1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ngồi cafe buổi sáng trong một quán yên tĩnh. Anh bạn đang muốn quên một người, và "một người" đó chính là cô bạn thân của mỉnh, thế là gọi mình đi. Muốn quên, hay muốn chuốc thêm nỗi nhớ đây, khi mà mọi câu chuyện đều dẫn về cô ấy? Cũng tội, gầy rộc đi thế kia. Thế mới biết, sức tàn phá của bệnh tương tư và "7love" mạnh tới mức nào. Con người ta cứng cỏi, bảnh lĩnh trước những giông bão cuộc đời là thế, mà lại dễ dàng gục ngã chỉ bởi một ánh mắt dịu dàng. "Em nói đi, làm thế nào, làm thế nào để quên bây giờ?" Anh ạ, em cũng đã từng đặt ra câu hỏi đó cách đây hơn 2 năm. Em cũng đã từng đớn đau, đã từng sống vô nghĩa sau một cuộc chia tay. Đã từng nghẹn ngào khi ngỡ rằng con tim mình không rung động trước một ai nữa... Vậy mà giờ đây, khi ai đó tình cớ nhắc tên người đã từng làm cho em đau, em nhăn mũi "Sao cái tên này nhiều người đặt thế nhỉ?" Khi ai đó đau, em lại khuyên nhủ đừng đớn đau nhiều mà phung phí sức lực và thời gian. Và bây giờ, em lại bắt đầu biết nhung nhớ một người... Những thứ mà cách đây 2 năm không bao giờ em có thể nghĩ được và làm được.
    Vậy đó, làm thế nào để quên ư? Chẳng phải làm gì cả, rồi cũng sẽ đến lúc quên.
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  2. nob

    nob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình không còn tin vào ai nữa, lâu lắm rồi vẫn sống như thế. Sự may mắn đem chị lại cho mình. Hai chị em chat với nhau, say sưa như người tình.. chứ không còn là hai người bạn gái nữa. "Nếu chị là con trai.. em phải yêu chị!" mình nói câu ấy không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
    Cũng có vài lần đề nghị gặp.. rồi lại gạt đi "Để làm gì hả em, cứ msg, rồi thỉnh thoảng phone nhau cho đỡ nhớ, rồi hẹn nhau chat.. Thế có hay hơn không? Chị đang ốm mà..". Mình đã quá ngờ ngệch chăng?
    Và cứ thế, hơn nửa năm trời, cứ giờ đó là vào mạng, không một ngoại lệ, không chút hoài nghi, không chút tò mò.. Phiêu đi trong những câu chuyện với chị.. và cả nỗi nhớ ai đó..
    Nỗi nhớ là gì nhỉ? Là hai bữa cơm dồn một.. nhớ anh đến phát khóc.. Mình nói như thế.. và chị im lặng. Có lẽ chị cũng biết mình kiệt sức.. Ừ, mà đúng là thế. Mình đã không thể chịu nổi khi nhìn cái cách anh dắt người con gái ấy lang thang trên phố dẫu biết rằng mình - đã - từng - được - hơn - thế..
    Gọi cho chị, im lặng.. cổ họng nghẹn đắng. "Chị à, mai em đi rồi ạ, nếu chị rảnh.." Cuối cùng thì hai chị em cũng gặp nhau, phá vỡ cái tôn chỉ đặt ra ngay ngày đầu mới quen..
    Là ai thế này?
    Là chị đây ư? Người vẫn gửi cho mình những bức mail cười cả ngày không hết, người vẫn dậy cho mình phải biết tin vào phía trước, người vẫn chia sẻ cùng mình nỗi nhớ anh..
    Là người con gái ấy, tóc ngang vai, trông bình thường, giản dị, hơi yếu đuối, hơi mong manh..
    BINH
    Được nob sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 01/03/2003
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế ra bạn là "NỮ" à sao lại đăng kí là "NAM" nhỉ?
    Bây giờ hắn đang có một lỗi buồn mang mác. Hắn đã làm quen với một cô bé trên mạng, và hắn đã biết cô bé đó là ai, nhưng rồi chỉ vì một chút hiếu thắng, một chút đùa dai mà... đến bây giờ mất đi một người bạn để tâm sự, mất đi cảm hứng mỗi lần online, hắn cảm thấy mình....thật không đúng, làm những điều mà mình không mong muốn. Hắn đã tự hắt đi bát nước mà khó khăn lắm hắn mới có được. Ô đất mẹ, biết làm sao đây?

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  4. nob

    nob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị lại là người ta được nhỉ? Em đã shock hơn cả hồi mới quen chị, có lẽ thế.. không thể tưởng tượng được..
    Nhưng chị quen anh từ khi nào? Chắc chắn không thể là khoảng thời gian em và anh bên nhau.. nếu như thế thì.. 1 năm.. nửa năm.. hay sau này.. khi gặp em.. nghe về anh qua những câu chuyện chắp vá không đầu không cuối.. từ những dòng chứ type không kịp hoài niệm..
    Có thể tình cờ đến mức ấy sao? Em và anh.. lang thang trên mạng.. rệu rã và chán nản.. và cả hai đều gặp một người.. là chị!
    Vẫn những cái nick cũ ấy, ngồi ngạo nghễ trên mạng, nhưng không ai join ai trước cả, bài học về lòng tự trọng và sự ngạo mạn là đây. Không gặp, không phone, không chat, không mess, chỉ mail..
    Em đã nghe từ anh, rằng chị ấy hiểu anh lắm, chị ấy biết về em, chị ấy đọc được suy nghĩ của anh, biết nơi anh đến khi anh buồn chán, biết anh sẽ làm gì mỗi khi nhớ em, rằng chị ấy biết xếp cho anh những bộ quần áo may mắn những khi anh phải xa nhà, biết lo lắng cho anh.. như em đã từng lo cho anh.., rằng... rằng..
    Và chị ấy còn biết cả ngày giỗ ba anh nữa đúng không? Chẳng có gì là lạ cả.. Năm năm bên nhau đủ để em trở thành một người biết - anh, em cũng chưa bao giờ dám chắc rằng mình hiểu anh cả, còn chị ấy.. chị ấy biết tất cả về anh.. vì chị ấy biết em.. chỉ đơn giản thế thôi..
    BINH
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Được hôm mất ngủ, lọ mọ lên mạng đinh chat chẳng thấy có ai, chán quá........ Thui lại lên giường cố ru mình ngủ vậy
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  6. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    phê quá . Tình cờ add nick của em , thỉnh thoảng thấy em online nhưng chẳng bao giờ gọi , tôi đã có thói quen để invisible từ lâu lắm rồi , nghịch ngợm , thích trêu trọc mọi người , thiếu nghiêm túc , với cả đống nick ảo .
    Ttvn down , nhóm bạn cũ dùng chung một cái mail list , tình cờ gửi cho em một cái mail củ chuối . Ấn tượng đầu tiên là cái thư reply lại , bắt đầu để ý đến em từ đấy . Và rồi liên tiếp mấy ngày lên mạng chat đêm đều gặp em . Vẫn cái nick ảo , em chỉ nghĩ là một người bạn đùa dai , em chịu đựng sự cù nhầy củ chuối của tôi .
  7. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Với em , tôi trở nên nghiêm túc hơn , trước đây đơn giản tôi cảm thấy những gì mọi người thể hiện trên net chẳng có gì đáng tin cậy , chỉ là những lời nói mà thôi , và tôi cũng dần đi vào vòng xoáy đấy , nói là lừa lọc thì ko phải , tôi ko thích nói dối , tôi đòi hỏi mình biết về người khác nhiều hơn là người khác biết về mình, đôi khi có những thứ người ta hiểu về mình ít hơn là mình nghĩ . Nhưng thái độ nghiêm túc của em đã làm tôi thay đổi .
    văn phong củ chuối
  8. modbk

    modbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp mặt mới thực sự là ấn tượng , chả hiểu hôm đó tôi đã nghĩ gì , chỉ là một người bạn chat , mặc dù tôi đã đi tìm tất cả những thông tin của em , những bài viết của em , tất cả những gì tôi có thể thu thập được về em , nhưng trước đó tôi ko có ý định gặp một người bạn chat nào cả , hay nói đúng hơn là ko muốn nâng quan hệ lên mức cao hơn . Nhưng lần đầu tiên đó thật sự là ấn tượng , về kiến thức của em , về hiểu biết , suy nghĩ của em , tôi trở thành một kẻ ngu ngơ , ngớ ngẩn ... đem kiến thức xã hội của tôi ra so với em chắc chẳng khác gì so sánh con kiến với con voi ... tôi tuy ko phải là được ăn sung mặc sướng nhưng cũng ko phải lăn lộn trong cuộc sống nhiều như em ...
    và cũng giống như những cô nàng mới quen khác , mỗi khi có dịp là tôi là lượn một vòng qua nhà em ... chỉ để ngó vào , và có cái cảm giác mình đi qua ...
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp em thật tình cờ,tình cờ đến nỗi anh đã nghĩ rằng đây là đinh mệnh của chúng mình.Những lần chat cùng em,luôn chọc giận em,luôn đùa những chuyện không đâu,nhưng chắc em không biết răng đó chỉ là để che dấu một tình cảm chưa dám nói.Thật tình cờ ,hắn xuất hiện qua câu chuyện của em, là bạn của em trước lúc quen anh.Anh chi biết hắn và anh có một điểm chung duy nhất: cùng là bạn của em,và một điều trái ngược duy nhất:anh thích nhìn em đội mũ,còn hắn thích em bỏ mũ.Sao lại có thể có sự trái ngược nhau đến thế được nhỉ?!và sao lại để cho anh vá hắn chat với em bằng webcam cùng một lúc .Anh thấy em xinh xắn với cái mũ trên đầu....nhưng rồi chuyện gì phải đến thì đã đến,em bỏ mũ ra như là một thông điệp nhẹ nhàng trao cho anh.Anh biết phải làm gì trong những ngày sắp tới?Anh phải nói thế nào với em đây ?

    a****a ga aru sa
  10. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Trời trở rét, đầu lại đau như búa bổ. Khỉ ạ, mình ghét nhất là những lúc như thế này. Công việc thì còn một đống, biết bao giờ mới giải quyết xong đây cơ chứ, híc..híc.. Thôi, mackeno đi nhỉ, ngủ sớm cho nó tỉnh táo cái nào, thấy người lử đử quá. Ái chà, trán lại còn nóng hầm hập, 1..2..3.. hắt xì, híc .. thế là ốm rùi.
    Đi ra rồi lại đi vào, đi vào rồi lại đi ra, híc.. ko thể nào ngủ được. Tâm trí mình lúc này chỉ quẩn quanh một người mãi thôi, chỉ thương người ấy giờ này vẫn phải ở công ty làm việc. Thời gian gấp quá, mai đã phải nộp rồi, chắc lại 1h sáng mới về mất, híc.. híc.. lại vừa mới ốm dậy nữa chứ.. Trời về khuya lạnh lắm đấy..
    LUCKY BABY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này