1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hiếm khi Choc được đọc những tâm sự chân tình đến thế này!
    Nhớ ngày đầu mới vào TTVN, những free user như mình chỉ lang thang ở những diễn đàn chung, cũng hay chui vào Tâm Sự, Hạnh Phúc - Tình Yêu-Cuộc Sống, Âm nhạc... cho đến khi tìm thấy 7X là nơi trú ngụ của mình...
    Cuộc sống trôi qua với những người bạn 7X, lạ mà quen, mới mà cũ, những chuyến đi xa, những buổi gặp mặt, những tối quây quần bên chiếu rượu mực nướng...
    C nhớ hình như mọi người trong 7x tâm sự với nhau về những chuyện tình lãng mạn với nhiều trắc trở lần đầu tiên là buổi khai trương Hội Rượu Đêm. Những lời tâm sự đêm nào được men rượu khơi mào... và bây giờ là những dòng tâm sự, không biết được men gì khơi mào?!! ...
    Những người bạn của tôi ơi, những TDH, Truongdu, Snow_white, Boong76, J.C, xuongrong, leyen, zazu, vodanh_176, Azue, bittersweet, XIM, Commandos, sandycactus, I_will_always_love_you, quocviet, Never Too Far, Nguoidepcondon82, phuongmap... Cho dù nick của các bạn có thay đổi để post bài, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu. Lòng người sâu thẳm đến thế, đã mấy ai dám nói hiểu hết bản thân mình? Như phuongmap rõ ràng là có 2 con người, vậy thì dùng một nick làm sao nói được hết con người kia của mình? Hãy để con người khôn ngoan của bạn sống, nói cười, suy xét với lý trí,.. và để yên cho con người kia được kể lể, được giãi bày, được trải lòng ra với nỗi niềm chôn giấu sâu thẳm nơi đáy tim...
    Thế đấy, HNH ạ!

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 16/05/2002 14:43
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì? Tại sao con người ta cứ mãi tìm kiếm 1 t/y để rồi khi đối diện với nó ta lại thấy nó vô vị, nhạt nhẽo.
    Có đôi khi thèm được gặp anh dù chỉ là đứng từ xa, đối diện với anh thấy lòng xao động, thấy anh thật tuyệt vời, đôi khi chỉ là một ánh mắt thôi cũng đủ để ta thao thức nhưng cũng thật kỳ lạ khi nhiều lúc gặp anh lại thấy lòng mình dửng dưng và thấy anh cũng chỉ như những người đàn ông khác. Mâu thuẫn không nhỉ, yêu hay không yêu.
    Cứ mãi kiếm tìm, đuổi bắt để rồi lại trốn chạy khi đối diện với nó.
    Bạn bè bảo mình xé vé đồng hạng, tình yêu tình bạn đều cho là như nhau. Có thật thế không hay tại mình chưa tìm thấy một nửa kia của mình để rồi đôi lúc thấy lòng ấm áp khi nghĩ về anh và đôi khi lại thấy lòng nguội lạnh.
    Vậy tình yêu là gì nhỉ?
    Diêu Bông
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Một đêm mưa, lại một đêm mưa.
    Một tuần rổi trời mưa. Sao lạ nhỉ là trời đã vào hè mà mưa như cuối thu đầu đông.
    Cũng vì một đêm mưa mà 7XHN có một buổi chiều và một buổi tối khó quên, một tối trong mưa nhưng không lạnh.
    Lúc này đây nên sống với quá khứ hay hiện tại nhỉ?
    Quá khứ thật xa. Với tôi quá khứ bao giờ cũng là kỉ niệm đẹp. Có nhiều người bảo "Sao tao thấy chuyện đấy chả có gì vui mà mày nhớ rõ thế"
    Có chuyến đi chơi, về nhiều người kêu ầm là tổ chức kém, là ăn ngủ rõ khổ... Vậy mà tôi khi kể lại thấy toàn chuyện vui.
    Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, với tôi bao giờ cũng đáng nhớ. Cả những lúc khó khăn, những lúc đau khổ, những phiền muộn... nhớ lại đều là những bức tranh dù gam màu có tối nhưng vẫn có những chiều sâu đẹp đẽ mà dường như hiện tại không có được. Mà cũng không phải. Hiện tại cũng nhiều sắc màu đấy chứ, có điều không có được chiều sâu của thời gian đó.
    Nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, kể cả người con gái tôi đã có tình cảm và đã phải quên cả điều đó, cũng vẫn là một quãng đời tươi sáng và tràn đầy những mơ ước. Cũng mơ mộng, lãng mạn làm sao, cũng những đêm mưa, cũng những bông hoa, cũng những bài thơ... như bất cứ một thằng trai ngơ ngẩn nào. Cũng hàng đêm trằn trọc không ngủ được, cả những giấc mơ được cùng người mà mình yêu mến.... Thế mà thoáng chốc đã mấy năm, cũng như một giấc mơ vậy.
    Giờ nhớ lại thấy thú vị, và nhớ lại cũng chỉ để mà nhớ lại, cũng chỉ để thấy rõ hơn là mình đang phải vui sống với hiện tại.
    Quá khứ đẹp quá, và hiện tại cũng vậy. Quanh tôi có biết bao người mà tôi có thể tin tưởng. Người ta nói có niềm tin sẽ có tất cả. Tôi có niềm tin. Người khác tin tôi và tôi tin tưởng mọi người, tôi tin vào chính bản thân tôi, rằng những gì tôi làm là đúng, rằng những gì tôi có được là xứng đáng, không chút áy náy trong lòng. Thế đã là một phần Hạnh Phúc. Một phần thôi, nhưng là một phần quan trọng.
    Tôi sẽ đi tìm tiếp những phần hạnh phúc khác, tôi tin tôi sẽ tìm được.
    Thật hay khi tôi gìn giữ tất cả những bức ảnh của 7XHN, trong đó tôi có thể thấy gương mặt mọi người, thấy cả tiếng cười tiếng nói của mọi người.
    Tôi cũng có rất nhiều những bức ảnh của những người đã đi qua, đi bên cạnh cuộc đời tôi, đã tin tưởng tôi và cho tôi niềm vui cũng như nỗi buồn. Hay nói khác đi là cho tôi những tháng ngày đẹp đẽ.
    Chúc mọi người ngủ ngon.
    Một ngày mai dù mưa nhưng vẫn là một ngày mới, với những ánh sáng mới.
    3h 18/5
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Wuh

    Wuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhậy cảm

    Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhậy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi, anh cảm ơn em đi
    Nhưng đừng nói gì chia ly
    Xin đừng nói những gì làm em thổn thức
    Để em dối lòng em...
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Đừng hiểu em dối lòng, em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa, xa thật rồi
    Lặng lẽ thế, chia tay, đừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp buột qua môi
    Lời ấy
    tim em
    biết trước rồi... !!! ...


    WUH
    Được sửa chữa bởi - wuh vào 23/05/2002 16:40
  5. supersound

    supersound Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lại mưa ôi những giọt mưa đã làm dịu đi bầu không khí nóng bỏng của cái năng đầu mùa,mưa còn làm dịu đi trong tôi những tình cảm âm ỉ trong lòng nhưng mưa lại gợi cho tôi những kỷ niệm ngày xưa tuy nó đã thuộc về quá khứ nhưng nó là một quá khứ đẹp đối với tôi.Không biết giờ này em có còn thức để nhìn mưa rơi như tôi không,em có còn nhớ ngày xưa cũng vào những hôm trời mưa to tôi đưa em về đường về nhà em nước ngập sâu lắm có thể là em đã quên rồi nhưng với tôi thì không bao giờ quên được có nhưng hôm tôi và em đi dưới trời mưa to mà không khoác áo mưa mọi người đi đường cứ nhìn vào chúng mình tôi còn nói đùa với em rằng chắc mọi người bảo hai đứa mình bị hâm chắc.Vậy mà đã 5 năm rồi thời gian trôi nhanh thật đấy,bây giờ em đã có gia đình yên ổn còn tôi,tôi vẫn nhớ em nhớ đến thắt lòng mà chẳng biết nói với ai được, có nhiều khi em nói với tôi rằng Anh lấy vợ đi trời ơi lúc ấy lòng tôi đau lắm nhưng nhìn vào mắt em tôi hiểu rằng đây là một câu nói chân tình và tôi cũng hiểu ra một điều là tôi đã mất em.Ngoài trời mưa vẫn rơi bất giác tôi lại nhớ tới một đoạn nhạc.
    Mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế mưa nhớ ai
    Bết người xưa có còn nhớ tôi không...........................
    Mưa ơi mư
    sieuthanh[/blue]
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Another day, another chance
    Another heart, another time
    Life's touching us
    So cruel, so kind
    You've ever lost
    You still survive
    Hullo, dearest!
    Sun never dies...



    Choc
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, mấy dòng này của bé Choc quen quá, hình như bé viết ở đâu rồi ấy nhỉ .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa. Không muốn làm gì mặc dù còn một đống việc đang chờ. Đang online xem mọi người viết gì thì nhận được điện thoại. Một lời mời (đúng hơn là rủ) đi chơi của một người bạn cũng giống mình, trời buồn người cũng buồn luôn. Hai đứa kéo nhau đi cafe. Hình như ông trời thấy lạ, đã thế cho mưa thật to. Mưa đến nỗi ngồi dầm chân trong mưa để nói chuyện. Đầu tiên là những chuyện rất vu vơ, không đầu không cuối với đủ các loại dưa. Rồi cũng phát hiện ra là đứa nào cũng có chuyện, mà toàn chuyện khó giải quyết. Chẳng biết phải khuyên nhau thế nào. Thôi để thời gian làm giúp việc đó vậy. Nó chỉ nói rằng nếu mình làm một việc negative thì sẽ có cả một sọt chuối rơi xuống. Chỉ cười "sẽ cố gắng để không phải như vậy".
    Trời ngớt mưa, rủ nhau đi ăn rồi về, hẹn nhau đến hôm nào có bão, nhất định sẽ rủ nhau đi tiếp.
  9. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết vote sao là một cái gì đó không thực. Nhưng chợt nhìn lại: vừa mới sáng là con số 7 người vote 5*, đến trưa đã thấy 8 người và trung binh là 4.5*. Chợt buồn, thế là có người cho mình tận 1. Hình như mình đã mắc lỗi với ai. Đoán được nhưng không dám chắc. Buồn hơn là lỗi đó không phải của mình, người đó chỉ nhìn không kỹ và chụp ngay cho mình thôi.
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    [blue]hơ hơ, sao lại buồn về cái chuyện vote * hả bé, nhìn anh kìa, có đẹp đẽ gì đâu, âu cũng là cái mà mình nhìn lại mình, vui mới phải, vì đã có người chê mình chứ.
    Chúc bé luôn vui vẻ.
    [/b]

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này