1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong, mới thấy cái nick kitten_vn, giật mình.. hoá ra đúng là bạn thật.
    Bạn thân mến ơi, lâu rồi ko nhận được tin tức gì của bạn, gửi mail cũng ko trả lời, YIM cũng ko nốt? Vậy ra.. Chẳng nhẽ mình ko còn là người đáng để bạn tâm sự như cái ngày hồi xưa ấy ư? Mình buồn quá.. Liên lạc với mình nhé..!
    LUCKY BABY
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Miss U, Nhoc....
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 07/03/2003
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Trừ khi em nói thẳng vào mặt mình là em không có interested .. chứ còn em làm gì kệ em .. bác cứ wánh cho mạnh vào .. thế nào cũng được. Sao bác nản lòng sớm thế? .. hihi .. Phương châm của tớ là .. em làm chuyện gì vì mình thì nên nhớ .. còn em làm chuyện gì bực mình thì quên béng nó cho rồi để còn tiếp tục cưa em tiếp .. hihi ..
    Chúc bác thành công trên con đường chinh phục trái tim cô bé đó ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  4. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    2h15 sáng.
    _ Cái bài của lão Dê post lên thế này thì ai biết mà đi đây ?
    _ Buồn quá, chẳng ai chat cùng. Danh sách bạn không có ai, mà YIM cũng thế.
    Hôm nay mình thức khuya thế này thì mai làm sao mà đi đâu được !!!
    Sweet lady VKT
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    2h15 sáng .. người ta ngủ cả rồi .. lấy ai mà chat cùng bác đây. Tớ còn thê thảm hơn bác á .. trong này chả quen đồng chí nào hết .. lúc các bác chít chat rôm rả thi tớ khò mất tiêu .. còn lúc tớ vô thì các bác đi tìm mộng sạch .. hihi ..
    "The essential thing in life is not conquering but fighting well"
  6. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Buổi thi cuối cùng...tạm biệt đời sinh viên...cái cảm giác ấy thật là thú vị....Nó cũng không phải buồn cũng không phải vui...Muốn níu kéo nhưng cũng muốn rũ bỏ....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay chán mọi thứ....thỉnh thoảng mình lại hấp như vậy đấy chẳng hiểu tại sao nữa...Đau đầu mệt mỏi....ôi chán quá đi thôi.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  8. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một vòng tròn xoe, xoay quanh cuộc sống!
    Chị ơi, em dang biến cuộc sống của em thành một vòng tròn xoe, ngày nào cũng như ngày nào, quay đi quay lại, quay tròn, quay tít. Em tự hài lòng với tất cả những gì em đang có, đang nuôi dưỡng. Hài lòng thực sự??? Không, không phải là hài lòng thực sự, chỉ là một cách lừa dối, tự lừa dối bản thân.
    Em luôn cố tỏ ra là một cô gái cứng cỏi, độc lập. Em ghét sự phụ thuộc, ghét phải thể hiện mình yếu đuối, ghét phải thể hiện tình cảm của mình. Em tự xây dựng cho mình một lớp vỏ bọc để khi nhìn vào hiếm ai thấy được em thực sự vui hay buồn, em thực sự nghĩ gì. Lúc vui có khi em lại ngồi im lặng, khi buồn lại là lúc em cười nhiều nhất, nói nhiều nhất, hoạt động nhiều nhất... Em chưa một lần nhỏ một giọt nước mắt trước đám đông, trước người lạ... Chai sạn, khô cứng? Cũng chẳng phải vậy, em hay cười đấy chứ. Em học được cách ai nói gì cũng cười. Cười và cười.
    Em tìm cách giấu đi những tình cảm thực sự của mình. Không chỉ giấu người mà còn che giấu với chính mình. Tìm mọi cách để quên đi mình còn muốn gì, mong gì. Tìm mọi cách để nghĩ rằng cuộc sống hiện tại là quá hoàn mỹ.
    Con người sống bằng tình cảm hay lý trí. Người ta bảo ***g hai bàn tay vào nhau, nếu ngón tay cái của bàn tay phải là ngón ở trên, con người đó sống bằng lý trí và ngược lại. Em sống bằng lý trí. Lý trí giúp em vượt qua nhiều khó khăn, lý trí chỉ đường, dẫn dắt em để có được ngày hôm nay, nhưng dường như lý trí cũng đang làm hại em. Bất kỳ việc gì, em cũng tìm đến lý trí, lý trí làm em quá tỉnh táo để xem xét một sự việc kể cả vấn đề nhạy cảm nhất là "Tình cảm".
    Thoáng trong tối qua, một phút "tình cảm lấn át lý trí". Một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đã khiến cái yếu đuối trong em chạy vụt ra khỏi nơi ẩn nấp. Em đang có những gì và cần những gì? Chị ơi, phải chăng như chị nói "Một vòng tay chở che cho em". Em đã quá tin vào khả năng và nghị lực của mình để nghĩ rằng mình không cần vòng tay ai che chở, nhưng hình như em đã lầm. Em đang mâu thuẫn từ trong ra ngoài chị có biết không? Em tươi cười, em sôi nổi, mọi người thấy em rất gần gũi, rất hoà đồng nhưng em cũng dựng lên cho em và mọi người một tấm rào vô hình để không ai được vượt qua. Tấm rào đó giúp em cảm thấy an toàn nhưng cũng khiến em xa lạ với mọi người. Có những lúc em đã muốn đập bỏ nó. Nhưng nếu đập bỏ nó em sẽ là ai? Em trấn an mình rằng em đang có những điều mà nhiều người mơ ước, em tự dối mình, em làm như không biết em còn thiếu một điều quan trọng nhất trong những điều quan trọng. Cuộc sống vẫn trôi đi, nhanh lắm, ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết năm. Em vẫn vậy dậm chân tại chỗ. Em đã từng khuyên một người "Hãy mở rộng tấm lòng để mọi người hiểu anh hơn" nhưng chính em lại không làm được điều đó. Những nguyên tắc, những luật lệ, những đòi hỏi tự mình đặt ra cho mình những năm qua làm em không thể mở rộng lòng mình được. Những nguyên tắc đó ăn sâu vào em, em chưa tìm được cách vứt bỏ chúng.
    Chị ơi, sáng nay tỉnh giấc soi lại mình trong gương, em biết em sẽ lại trở về là em của những ngày trước. Cô bé yếu đuối tối qua tìm đến chị lại đã tìm chỗ trốn kỹ trong con người em rồi. Nhưng dù sao em cũng đã tự nhủ "Mình sẽ cố gắng". Em sẽ tìm cách đưa cô bé đó ra để hai con người trong em tự đối mặt với nhau, để hai con người đó hoà vào một, dung hoà lẫn nhau.
    Chị ơi, cảm ơn chị đã nghe và chia sẻ cùng em.
  9. thegreenboulevard

    thegreenboulevard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng là một thành viên mới, chân ướt chân ráo vào đây thì được một anh bạn chỉ vào đây. Ui chao cái box được coi là to nhất thế giới ảo TTVN này, sao mà lắm thành viên thế, họp mặt thì chắc fải thuê bao cả cái chợ Đồng xuân, nhưng chắc không thuê gà vịt đâu vì nếu thế thì
    Bồi hồi lắm mà chả biết bao giờ được làm thành viên chính thức đây, liệu sẽ gặp mặt mọi người thế nào nhỉ? Đọc ở một chủ đề khác cũng thấy có bạn mới vào câu lạc bộ này, cũng đang có những nghĩ suy giống mình ... Chỗ khác lại thấy các bạn vui vẻ quá, liệu phải tham gia bao lâu mới được gia nhập cái gia đình 7X bé cỏn con nhưng ấm áp ấy nhỉ ???
    Are you lonesome tonight???
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người là câu chuyện của một người con gái , không biết có phải yêu đơn phương hay là 1 tình cảm nào khác . Nhưng hơn bao giờ hết , cô gái cũng cảm thấy hạnh phúc , hạnh phúc vì " người kia " hạnh phúc cùng người con gái khác .
    Ngược trở lại những năm 1997 , vào 1 ngày hè khi cô gái đang bán hàng cho Mẹ " Cô bé sao hôm nay buồn vậy ? " Ngạc nhiên , rung động khi lần đầu nghe 2 từ Cô bé từ 1 người khác giới và cũng không biết sao họ lại biết mình đang buồn ??? . Họ đã quen nhau như vậy và có những tháng ngày thật vui vẻ . Cùng với thời gian , họ cũng đã biết được , giữa họ không còn là tình cảm anh em , bạn bè nữa . Cuối đông trong 1 ngày " ấm " hơn mọi ngày . Cô bé được Anh mời đi ăn chè , và lần đầu tiên Bé được nghe Anh hỏi 1 câu thật thiêng liêng :" Bé là bạn gái của Anh nhé ? " Dù cũng đoán sẽ có ngày Anh nói với Bé như vậy nhưng không hiểu sao lúc đó : ngạc nhiên , ngượng , hạnh phúc , bất ngờ ... và tất cả những cảm xúc mà chưa từng có ở Bé cộng thêm sự trẻ con , Bé đã trả lời Anh : " Anh điên ah ? " . Cũng thật lạ , thật lạ những người kia _ Anh hiểu , anh hiểu Bé vẫn còn trẻ con và Bé chưa chuẩn bị và bé còn e ngại điều gì đó . Ngày qua ngày , mọi chuyện vẫn như vậy , những cuộc đi chơi cùng bạn bè thân của Anh ( bây giờ cũng là của Bé ) , những lần giới thiệu và lần thứ 3 anh muốn Bé trả lời câu hỏi lần trước Anh hỏi , nhưng Bé đã trả lời : " yêu thì đâu nhất thiết phải nhận lời mà hiểu nhau là được " . Dù rất muốn nhưng Bé đã cảm nhận được điều gì đó , sự đổ vỡ chăng ? hay điều gì khác nữa nên Bé đã không dám nhận lời Anh . Vậy mà Anh hiểu , Anh vui , Anh hạnh phúc khi nghe Bé trả lời như vậy vì Anh hiểu Bé .
    Thời gian vẫn trôi , Bé và Anh vẫn như vậy , hạnh phúc và những cuộc vui bên những người bạn thân , nhưng lần dạo chơi trên con đường Hoa Sữa , những lần uống nước , sinh nhật , và Bé đã quen được với Cafe trong những lần như vậy . Chỉ 1 lần duy nhất bé được Anh đưa đến dự tiệc cùng 1 người bạn của Anh , Bé thật sự hạnh phúc và cảm nhận được tình cảm của anh khi Anh cầm tay Bé giới thiệu với những người bạn của Anh :" đây là T bạn gái của em ( tao ) " . Sau lần đó , Bé cũng muốn giữa Anh và Bé có nhiều thời gian bên nhau hơn , Bé muốn gặp Anh để nói rõ hơn tình cảm của Bé nhưng trước khi Bé định gặp Anh thì điều mà Bé lo sợ đã đến : Bố Mẹ của Anh muốn Anh thành hôn với con gái người bạn thân của gia đình Anh và cũng là mối tình đầu của Anh . Thất vọng , hụt hẫng , đau khổ ....
    Khi các anh chị bạn thân chung của Bé và Anh để Anh và Bé " nói chuyện riêng " thì không hiểu sao Bé lại như vậy : bình lặng , nhẹ nhàng , không hề trách móc Anh và cũng không hề khóc . khi Anh nói :" T cho Anh xin lỗi và hiểu cho anh vì anh không thể làm gì khác được nữa rồi ." Anh đã khóc nhưng Bé thì không vì Bé hiểu điều này sẽ xảy ra và giữa Bé và Anh vẫn chưa có gì cả . Lần đầu tiên Bé biết phải che giấu cảm xúc của mình để nói với anh :" Anh H không phải xin lỗi Bé đâu , Bé hiểu và giữa Bé và Anh đã là gì đâu mà anh xin lỗi Bé , Bé chúc anh hạnh phúc . " Ngày chia tay là 1 ngày trước ngày lễ ăn hỏi của Anh . Đến NGÀY VUI của anh Bé đến cùng 8 người bạn thân của Anh và Bé để chúc mừng Hạnh phúc của Anh , Bé vẫn vui vẻ , cười nói với bạn bè bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra . Chỉ khi về đến nhà Bé mới thực sự cảm thấy mất đi 1 điều gì đó , phải chăng là Tình yêu của Anh ??? .
    Khoảng nửa năm sau Bé nhận được điện thoại của 1 người , người đó chẳng nói gì cả mà chỉ cho Bé nghe bài hát : Những buổi chiều vàng _ Tô Chấn Phong . Bé đã khóc , khóc vì anh vẫn còn nhớ đến Bé , vẫn quan tâm đến Bé . Bé cũng biết anh muốn nói gì qua lời bài hát đó và Bé đã cố gắng thật nhiều vì năm đó là năm cuối cấp của Bé .
    Cho đến thời gian này đã được hơn 6 năm Anh và Bé quen nhau và đã được 4 năm từ ngày anh nói : " Xin lỗi Bé . Nhớ lại thời gian 4 năm qua , Bé cũng không thể hiểu tại sao bé đã vượt qua được , không thể biết được rằng Bé có thể chịu đựng nhiều như vậy . Đã có 1 thời gian dài chỉ đến 3 giờ sáng Bé mới ngủ và đến 6h30 Bé lại phải đi học . Thời gian đó quả là khủng khiếp mà đến bây giờ Bé nhớ lại vẫn còn thấy sợ , vậy mà Bé đã chịu đựng được . Vậy mà Bé chưa 1 lần trách Anh , Bé luôn mong Anh hạnh phúc với người con gái đó .
    Giờ đây Cô bé đó đã vui vẻ hơn , nhưng khi kể cho COBALT nghe câu chuyện này thì Cô bé có lần nói : T muốn Anh ấy được hạnh phúc và luôn mong như vậy . Cobalt thực sự cảm động và Cobalt cũng mong rằng Anh ấy sẽ hạnh phúc , sẽ được hạnh phúc vì Cô bé đó đã chúc cho anh .
    Cảm ơn người bạn của Cobalt về câu chuyện này , tuy Cobalt không thể viết hết được những gì mà bạn đã kể nhưng Cobalt chỉ xin viết như vậy thôi . Cảm ơn thật nhiều và luôn chúc BẠN hạnh phúc .
    COBALT_BLUE .
    Tớ gõ lại chữ có dấu cho dễ đọc - Landai
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 17/03/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này