ chẳng còn có thể như thế nữa..........Chẳng dễ chịu chút nào nhưng có lẽ cũng chẳng có cách nào khác nếu như không làm như thế.......
    sống trên đời,cần có một tấm lòng.......nhưng một tấm lòng để làm gì.......khi ngườicố tình chối bỏ,cố tìnhphủ nhận mọi thứ,khi người cố tình phá tan những gì mà bao người khác cố công xây đắp và gìn giữ............
    Giá như có một giây phút nào đó,người ta có thể tạm quên đi nhưngc ,muộn phiền,nhưgx cay đắng trên đời này,nhưng làm sao quên được,khi những điều đó cứ hàng ngày,hàng giờ hiện hữu quanh ta như những nỗi ám anh kinh hoàng????
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng đẹp, gặp bạn xa xôi, ngồi trò chuyện mà thấy vô cùng gần gũi. Bạn vẫn thế và ta vẫn thế, dẫu cho tháng ngày phiêu bạt có làm cho bạn không còn thơ trẻ như trước nữa. Bạn ngồi thả khói lên trời, trong lòng huyền hoặc những chuyện gì, bạn đều kể cho ta nghe cả.
    Rồi lại xa nhau, lại mấy năm rồi không gặp lại, mà không tài nào liên hệ được. Mới hôm rồi bạn đến chơi, trông gầy lắm. Thương bạn nhưng biết giúp gì đây, khi tự ái của hai thằng đều không cho ai làm điều đó. Hàn huyên đến 2h sáng, bạn khen rượu "Xa lộ 4" ngon và muốn ra Hànội làm, thôi thế cũng được, phải dần ổn định cuộc sống chứ khi mà quỹ thời gian đang thu hẹp lại dần.
    Bạn ra về mà trong lòng bùi ngùi khó tả, bạn ơi, mất bao lâu để có một lần gặp nhau nữa đây?
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ờ rượu ngon và bạn hiền, nhất rồi còn gì... đời lính có gì phải tính...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt chị, em là cô bé thật mạnh mẽ và cứng cỏi... Em có thể ầm ĩ cười đùa trong khi lòng em đang giông bão... Em có thể lao xe đi như điên trên phố che giấu sự đổ vỡ trong lòng... Không như chị, buồn là lặng im không nói, đớn đau là khóc ... Chị bận tâm ngay cả những điều mà người khác cho là nhỏ nhặt, còn em, có lẽ một câu "Let it be" là xong...
    Hãy mạnh mẽ và cứng cỏi như chị vẫn từng nghĩ về em nhé, bé thật người lớn của chị!
    American Quyen
  5. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em Quyen à,.. sao lại khuyên em nó như vậy Đi xe như điên ngoài đường như em nó trong lúc đầu óc không bình thường là cực kỳ nguy hiểm đó... cũng không thể Let it be được con người ta có tình yêu thương nhân loại mà. Ai cũng có cho mình những người bạn thế thì tội gì không chia xẻ những niềm vui nỗi buồn khi mỗi người trong chúng ta bị quá tải. Niềm vui chia xẻ sẽ nhân đôi, nỗi buồn chia nhỏ sẽ rơi xuống vực sâu (Mình nghe câu này ở đây í nhỉ !!! chẳng nhớ nữa) Nếu thiếu tình thương thì hoa_hong_xu_la hãy đi tìm một tình thương, tìm một bờ vai để mà khóc mà trút những nỗi buồn thay cho phi như điên ngoài đường. Riêng em Quyen_my anh đã để chừa một bờ vai rồi, không phải ấm ức một mình đập đầu vào chăn bông để trút giận đâu ( Bây giờ hay mưa nên phơi chăn lâu khô lắm) hi hi...
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
    Được duachuotbu sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/01/2003
  6. Khuyetdanh

    Khuyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh dưa chuột ơi, bờ vai còn lại để dành cho em nghe, quyen_my là chị, còn em là em.
  7. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi giận mình lắm khi chẳng có lấy một lời an ủi khi bạn buồn. Khi san sẻ, tôi chỉ biết im lặng. Giá mà tôi có thể lang thang cùng bạn suốt tối, ít ra bạn cũng không lẻ loi đến thế bởi tôi biết, những khi buồn, tôi cũng cần có những người bạn ở bên. Nếu bảo bạn đừng buồn thì sáo rỗng quá... những xin chúc bạn sẽ gặp nhiều niềm vui.
    Trên cửa sổ YM hiện lên dòng chữ "Bà có chống Pháp không?". Tại sao lại phải chống Pháp, bây giờ thì đã hiểu được câu nói đó.
    Uh thì tôi nói rằng con trai Pháp galang, nhưng như thế thì sao nào, chỉ suốt ngày khó chịu khi thấy hắn galang với hết người này đến người khác. Đã thấy ghét cái kiểu galang đấy.
    Uh thì tôi nói rằng con trai Pháp lịch sự, nhưng như thế thì thấy xa cách quá, cứ chân thành, thân thiện với nhau hay hơn chứ nhỉ
    Đấy, thấy chưa. Con trai Pháp có gì đáng để bận tâm đâu nhỉ. Và tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ chống Pháp.

    Năm quan mua lấy miệng cười...
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có ai buồn cười như em không? Bỏ đi chơi với bạn để bạn trai phải đợi 4 tiếng đồng hồ, trong khi cả tuần rồi không gặp. Có ai lạ kỳ như em không? Lúc nào cũng "Em đang đi với bạn, anh về mà không thèm báo trước, không lẽ em bỏ mặc bạn để về, mai cô ấy về nhà rồi"... Thế mà là yêu á? Em coi trọng bạn em hơn anh chứ gì? Anh rất buồn, và tiếc...
    Ngày xưa, mình đâu yêu kiểu ấy. Tại sao mình lại khác nhiều đến vậy? Có lẽ, đó không phải là tình yêu.

  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Quyen_my đấy à ?
    4 tiếng còn ít !
    Anh còn chờ em được 3 tiếng rưỡi cơ mà !
    [x30=22][red]
  10. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    có người yêu,đương nhiên là thời gian giành cho bạn bè sẽ thiếu,sẽ không còn như xưa nữa......Nhưng khôngcó nghĩa là có bạn trai rồi thì ko còn có thể giànhcho bạn bè nữa.......Càng không thể đang đi vớibạn mà bỏ về với bạn trai,thử xem,nếu mà đang đi với bạn trai rồi bỏ đi cùng bạn thì có được không?
    Về mà không báo trước,tự nguyện đứng chờ thì ráng chịu thôi chứ,trách ai được những điều vô lí thế?
    Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua(khi tuyệt vọng người ta thường tự an ủi mình như thế),nhưng nếu tiếc thì nên xem lại..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này