1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày không buồn cũng chẳng vui cứ nhợt nhạt như chính sắc mặt của em vậy .Em ko thể gượng cười được ,cái ám ảnh tối hôm qua làm em ngột ngạt,chia tay anh mà lòng chẳng muốn ,em bảo anh quên em đi nhưng nếu đó là sự thật em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em và sẽ giận anh vô cùng.Giá anh hiểu những điều em ko thể nói ra chúng ta sẽ góp nhặt dc bao nhiêu niềm vui sẽ ở bên nhau dc nhiều thêm nữa và anh sẽ ko phải vì em mà buồn nhiều như thế ,nhưng anh sẽ chẳng bao giờ đọc dc những gì em viết vì thế đành mượn tạm nơi này là nơi trú ẩn của tâm hồnMong cơn mưa sẽ đi qua nơi này gột sạch những nỗi buồn ta mang.....
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Bạn nói sẽ chẳng thể còn...
    Tình Yêu khiến bạn nhỏ lệ?
    Hi vọng tiêu tan?
    Chẳng ích gì cố gắng?
    Mến yêu ơi!
    Những gì bạn cần giờ đây là niềm tin
    Hãy rũ bỏ những buồn đau
    Hãy nhìn xung quanh bằng đôi mắt mới
    Chẳng có gì gọi là Quá Buồn Đau, bạn ơi
    Bởi một ngày nào đó bạn sẽ cười khi nghe một trái tim vỡ
    Một ngày bạn sẽ cười trước nỗi cay đắng
    Dẫu rồi cơn đau sẽ nguôi
    Dẫu rồi mưa sẽ thôi rơi...
    Khi Tình Yêu bùng cháy...
    ... thử thách con tim
    Chẳng gì có thể hàn gắn trái tim tan nát
    Như Thời Gian, Tình Yêu Thương và Dịu Dàng lời hát
    Khi thế giới này tưởng như đã khép
    Bạn yêu ơi, hãy nhớ...
    Không gì có thể hàn gắn một trái tim đau
    Như Thời Gian, Tình Yêu Thương và Dịu Dàng lời hát
    Hiểu cảm xúc của bạn lắm, bạn yêu ơi
    Cùng những điều nếm trải
    Thế giới không khép đâu, thế giới đang trở lại
    Xin đừng đau!!!
    Thời gian sẽ khiến nguôi ngoai
    Chẳng đắng cay nào là mãi mãi
    Hạnh Phúc sẽ chờ...
    Và rồi nước mắt sẽ khô
    Bởi sẽ có một ngày bạn biết cười trước trái tim đau
    Cười trước vết thương lòng
    Buông trôi số phận
    Nhưng bạn yêu ơi, bất hạnh ấy sẽ qua
    ...
    Một chút nữa thôi
    Bạn cần chút Thời Gian nữa thôi,
    Tình Yêu và sự Dịu Dàng
    Nỗi đau rồi sẽ qua mau
    Thời Gian, Một Tình Yêu, và sự Dịu Dàng
    Tất cả những gì bạn cần, bạn yêu ơi...
    Choc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    TIME, LOVE AND TENDERNESS
    - Michael Bolton -
    -----------------------
    So you say that you can't go on
    Love left you cryin'
    And you say all your hope is gone
    And what's the use in tryin'
    What you need is to have some faith
    Shake off those sad blues
    Get yourself a new view
    Oh, nothing is a sad as it seems, you know
    'Cause someday you'll laugh at the heartache
    Someday, you'll laugh at the pain
    Somehow you'll get through the heartache
    Somehow you can get through the rain
    CHORUS
    When love puts you through the fire
    When love puts you through the test
    Nothing cures a broken heart
    Like time, love and tenderness
    When you think your world is over
    Baby just remember this
    Nothing heals a broken heart
    Like time, love and tenderness
    Time, love and tenderness
    I understand how you're feeling now
    And what you've been through
    But your world's gonna turn around
    So baby don't you be blue
    All it takes is a little time
    To make it better
    The hurt won't last forever
    Oh, all the tears are gonna dry you know
    'Cause someday you'll laugh at the heartache
    Someday you'll laugh at the pain
    You may be down on your luck
    But baby that old luck's gonna change
    CHORUS
    Baby, oh baby you just need some
    You just need some
    Time, love and tenderness
    Time, love and tenderness
    The hurt ain't gonna last forever
    Time, love and tenderness
    Time, love and tenderness
    CHORUS
    Baby, oh baby all you need
    All you need is time, love and tenderness

    P/s: Muốn mượn lời bài hát để gửi sẻ chia này đến bạn. Không muốn thấy bạn khóc đâu, không muốn tí nào đâu
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 09/07/2003
  4. thegioiao

    thegioiao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    2
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo với chồng tôi
    Để từng thu chết , từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người

    Anh yêu ơi ! Hôm nay trời Hà Nội mưa tầm tã, chồng em đi làm vẫn chưa về. Chắc anh ấy đang la cà ngoài quán bia. Cho dù em lấy chồng đã hai năm, nhưng mỗi lần nhìn mưa giăng qua khung cửa sổ nhà, em vẫn nhớ anh da diết. Nhớ buổi mưa hôm nào trong vòng tay anh trong men tình ngây ngất.
    Hạnh phúc thật hẹp hòi , nhiều khi em thắc mắc. Sao người ta không cùng một lúc vừa lấy người mình muốn lấy và vẫn ở cạnh người mình yêu anh nhỉ ?. Thế đâu phải là xấu xa phải không anh, làm thân con gái thiệt thòi là vậy. Ước muốn chỉ dám dấu trong lòng.Nhiều khi em muốn vất hết cái vẻ đoan trang giả tạo để đến với anh, dù chỉ một lát thôi , được ở trong vòng tay anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhưng chẳng bao giờ em làm được, mọi cái, mỗi thứ đều níu em lại một ít. Cho nên em đành để nỗi nhớ nhung dày vò , đày doạ tâm hồn...
    Giá đừng có dậu mồng tơi
    Thế đấy, hạnh phúc chả bao giờ vẹn toàn, em vẫn biết rằng;
    Ước mong nhiều, đời chỉ bấy nhiêu
    Vì mong ước trắng như mây chiều

    Nhưng nếu có một điều ước với em, em chỉ ước muốn nhỏ nhoi thôi, mỗi ngày em ở bên anh một tiếng đồng hồ.Thế là em thoả nguyện lắm rồi, chả mong gì hơn
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Phê vật vã em trã. Vote cho bà chị 5*
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  6. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chiều...
    Buổi chiều ở vùng nhiệt đới không cho cảm giác nhẹ nhàng. Buổi chiều mà mặt trời vẫn chiếu thẳng đứng, nắng vẫn nhiệt tình hong bỏng rát những vỉa hè con sâu. Buổi chiều dường như gay gắt hơn khi hàng điệp vàng rực rỡ chạy theo đường về nhà đã bị đốn tận gốc để nhường chỗ cho một loại cây mới nào đó...
    Nhưng cái nóng không phải là tất cả. Buổi chiều với em dường như là buổi nặng nề nhất. Không như buổi sáng để em có thể chúi mũi vào công việc và quên đi. Không như buổi trưa để tiết kiệm từng phút và... nghỉ ngơi. Buổi chiều, mọi người nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau ra về với mẩu gia đình con con. Em lặng lẽ ngồi lại, tránh cái nắng cuối ngày và tránh cả nỗi cô đơn. Em không biết về đâu...
    Giấu vào đâu nỗi nhớ mênh mông này...
  7. ghettrong

    ghettrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nhớ là đã bao lâu rồi mình không viết bài nữa . Thấy mình xa lạ . Đã quen với cái cảm giác thích thú đứng ngoài nhìn mọi người nói chuyện , tâm sự , tranh luận . Thấy mình như một người đứng trong bóng tối nhìn ra sáng , mình nhìn đưọc rõ mọi người mà chẳng ai nhận ra mình . Thấy mình được an toàn !
    Hay là tâm hồn mình đã quá khô khan đến mức không thể tâm sự , cũng không thể nghĩ ra một cai gì hay ho để viết . Ba năm rồi mình mới quay lại học văn . Thấy mình thực sự đã khô cằn . Đọc những bài thơ ma trước đây mình vẫn thích , chắng có cảm giác gì . Thậm chí đọc lại thơ của mình cũng thấy mình ngày xưa thật là dở hơi .
    Hay là cái lối sống khép kín đã ăn sâu vào mình đến độ không thể dứt bỏ ra được nữa . Mình thấy mọi người xung quanh rất thân quen . Thế nhưng mình không làm quen , cũng không muốn nói chuyện . Không phải vì không dám hay không thích . Nó là một cái gì đó rất khó giải thích . Ngày mình càng thấy mình cách xa mọi người . Nhiều khi cô đơn và buồn . Thế nhưng lại tự gặm nhấm một mình . Và thế là thành thói quen .Đến bây giờ thì mình đã được gọi là người khó gần , ...Mình cũng quen rồi .
    Mình muốn mọi người hiểu mình nhưng cũng sợ mọi người hiểu mình . Ôi ! mình thật là rắc rối !
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Ngày tiếp nối, tháng năm cũng cho nỗi đau dần dịu êm với trái tim gầy..." Bài hát, vẫn lại là những bài hát.........
    "Anh gọi đấy, gọi chỉ để muốn biết em đang làm gì" (!!!)
    Vui. Hay buồn !?
    "Phố ngút ngàn, cơn gió lốc niềm đau".....................
    Em muốn quên. Và em cũng muốn YÊU.
    "Crying in the rain".......bài hát cả Pen & Xuongrong đều thích
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa đầu tiên. Buổi tối nay anh ngồi trên bãi biển với hai đứa trẻ lang thang . Từng con sóng bạc đầu theo nhau xô vào triền cát. Biển vẫn tấp nập người đi dạo ven bờ. Thằng x đi đâu không biết nữa. Quầng trăng rộng chưa bao giờ thấy, hạn hán sẽ kéo dài trên mảnh đất địa linh , nhân kiệt này. Nhưng vùi chôn hết, đánh đắm hết mọi suy nghĩ của anh là hình dáng em với vẻ lo âu, ưu tư trước gánh nặng vô vàn đâng đè trĩu vai em.
    Chắc em đang vật lộn với khó khăn , thực tại giữa phố phường Hà nội. Tối nay anh không ở bên em. Anh thấy mình hèn hạ và ích kỷ quá. sao anh có thể đi vào lúc này nhỉ ? anh cứ bị cuốn đi vào những chuyến đi không xác định rõ ngày về. Lần đầu tiên, anh thấy chồn chân, sự hăm hở thường thấy không còn dào dạt khi nhìn thấy cảnh vật hùng vĩ, trữ tình như mọi lần nữa.
    Có lẽ anh không sang bên kia biên giới nữa. Anh đến Hà tĩnh thăm người quen, trao hộ ít quà là về thôi. Nhớ ...
  10. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng bị vợ cắm sừng trong tâm thức. Đây mới chính là kẻ khốn khổ nhất, đáng thương và tội nghiệp. Không hiểu khi la cà quán bia, hắn có thấy bức rứt lương tâm khi lả lơi cùng các cô tiếp viên không nhỉ. Không khéo hắn không dám cả nhìn đôi chân thon dài của các cô ấy vì không muốn có lỗi với cô vợ yêu quí ở nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này