1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có những điều chẳng cần phải nói đâu, nhưng mà ai cũng cần phải hiểu............
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh trai,
    Đã 3 giờ chiều rồi, vậy mà em vẫn còn quẩn quanh với những suy nghĩ không đâu. Chẳng làm được việc gì cho mình cả. Nếu cứ mãi như thế này thì làm sao em vượt qua được kỳ thi sắp tới chứ.
    Nơi em làm nhìn thẳng ra con phố nhỏ. Dòng người qua lại, xe cộ tấp nập. Hình như ai cũng như vội vã, trốn chạy cái nắng đến ghê người. Hai chiếc xe máy vô tình quệt vào nhau, vậy mà họ cũng sửng cồ, chắc lại dăm ba câu chửi nhau, đôi lời nói tục. Con người bây giờ hiếu chiến thật.
    Ngày hôm qua gọi điện cho một người bạn thân. "Có chuyện gì vậy?". Câu hỏi nhạt nhẽo và xa cách quá anh nhỉ. Em biết là đang giận vì thời gian này em không còn thăm hỏi bạn thường xuyên, đã thế lại còn từ chối khi bạn rủ đi chơi. Thời gian... em đã dành hết cho những người bạn mới. Em thật tệ phải không?
    Em muốn được quay về quãng thời gian 2 tuần trước đây. Thời điểm mà em báo cho anh những tin vui em đang có. Anh thường bảo hạnh phúc mà anh đang có, nó mong manh và không chắc chắn. Em thì bảo, anh phải có niềm tin. Nhưng có lẽ, nhiều khi muốn tin mà cũng không thể tin, anh nhỉ.
    Em là người sống thiên về lý trí? Có lẽ thế, bởi em luôn che giấu những gì đang diễn ra trong em. Một người bạn thân, một đứa em em quen biết qua ttvn và luôn yêu quý... nhưng em cũng không thể và chưa bao giờ nói ra những gì khiến em nhiều lúc bức bối và bất ổn. Mọi cái đều mơ hồ và không rõ ràng. Em ước, có một lúc nào đó, em có thể nói hết những gì mình đang cất giữ
    Em thèm nghe một câu chúc bình an!
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Sống bằng lý trí hay tình cảm điều đó không quan trọng. Che giấu tình cảm, che giấu cảm xúc hay bộc lộ hết ra cho thiên hạ thấy thực ra cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là có thể tìm ra được biện pháp hữu hiệu nhất để tự cảm thấy thật thoải mái. Quan trọng là ở chỗ có tìm ra được con đường để có sự bình an hay không???
    Giá mà học được cách sống phớt lờ - ignore tất cả
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mải mê chinh chiến và yêu đương....
    Chinh chiến thì người ta bảo mình là hiếu chiến..yêu đương thì người ta bảo mình là máu 35...
    He he...thôi tốt nhất không chinh chiến và yêu đương gì nữa...Ta giờ mải mê cà phê - mải mê chưởng Tàu và mải mê với đàn em yêu thương....
    Đời là mấy tí!!!!Miễn mình vui là được rồi.....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ ??? Lạ thật , cứ ko nhắc là quên . Cái đó có thể gọi là bản tính sao? ko thể sửa được à ??? để đến lúc mất 1 người bạn thì đừng có tiếc . Bạn bè như thế à ?
    Dancing
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Tham lam, thế thì là cái quái gì?
    Làm gì có cái gì trùng nhau? Là tiệm cận là quá tốt rồi, chỉ có một cái khoảng trống dog die, nó cứ len lỏi trong tim, muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ để ý.
    Mấy câu thơ này bạn ông già mình làm, mình ở trong số người được đọc đầu tiên, và mãi nhớ, tại vì nó liên quan đến toán...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không viết. Mặc dù bề bộn những cảm xúc, những ý nghĩ. Cũng không viết cho anh. Ban đầu với anh, có thể kể tất cả, cả những cảm xúc chợt đến, chợt đi... nhưng bây giờ thì không gửi được nữa rồi. Chẳng biết tại sao, không gửi là không gửi. Thế thôi. Mặc dù vẫn không thể nào ngăn được những ý nghĩ về anh. Trái tim vẫn như chiếc kim trung thành của la bàn lúc nào nhăm nhắm chỉ về một hướng: Anh.
    Ừ thì không viết cho anh nữa nhưng vẫn muốn viết, vẫn muốn được chia sẻ. Thế là lại viết tiếp, chỉ cho mình mà thôi...
    Chiều đi vơ vẩn một hồi, ? Lại lang thang một mình trên Net. Mệt mỏi cả với những tin giật gân... Cũng chui vào đây xem thiên hạ nói với nhau những gì. Và thật sự ngỡ ngàng. Thế giới ảo - thật, con người thật - ảo. Vì chẳng ai biết ai nên cũng chẳng cần giấu diếm bản chất con người thật. Hay họ lên Net để được phô ra phần mà mình còn thiếu, họ ve vuốt cái tôi của mình, họ cấu đau người khác một cách hồn nhiên... Hời hợt và xa lạ?
    Thoát ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm và thầm cảm ơn một ngày của một năm về trước. Ngày không anh bơ vơ, lạ lẫm bước vào thế giới ảo này và gặp được những người bạn. Để có thể tin rằng, vẫn còn có một nơi chạy trốn mỗi khi mệt mỏi... Thật may mắn! Không có anh, cuộc sống chỉ trông chờ vào may mắn. Cũng chẳng nói với anh điều này đâu vì bản chất con người là tự cao, anh sẽ lên mặt cho mà xem. Nhưng giờ lại muốn nói vì nơi chạy trốn cuối cùng cũng bị đánh cắp, không có anh, may mắn vẫn không đến được với em.
    Hôm nay chỉ còn lại thế thôi...
    Cuối tuần vui nhé anh!
    -------------------
    Trái tim này sẽ hát khúc du ca
    Phiêu bạt khắp cõi tình nơi nhân thế
    Sẽ cô đúc thành một kho chuyện kể
    Dành ru anh từ dâu bể đến bình yên

  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có thể làm gì và nghĩ gì đây khi niềm tin không còn nữa. Thiệt là buồn khi chẳng thể tin một ai. Xã hội là một quần thể phức tạp với những con người phức tạp, trong khi mình lại đơn giăn quá. Giá mà học được cách sống thờ ơ và lạnh lùng tàn nhẫn ./.
    Bang Nhi
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được thả. Vào phần quản lý usre thấy thì ra đã bị khoá 11 lần . Tạo được 40 chủ đề thì cũng đi tàu suốt 36 cái. Bài viết bị phăng teo nhớ không nổi.
    Chán lắm rồi, không nhạy cảm mà cũng chẳng chuối nữa.
    Tốt nhất là chào các bác em ngược. Bác nào thân quen thỉnh thoảng vào Văn Học hay sang Đi Tìm thương Nhớ hàn huyên với em. Cám ơn 56 bác đã bình chọn cho em( 58 nhưng tự em bình lấy bằng hai nick LT và NT6)
    Từ nay em sẽ chuyên tâm đi viết phóng sự về cuộc sống đang diễn ra dưới cái nhìn của mình. Nhưng không pos ở đây. Bản chất những bài như thế đặt nơi khác là bình thường. Nhưng ở đây có lẽ sẽ thành bôi bác 7x. Em cũng chẳng dận giỗi gì đâu. có điều phong cách, giọng văn, nội dung bài viết em không phù hợp với các bác. Mà viết lãng mạn, nhẹ nhàng thì em không viết nổi, còn chát chít, viết một hai dòng em lại càng không có hứng.
    Thôi, chúc các bác vui vẻ. Em ngược cho kịp đò.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta, đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuống trăm năm, một cõi đi về
  10. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã mệt mỏi lắm rồi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình. Từ trước tới giờ mình chưa hề tin vào một người con gái nào, thôi cũng đành một kiếp người, nhắm mắt để đặt niềm tin. Nếu duyên số đã vậy, tránh cũng không xong. Cuộc sống trước mắt còn mơ hồ quá, tin vào cái gì bây giờ. Mình đa đoan quá, đã hi vọng đã đặt niềm tin vào tất cả những nơi mình có thể đặt.
    Niềm tin tìm thấy ở nơi mà mình không tin.
    Cho 1/2 cái vỏ chai Johnny Walker vào đầu bi giờ
    ặc..ặc..ặc​
    [/quote]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này