1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    3 hôm rồi cứ chúi vào đống máy móc dây nhợ. Mệt kinh khủng. Híc híc. Lại làm thêm chỗ nữa. Càng không có thời gian. Ổi ôi, chiều thứ 7, tối thứ 7. chát chăng ??? hay là kiếm mấy thằng nhóc cạnh nhà đi nhậu nhẹt. Lâu quá chả uống, người yêu yếu, Hhe he, tự nhiên hôm nay thấy chán dã man con ngan. Lâu lắm rồi mới thấy buồn thế này. Củ chuối chấm muối, nói vớ vẩn tí, hê hê. hết chán rồi. Lúc nãy bắt được con gián, cho nó bò bò trên trán. Hế hế, hết cả chán.
    To 7X-Member : Bác nào có vấn đề gì về máy tính hoặc là vào HW hoặc contact me. Wảng cáo fát. Help free.
    ==========================
    You know you're right !!!
  2. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,

    Em sozi vì thời gian gần đây đã khiến anh phải lo lắng. Em ko sao đâu, có lẽ là do căng thẳng quá mà thôi. Anh cũng biết, công việc của em đang tệ hại như thế nào rồi, và thời tiết cũng kinh khủng quá, căn bệnh quái ác kia lại hành hạ em. Phải chăng là em bị stress nhỉ? Em cũng ko biết nữa, nhưng em có thể hứa với anh rằng, em sẽ nhanh chóng qua được giai đoạn này. Có anh ở bên là em hạnh phúc rồi.
    Mong rằng những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với anh. Mãi mãi yêu anh
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại có thể tức giận đến như thế chứ? Mình biết mình không nên như thế, thậm chí mình đã sai khi làm như thế nhưng không hiểu sao mình không thể kìm nén được sự tức giận này.
    Không nghĩ đến nó nữa, không nghĩ đến nó nữa. Cứ mỗi lần tự nhủ mình như vậy là mỗi lần lại nhớ đến, để rồi lại tức giận. Mấy ngày nay, bỗng nhiên mình trở nên khó tính, cáu gắt...
    Lẽ ra giờ này mình đang ở sân bóng, đang hò hét để cổ vũ cho đội bóng, thế mà giờ đây mình lại đang ngồi, lại làm bạn với cái máy tính vô tri vô giác, có lẽ nó là nạn nhân để cho mình trút sự tức giận này.
    Bình tĩnh lại nào. Thở phào một cái, mọi chuyện lại sẽ qua...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời!!!!Lúc nào cũng thế...Hé hé...Đời phê vật...Biết thế thì hôm qua ốm bò lê bò càng cũng phải đi.Đời là mấy tí tì ti mà phải giữ kẽ nhỉ....
    Bây giờ có lẽ mình mới thấy lợi ích của cái công việc mà từ trước đến nay mình coi là vô bổ đó...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU

    I_WILL_ALWAYS_LOVE_YOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình là một thằng cực tệ mà vẫn có những người phụ nữ phải khóc vì mình, quả thật thấy mình thật không xứng đáng.
    Muốn gửi lời xin lỗi thật lòng nhất đến ĐQA, NLA, NHC, VTH, NBK. Anh không xứng đáng!
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vậy là MU đã vô địch.Một cảm giác sung sướng ngập tràn trong tim.Vui quá đi mất.................Mai chắc chuẩn bị tinh thần đập phá thui
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã tâm sự với anh đầu tiên.(lại khách sáo rùi).Chúc mừng em nhé,em yêu. Anh hiểu được em cảm thấy vui như thế nào,niềm vui ấy lan sang cả anh nữa. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được em quan tâm đến như vậy,và thật hạnh phúc khi được nghe giọng nói của em,em hát hay quá,đến bây giờ giọng hát của em như vẫn còn vang đâu đây.
    Một tuấn mới đã bất đầu,chúc em luôn vui như ngày hôm qua và luôn hạnh phúc.Nhớ em thật nhiều
    a****a ga aru sa
  8. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi....
    Nhiều lúc muốn gặp anh lắm, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng rào cản vô hình đó cứ níu kéo em lại....em đã khóc và tê tái rất nhiều.......Buồn và buồn....Hôm nay đối với em như là thứ 6 ngày 13 ấy...cảm giác buồn lắm....Nhiều chuyện không vui lắm....Nhưng ngày hôm nay chỉ có mình em gặm nhấm nỗi buồn này thôi......Anh đã không còn ở bên em nữa rồi....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đang tự hỏi, có nên xa anh một thời gian không nhỉ.
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em, anh đang thấy hạnh phúc quá, bao giờ thì chúng mình ... cưới nhau đây nhỉ ???, hí hí ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này