1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đi khám người ta bảo phải mổ. Cái cục u bé ti tẹo trên ngón tay đau quá nhưng mà vẫn type tốt. Chưa mổ ngay được nó còn bé qúa. Nghĩa là mình cũng còn chịu đựng nó thêm một thời gian nữa. Chết mất!
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
    Từ bao giờ mình xem câu nói của TCS như một cách sống để tự mang lại niềm vui cho mình. Hôm nay, khi vừa tỉnh dậy, mình đã chọn niềm vui ấy là cuộc gặp chốc lát với những người bạn 7x vào buổi trưa. Vậy mà có một nỗi buồn, chợt đến thôi nhưng cũng đủ để cho mình chạnh lòng suy nghĩ.
    Một số bài viết về CTXH đã làm mình tự xem xét lại mình lần nữa. Từ khi nhận nhiệm vụ do 7x giao, đúng là mình chưa làm được điều gì có ý nghĩa cả. Thực sự là ngay từ ban đầu, mình đã báo cáo trước rằng tình trạng sức khoẻ, công việc và việc học tập của mình thật khó đáp ứng, song, tự trong thâm tâm mình cũng nghĩ rằng có thể làm được. Cho đến lúc này thì mình biết, không phải điều gì cũng dễ dàng như trong suy nghĩ. Đã hơn một lần báo cáo với các "sếp", rằng trách nhiệm lớn lao đó, mình không thể đảm nhận. Vậy thì sẽ chờ đến cuộc họp lần sau, sẽ đề nghị được thay thế bằng người khác.
    Vẫn biết trong mỗi con người ai cũng có một tấm lòng nhưng giá như nếu thời gian của họ không dành cho công việc thì nên chăng đó sẽ có một khoảng nhỏ là thời gian dành cho từ thiện? Mỗi tuần có rất đông người có thể tụ tập uống cà phê hay tán gẫu, có những người tham gia vào rất nhiều hội hè, cuộc chơi dù chưa đi làm. Đây thực sự không phải là chỉ trích mà chỉ là một suy nghĩ của mình, suy nghĩ này không phải bây giờ mới có mà nó đã ngự trị trong đầu mình từ lâu. Nhưng con người mình, vốn không chắc chắn thì không bộc lộ, mình muốn tìm một sự lý giải để làm yên lòng chính mình. Tuy nhiên khii đọc lại bài của Hoaquynh, những lời nhẹ nhàng nhưng làm mình suy nghĩ mãi. Giá như mình có khả năng để ai đó nhận ra rằng họ nên sử dụng thời gian quý báu vào việc gì hơn việc gì, giá như con tim của họ hướng về những số phận kém may mắn thêm chút nữa. Mình thèm được khả năng thuyết phục người khác như chị Chóc, có lẽ mọi lời nói của mình sẽ dễ nghe hơn nhiều.
  3. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em muốn có khả năng thuyết phục người khác thì hãy bắt tay vào làm đi, anh tin rằng em sẽ làm được điều đó mà.
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia công tác từ thiện như chị Co xước lắm nhưng không có thời gian....đúng hơn là không có tấm lòng.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cỏ xước ơi, đừng trăn trở theo hướng ấy. Cũng không phải CTXH phải thành một phong trào đâu. Giả sử em có thể khuấy động nó lên đến đỉnh cao, thì cũng vẫn đến ngày nó đi xuống. Chẳng có cái gì kéo dài mãi mãi nhờ người khác tác động vào, nếu không có động lực từ chính bản thân mình.
    Bản thân mỗi người tự có động lực cho riêng mình. Có người làm vì họ muốn chia sẻ cái mình có với những người bất hạnh, nhưng cũng có kẻ ( như chị ở những ngày đầu tiên đến làng Canh) tìm đến những con người thiệt thòi hơn để cân bằng lại cuộc sống của chính bản thân này, có kẻ tham gia như một phong trào, để khỏi phải " ở nhà một mình"............và có rất nhiều lý do nữa em ạ. Những lý do dẫn người ta đến với nhau cũng không khó ( chị nghĩ thế) nhưng để người ta gắn bó và có trách nhiệm với sự gắn bó ấy thì không dễ, hoàn toàn không em ạ!( Nếu em có xu hướng trách mình như thế thì em đã mang một tham vọng lớn)
    Đây là một vài suy nghĩ rất chân thành. Chị biết nó có thể gây một số suy nghĩ nào đó ( có thể tiêu cực) từ phía em. Nhưng chị quen nói những điều mình nghĩ, nên nếu có khó chịu thì bỏ qua cho chị nhé.
    Hi vọng gặp được nhiều người trong những thứ bảy tuần sau.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  6. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bé,
    Anh được một bạn cho link vào đọc bài về CT XH của bọn em. Anh có vài ý kiến muốn đóng góp:
    CT XH đòi hỏi những người quản lý các hoạt động đó đều phải là những người có tâm, em Coxuoc, Landai, Leyen đều là những người rất có tấm lòng trogn việc này. Cái quan trọng ko phải là bắt tất cả mọi người đều có suy nghĩ như mình, mà cái yếu tố chính ở đây chính là làm sao cho mọi người theo ý mình, tưc là tham gia hoạt động theo nhiều hình thức khác nhau.
    Như Hàntùngphongthảo nói rất đúng, mỗi người tham gia vào với một mục đích khác nhau, người vì tấm lòng, người vì chính mình, có người vì xu hướng (cái này gọi là fashion). bọn em là những người dấy lên phòng trào nên cũng sẽ phải là những người có nhiệt huyết và quyết tâm nhất, nếu chính bản thân bọn em chưa tin tưởng vào cái mình làm thì sao có thể thuyết phục được ngưòi khác. trong việc thuyết phục người khác cũng vậy thôi, em phải biết từng đói tượng mà thuyết phục họ như thế nào.
    Trong xã hội này, người vì kẻ khác rất ít, người vì chính mình thì nhiều, trong các hoạt động XH thì người vì chính mình chẳng có mấy (vì họ chẳng hiểu mình được gì ở đấy), nên đa phần sẽ chỉ là những người thích thể hiện, thich theo fashion. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để những người đó tham gia các hoạt động và mang lại lợi ích cho xã hội? Đó là cái bọn em cần, đừng hy vọng vào người khác giống mình để rồi lại buồn bé nhé.
    Anh thử đưa ra 1 ý kiên snhư thế này nhé, 7X là những người thích vui chơi và ham vui chơi (đúng cái tuổi vui chơi và thời gian cuối cùng để nghịch ngợm) các hoạt đọng của 7x đa phần là vui chơi, kết bạn và làm quen?trogn thời gian vui chơi, kêt sbạn và làm quen, người ta muốn thể hiện mình nhiều nhất, đây là cơ hội cho các nhà Hoạt động xã hội như bọn em đấy. Trong mỗi hoạt động vui chơi của 7X, bọn em đề xuất với các leader là trích 1 phần khoảng 5-10% của quỹ hoạt động hay ?~hùm vốn vui chơi?T đó để góp vào các quỹ vì ngưòi nghèo, vì trẻ em nghèo?v.v. Chứ bọn em đừng tách riêng hoạt động từ thiện ra, CT Xh là công tác mà dựa vào các hoạt động xã hội để mang lại lợi ích cho xã hội, các em hiểu chứ? Nó giống nhưu là thu thuế để làm đường xá, trợ cấp cho người nghèo ý.
    Thế đã nhỉ.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đâu có cần khả năng trời ban hử bé, việc thuyết phục người khác ko phải quá khó khăn đâu. Thuyết phục người khác theo ý mình còn đơn giản, nhưng thay đổi quan niệm và bản chất của một người mới là khó. Em muốn làm được thế, đầu tiên em phải tin là mình sống tốt đủ để 'lên mặt' cho người khác, em phải biêt súy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho chính mình, và em phải biết thực sự rung động trước hoàn cảnh của người bạn, người thân xugn quanh và việc đầu tiên là hãy nghĩ về chính mình, nghĩ đi nào bé con...
    Anh đang tranh luận với 1 cô bé của anh về việc liệu những những ngưòi bọn em đang tién hành công tác từ thiện cần vật chất hay tinh thần. Anh ko chỉ nói đến các côgn tác xã hội Làng Canh, mà anh nói tới việc làm từ thiện như các bạn Leyen,Lan dai tiến hành trong các dịp lễ Tết. hãy thực tế lên nào, bọn em muốn dành tình cảm yêu thương cho mọi người, cho xã hội vậy hãy yêu thương những ngưòi xung quanh mình đi đã. hãy biết thôgn cảm cho 1 số phận, 1 con nguời hơn là thương hại họ.
    Có những nhóm người ở nhũng nhóm xã hội khác nhau, mà mình ko thể làm gì thay đổi được, thế giới rộng lớn và 1 mình em chẳng thể thay đổi nó được, đã vậy thì hãy làm thay đổi cuộc sống và những con ngưòi xung quanh em, hãy làm cho cái xã hội nơi em tốt đẹp hơn đi, hãy làm cho mỗi người bạn xung quanh em đều tuyệt vời...cái này gọi là "cực trị địa phương"..
    Gửi Bé HN của anh: ngốc lắm.
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  8. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi hôm nay em nhớ anh lắm. Không biết vì sao nữa, tìm lại bài thơ này để biết dù ở nơi xa em vẫn không cô đơn !
    Cảm ơn anh nhiều lắm !

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn

    Được nu_vuong_da_nau sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 28/02/2003
  9. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    'Lời của mắt
    ---Lệ Thu---
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: sao anh cứ nhìn em?

  10. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    firewall mất rồi, đau lòng quá
    Sao hôm nay mình đen như cuốc, giá mà phát hiện sớm hơn thì đi uống bia cho sướng chứ còn căng mắt ra làm gì ...
    ta chọn thì đúng, nhưng lại coi thường bọn họ quá, giờ thì nhìn thoải mái một mầu trắng tinh
    A Different Beat
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này