1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Song song với "tình yêu" là "hạnh phúc" - Vậy hạnh phúc vốn thực sự là gì đây? Phải chăng là cảm giác từng hơi thở sâu trong ***g ngực ngập tràn hương thơm mật ngọt, là cách nhìn mọi vật thể với đủ cả 7 sắc cầu vồng. Phải chăng là lòng vị tha, là sự cảm thông, là mong muốn mọi người xung quanh mình cùng được hưởng vị ngọt ngào của tình yêu. Trong hạnh phúc nào có chỗ đứng của lòng vị kỷ, sự chấp nhật nhỏ nhen. Bên cạnh hạnh phúc, cái "tôi" hình như trở nên quá kệch cỡm.
    Trong không gian "ảo", hạnh phúc nên được hiểu thế nào nhỉ? Niềm hân hoan khi giúp đỡ được một người bạn vượt qua nỗi buồn. Giọt nước mắt nhỏ xuống bởi sự đồng cảm với một câu chuyện vừa đọc xong. Vài câu chào hỏi mỗi buổi sáng. Đôi lời chúc ngủ ngon lúc đêm về. Hình như tất cả những điều đó gộp lại mới thành "hạnh phúc".
    No Mercy!
    Được no_mercy sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 25/03/2003
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra như nó sẽ diễn ra. Số phận những bài viết không bắt mắt sẽ được gạt ra khỏi tầm mắt, với những kẻ không có quyền hạn với nó thì tránh, khốn nỗi nó lại bị cho bốc hơi khỏi nơi nó không được phép tồn tại với một số ý nghĩ.
    Cũng hợp lẽ, nhất là với tính cách truyền thống của người Việt lấy tình cảm làm đầu (bây giờ thì đang có sự thay đổi) để giải quyết các phát sinh, mâu thuẫn và cuối cùng là ... các phát sinh, mâu thuẫn ngày càng phát triển hơn.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  3. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu rồi, ko hiểu có chuyện gì phiền toái xảy ra với mình nữa ko nhỉ? Mình phải công nhận là mình nóng tính quá thật, bao giờ mới sửa được đây, híc.. híc.. Đã bao nhiêu lần bị sếp mắng vì cái tật này rồi mà .. Bây giờ thì quả báo nhé, sướng chưa nhóc ơi? Mình là người có tội ư? Ừ, thôi cứ nhận đi cho tiến bộ nào. Rồi "Ngày mai trời lại sáng", mình luôn tin vào điều này mà. Tương lai ơi, chờ ta mới..
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thế là bị một (cô) chú nào đó vote cho một (*).
    Cái tâm lý chung của con người, hay đó là con người (phần người). Cuộc sống đó chính là những áp lực thật sự của công việc, áp lực mơ hồ bởi những suy nghĩ về sự đánh giá của những ngưòi khác. 1(*), đó là sự chuyển tải của ý nghĩa đánh giá thấp một nick, quan trọng không nhỉ ??? dĩ nhiên là chẳng có tí quan trọng nào, bởi đến phẩm giá, danh dự, đậo đức của kẻ đánh giá kia cũng chẳng được xác định bởi một chuẩn mực nào hay nói cách khác, hắn là ai ta không biết, chỉ biết một điều, kẻ này có thể làm mọi điều chỉ vì dư luận hay nói chác khác hắn có thể hùa theo số đông. Liệu thế có phải là chỉ trích cá nhân không nhỉ ??? dĩ nhiên là không, bởi có cái gì là rõ ràng ở đây đâu.
    Chịu khó tạo các thực nghiệm để nghiên cứu tâm lý cũng tốt.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Biết ngay là khi post bài ấy lên kiểu gì cũng bị ca cẩm, hic hic...... Bi giờ, chắc chỉ dám cười, không dám buồn và khóc.......
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Yeah, thế là cũng tạm ổn rồi. Những lúc như thế này mới biết ai hiểu mình. Cám ơn mọi người nhé, cám ơn đã an ủi em. Em vẫn là em, vẫn vui vẻ, nhí nhảnh như ngày nào.
    Một ngày mới nữa lại sắp đến rồi. Em vui vẻ đón chào nó dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà.
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/03/2003
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Phải đấy, cứ hãy tin rằng điều tồi tệ nhất sẽ đến vào ngày mai để sống một hôm nay thật hạnh phúc.
    Những lời an ủi hay khuyên nhủ cũng chỉ là lời nói mà thôi. Cái mà ta cần là một trái tim, một tâm hồn có thể hiểu được những điều mà ta không thể nói. Khó lắm, khó lắm... biết tìm ở đâu trên cái thế gian đầy mưu ma chước quỷ này.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có những trái tim bị sinh ra thiếu tháng, điều đó thật tệ. Bởi vì ngay sản phẩm hoàn hảo nhất, một trái tim khoẻ mạnh cũng đã là lỗi lầm công nghệ của Đấng tối cao. Giá như Chúa cho con người khốn khổ hai trái tim thì nó sẽ có bầu, có bạn, sẽ chẳng đến nỗi cô đơn, phải ***g lên đi tìm kẻ khác. Đằng này chúa làm độc có một trái tim lại còn tỉ mẫn chia nó ra thành bao nhiêu ngăn tí tẹo, ngăn nào cũng rỗng, cũng đòi được lấp đầy.
    Thế nên cái thằng ranh Erốt mới có dịp mà tung tẩy; Cái công ty của ông Tơ bà Nguyệt già cốc đế đại vương mới có đất làm ăn. Mỗi năm tốn hàng bao nhiêu là tiền bạc, giấy mực cho những trò vô bổ đấy. Nào là anh Chánh Văn ơi, em love một nàng, nào là chị Thương Thương ơi, em Xì Trum một đứa, anh Tầm Thư ơi tôi muốn chết quá, rồi 108 đấy à tôi đang chán cơm thèm đất, thích nghe kèn. Tôi biết chọn ai bây giờ hu hu, sao ko ai chọn tôi thế này, gừ gừ...
    Kể ra thì cũng tại người ta nuông chiều trái tim một cách quá đà nên nó mới liên tục kêu ca: nào không ngủ yên, nào là hoang vu, nào là ngục tù, nào là băng giá... Cứ xem lá phổi kia kìa, nó bị hun bởi khói thuốc, bởi bụi và khí độc mà nó có lắm lời thế đâu, cùng lắm chỉ vài tiếng khọ khe khô khốc chẳng tạo ra được chút mĩ cảm nào cả.
    Hỡi ôi tâm sự, chỉ có bấy nhiêu thôi mà những trái tim thiếu tháng nhiều ngăn chưa đủ thời gian để lành vết thương xưa thì đã kịp nhức nhối mầm yêu mới. Sốt ruột!
    -------------------
    Trái đất ba phần tư là nước
    Đi như giọt lệ giữa không trung

  9. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ những suy nghĩ cùng bác. Tặng lại cho bác 5 ngôi sao đỏ đền bù cho 1 ngôi mà kẻ nào đó đã "thương mến" gắn cho bác nhé. Tôi cũng bị 1 ngôi to tướng, nhưng chả bực làm gì .. thế giới ảo mà bác - có gì là thực đâu.
    No Mercy!
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Muốn chửi mà không chửi được . muốn cáu mà không cáu được , muốn khóc thì lại chẳng đáng . Con người có quá nhiều cái khó hiểu . Có lẽ đến lúc chết vẫn không hiểu vì sao lại thế . Bố dạy :" Đời này chẳng ai học được chữ ngờ , ngay cả khi già rồi cũng vẫn sẽ mắc phải sai lầm " luôn cố gắng để không mắc sai lầm nhưng vẫn sai lầm . Sai lầm vì đã than thở thế này , sai lầm vì đã để chuyện này ảnh hưởng đến mình , sai lầm vì đã nghĩ quá sâu , sống không sâu sắc không lo nghĩ liệu đã là điều tốt ???
    [​IMG]
    To live is to struggle
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này