1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thế là một đêm mất ngủ, một "đêm trắng" trong mắt kẻ lãng du. Có nhà cửa đàng hoàng, cuộc sống cũng đàng hoàng và "bản chất" có tiếng là đàng hoàng, gã vẫn luôn tự nhận mình là kẻ lãng du, tại sao nhỉ, gã cũng không biết nữa và đôi khi gã cũng rớt nước mắt vì hai chữ đó...
    Gã lập gia đình sớm, mới ngoài hai mươi tuổi, và vài năm sau đã có trong vòng tay một gia đình nhỏ hạnh phúc... Gã biết rằng trong mắt những bạn bè cùng trang lứa, đôi lúc họ đưa gã ra như một ẩn dụ với hoàn cảnh của họ, và gã tự hào lắm chứ, về tất cả những thứ hiện hữu, những thứ mà chỉ riêng gã có...
    Thế mà đêm qua gã không tài nào ngủ được.....
    Những điếu thuốc cháy trong đêm, không ai biết, chẳng ai hay, ngoài một người đang nức nở, mặt úp vào gối...
    Gã không sai, nhưng gã cũng không hoàn toàn đúng, vì sao nhỉ??? Mặc dù gã biết gã yêu vợ mình vô cùng, thế là tương đối đủ, và gã tin là mình đúng. Nhưng tại sao lại có những giọt nước mắt, và tại sao gã vẫn không ngủ được???
    ....

  2. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn thuở hàn vi......
    .......không phải là Coco...
    Lãng du,
    Lãng tử,
    Người ta vẫn thường dùng những từ mỹ miều như thế. Có thể là một tính cách, có thể là một phút giây lãng đãng nhất thời, cũng đôi khi chỉ là nguỵ biện cho cái sự đa cảm, đa mang của con người.

    Gã yêu vợ vô cùng. Thế là tương đối đủ??? Tương đối đủ cho gã hay cho vợ gã đây, bạn tôi nhỉ?
    Mình tin rằng vợ gã là một người tuyệt vời...
    Và mình tin tình yêu chân thành là tình yêu tuyệt đối và duy nhất.

  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ là hơn 1h.
    Công việc thì còn tồn lại. Nhưng... Tại QM, hôm nay tự dưng nhắc đến topic này, làm cho mình muốn vào, tìm xem ngày đó mình đã viết gì.
    Không còn cảm giác nữa- với tất cả mọi chuyện. Đây là cái mà mình đã đạt được. Vậy là tốt để sống tiếp.
    Không còn bất kỳ một cảm giác gì nữa. Vậy thôi.

    Don't turn around now, you may see me cry
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn. CTH bé bỏng trong nỗi bất ổn dịu dàng và lãng mạn một thời ơi...
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ...
    Ở chốn nào, dòng sông đã hòa cùng đại dương
    Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
    Một bờ phù sa quên bước chân qua
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn...
    American Quyen
  6. RAM

    RAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    4 năm sau :
    Em vẫn thế, nằm ngửa, mắt nhắm hờ, từng hơi thở run rẩy thấp thoáng sau làn áo mỏng, em vẫn vậy, chẳng nói gì cả
    Anh nhẹ nhàng kéo phéc mơ tuya chiếc áo khoác đã mở toang, từ gấu áo lên đến tận cổ, khẽ nói nhớ kéo áo kín cổ, trời lạnh..
    Bừng tỉnh, mở to mắt, đôi mắt to mọng, treo veo, ngân ngấn.
    Chồm lên đè ngang qua ngực anh.
    Anh lại trả thù em thế này sao ?
    .......................................................
    .........................................................
    ..................................................

    Xuống đến hết chân cầu thang. Quay lại. Từ từ, em kéo phec mơ tuya len cho anh.
    Áo của anh hơi mỏng, anh đừng đi về khuya như thế, tẹo nữa em sẽ goi điện..
    Baby I'm gonna love you
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đây là lời biện hộ nhưng thật lòng tôi suy nghĩ vậy. Tôi quý gã vì gã chân thật, ko vòng vo và sống nhiệt thành. Tôi cũng hơi lạ vì khi đã có một gia đình và những nỗi lo thường nhật nhưng vẫn thích hội hè và thể thao. Gã nói rằng đó là một CLB của những người đã trưởng thành, nó làm vơi đi những mệt mỏi và hơn nữa thể thao thì cũng tốt cho con người. Tôi thì cũng nghĩ như gã và tin rằng cả hai chúng ta đều đúng. Đừng băn khoăn nữa gã ạ. Hạnh phúc mà gã đang có với những người như tôi ko dễ mà tìm thấy đâu. Hãy giữ gìn nhé. Và bạn ơi, tình yêu của gã với vợ gã chắc chắn là chân thành nên bạn tin nó tuyệt đối là đúng. Hãy cứ tin như thế và đừng tước đi của người đàn ông những niềm vui nho nhỏ phía sau gia đình. Họ sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục làm việc vì những người họ yêu thương.
    Với con bé, em cứ sống như em đã sống. Chị mệt mỏi với chiến tranh rồi, chị yêu hoà bình để chị còn có sức mà đấu tranh. Thế nhé, em thân yêu.
    -------------------
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rồi mây trắng sẽ bay
    Lòng ta cô đơn tháng ngày...
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  9. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 có người nằm nghe nhà thơ Vũ Quần Phương kể về kỷ niệm của 30 năm về trước, ngày ký hiệp định Paris, nghe nhà thơ đọc một câu thơ thật cảm động về cảnh người HN đi sơ tán:
    Người Hà Nội ra sân ngóng nhìn về Hà Nội
    Người đó cũng thấy dưng dưng một nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình, người thân...
    Hôm nay, có một người chợt lang thang vào Tâm Sự của những người 7X, và người đó cũng thấy buồn buồn một nỗi nhớ người thương.
    0>SpyX<0
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Ôi giá như lúc này được nghe bài "Dòng sông lơ đãng" nhỉ.
    Thế mới biết không phải lúc nào ta cũng thoả mãn được ý thích của mình. Tiếc thật, tiếc thật.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này