1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là bất công!Trong khi em nghĩ về anh mơ về anh thì anh lại không thèm đoái hoài gì đến em!Anh chỉ coi em như 1 thứ đồ chơi tiêu khiển lúc buồn,mà thật sự em đâu có gì đáng để anh theo đuổi ,em nhỉ?Anh chỉ mơ mộng đến những hình bóng đâu đâu!
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm. Yên tĩnh, trong lành và đẹp. Đấy là nghe người ta nói thế chứ đã bao giờ được chứng kiến Hà Nội về đêm. Chỉ thấy một Hà Nội ồn ào náo nhiệt, một Hà Nội bụi bặm, nóng bức, một Hà Nội với những con đường quen thuộc đến nhàm chán để rồi khi xa mới thấy nhớ, một Hà Nội với quá nhiều mệt mỏi và lãng quên...
    Một chuyến đi xa. Như thế có thể gọi là xa không nhỉ khi chỉ có hai ngày. Giữa lúc có nhiều việc như thế này lại có thể đi. Một lát nữa thôi, sẽ bỏ Hà Nội lại phía sau. Thay đổi không khí, liệu có thể thay đổi được mãi. Nhiều lúc không thể hiểu nổi mình.
    Hôm nay có người gọi điện và nói rằng mình mạnh mẽ. Nếu thật sự mạnh mẽ thì có cần phải trăn trở nhiều đến vậy. Nếu thật sự mạnh mẽ thì có cần phải nhiều lúc chạy trốn. Nếu thật sự mạnh mẽ thì tại sao đến bây giờ vẫn không thể vượt qua. Có lẽ là mạnh mẽ, bởi nếu không tại sao lại cười khi...

    Em cố giấu cuộc tình cho thật nhỏ
    Chôn thật sâu mà vẫn cứ lộ mình
    Quên sao được khi nhớ thương còn đó
    Như sao trời mỗi tối lại lung linh
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đi đi và tận hưởng cái không khí trong lành, không tiếng ồn, không bụi bặm, không có không khí xô bồ náo nhiệt.
    Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ, nhớ mang quà về, hê hê.
    Keng Keng
    Đang cay đây
    mà mấy giờ rồi
  4. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em quay đi, vừa chạy xe vừa khóc. Anh đừng phải nhọc lòng, đừng phải chạy theo những nỗi niềm vô cớ của em nữa, được không? Và khi anh bỏ đi, thì em lại dạt dào nước mắt. Em là gì kia chứ, em có quyền gì mà như thế chứ?
    Tại sao anh không mặc kệ em ngay từ đầu? Hãy mặc xác em giữa chốn đông người, mặc xác em. Lo cho em ư? Em không cần nữa. Đừng tỏ ra khổ sở vì em nữa, thà lạnh lùng mãi mãi còn hơn.
    Em muốn quay lại thời gian trước Tết, anh à. Nhưng em biết, tất cả đã thực sự rời xa...
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  5. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với nhau, anh hỏi em rằng, xa anh thế này, em thấy yêu anh nhiều hơn hay ít đi. Em biết lúc đó anh đã rất chờ đợi một câu trả lời từ em, nhưng em đã lảng tránh....., em biết anh đang buồn nên em không muốn nói với anh sự thật rằng cảm xúc trong em dường như không còn nữa, nó cứ nhạt dần, nhạt dần theo dòng thời gian trôi chảy... còn nếu như em nói rằng em yêu anh nhiều hơn thi đó là lại nói dối anh và dối lòng mình...Biết làm sao khi mình cũng không thể điều khiển được con tim mình, dẫu biết rằng yêu hay không yêu đâu phải là một tội, nhưng sao em vẫn cảm thấy có lỗi với anh nhiều khi không thể yêu anh hơn được. Em cũng buồn lắm anh à, em phải làm sao đây....
  6. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi trò mới quay lại lớp học vẽ ngày xưa...... Mọi thứ vẫn thế chỉ có thầy..... Thầy cũng già theo năm tháng. Trò giật mình khi thấy bức vẽ ngày ấy vẫn còn. Thầy vẫn nhớ, vẫn mong ngày trò quay lại. Nhưng trò vẫn quay lưng với những bức tranh, những đam mê mà đến bây giờ trò mới hiểu không có gì thay thế nổi.....
    Thầy có trách con không khi con bỏ đi mà không nói một lời nào? Lúc ấy con chỉ nghĩ con không thể vượt lên chính mình được nữa. Con phải từ bỏ con phải xa nó dù lòng con rất đau. Con biết con có lỗi với thầy rất nhiều nhưng con không đủ can đảm để quay lại, để nói một câu xin lỗi với thầy...... Lần nào về con cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn thầy, nhìn lớp vẽ, nhìn những gương mặt đầy nhiệt huyết như con ngày ấy....... Con sợ phải đối diện với thầy và với chính mình. Rất sợ! Những lúc ấy con đã ước gì thầy nhìn thấy con và con sẽ quay lại nhưng mỗi khi ánh mắt thầy nhìn về hướng ấy con lại bỏ chạy. Con sợ!
    Từ ngày chuyển nhà đến nơi ấy ngày nào con cũng đi qua lớp học vẽ ấy. Nó ám ảnh con, buộc con phải nhớ đến những ký ức mà con cố chôn chặt trong lòng. Con đã không muốn nhớ. Nhưng........
    Thế là trò trở lại sau năm năm bỏ đi. Lũ học trò của thầy nhìn con lạ lẫm còn thầy vẫn ánh mắt ấm áp ấy. Trò rất bất ngờ khi thầy trao cho trò bút và giấy vẽ. " Con đi học muộn 15 phút"
    Trò đã bật khóc ngon lành......
    Suốt cuộc đời này dù có lẽ con không bao giờ thực hiện được ước mơ đó nữa nhưng với con thầy là tất cả. Con không bao giờ tha thứ cho mình. Con cám ơn thầy, với con thầy mãi mãi là người tuyệt vời nhất!
    Con viết dành riêng cho thầy dù con biết thầy không bao giờ đọc được những dòng này.
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Vậy là T đã lên tàu đi Vinh.
    Mình chẳng thể có mặt cho đến lúc cuối cùng. Mình biết là T cũng không muốn sự có mặt của mình lúc này. Vì vậy ra về trước thì sẽ tốt hơn, đặc biệt là đối với T. Bản thân mình cũng không muốn để cho T phải khó xử (có vẻ quá tự tin rồi).
    Rồi đây, không biết mình có đủ cảm đảm để gặp lại T không. Cố gắng chắc là được thôi!? Vậy thì cố lên mình nhé!!!
    I'm a loser

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh nói với em" nhóc con, có nhiều người không thích em đâu, em phải xem lại đi, phải biết ân cần và khéo léo để lấy lòng"
    Cám ơn anh nhiều vì lời khuyên cho em, nhưng mà anh biết rồi đó. Em luôn sống thật với bản thân mình và làm những gì mình cho là đúng và cũng không có ý định làm cho người khác khó chịu. Với lại con người ta có phải sống ai cũng được tất cả mọi người quí đâu, vì con người ta có ai hoàn hảo đâu. Ai mà chẳng có lúc này lúc nọ.
    Em chỉ muốn nói cùng anh, bây giờ em hạnh phúc vì những người em cần họ thông cảm thì tất cả đều hiểu em.Còn mọi người thích nghĩ thế nào thì nghĩ, bởi họ có chơi với em đâu thì họ làm sao hiểu được em, với lại nếu họ có ghét em thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em cả.
    Vẫn một câu đấy thôi anh" Vui thì đến , không vui thì đi"
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, đến giờ anh hiểu được tại sao đàn bà giống nhau đến thế, và anh cũng hiểu được việc cưa nhiều đàn bà một lúc chẳng có gì khó khăn.
    Đàn bà họ cứ nghĩ mình khác người khác, nhưn thực ra về cách nhìn nhận bản thân, về cách mong muốn mọi người nhìn minh là giống nhau.
    Anh ko nói riêng gì em HT đâu nhé, chỉ quote vậy thôi.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này