1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật. Sáng sớm đã bị dựng dậy để đi ST. Chẳng ra làm sao cả. Tối gọi điện, xỉa xói, mỉa mai. Thấy chán nản kinh khủng khiếp. Sao không thể sống yên ổn dù chỉ một ngày ? Làm vậy để làm gì ? Cảm thấy vui sướng sao ? Tàn nhẫn quá. Đâu có muốn quan hệ căng thẳng như vậy đâu, sao lại đẩy nó đến chỗ bi thảm quá.
    Công việc đã ổn rồi, nhưng sao chẳng thể nào cảm thấy thoải mái. Giá mà có thể không phải lo nghĩ điều gì. Tình cảm gì mới có thể để cho người ta trân trọng và biết giữ gìn. Không hiểu được sao ? Thất vọng lắm. Lại không thể chọn lựa. Giá mà đừng dồn dập nhiều chuyện như vậy./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  2. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    .....
    Người đi hoang vắng lòng sa mạc
    Khát mãi người trông suối lệ tràn
    Người cứ bị cuốn đi như thế, cũng chỉ biết nói tiếng thôi đành. Vẫn tự dặn mình yên lòng nhưng những thấp thỏm âu lo vẫn quẩn quanh, cho người. Giờ này thì người cũng đã cách biển hàng bao nhiêu cây số rồi? Em yêu biển, em nhớ biển, biển đẹp, biển dịu êm mang trong mình cả ồn ào và lặng lẽ, cả thanh bình và hiểm nguy. Ước vọng về tình yêu của em gắn liền với biển, mong một ngày được đi lang thang bên biển, không lẻ loi, một ngày được ngắm trăng bên biển, nghe sóng nghe gió, nghe tiếng ai thì thầm. Biết đến bao giờ?! Người làm em nhớ biển và nhớ những ước vọng xa xôi của mình.
    Người đi, ừ thì cứ đi, nhưng đừng dấn mình vào những chỗ hiểm nguy, chỉ thế thôi cũng đủ yên lòng người ở lại rồi. Người biết chăng về nỗi xót xa khi nghe
    "... Những nỗi buồn anh biết tuổi hai mươi
    Bị xô ngã bởi sóng đời đen bạc...."
    Chỉ một phút, một giây cuộc đời đã có thể đi theo ngả khác, bao nhiêu con đường mới có được hai con đường gặp nhau và giao nhau ở khúc nào đó. Có thấu chăng người ơi?
  3. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Thế là chúng mình lại giận nhau. Ở gần nhau thì không sao mà hễ cứ xa nhau là giận dỗi, cãi cọ. Mỗi lần "chiến sự " thì cả anh và em đều mệt lắm. Ban ngày thì chỉ muốn chui vào một cái xó nào đó mà ngồi, ban đêm thì hai con mắt cứ chong chong. Buồn, nhớ, yêu , thương đan xen quay quắt....chỉ mong " bên kia " nhắn tin hay gọi điện.Cũng may là chúng mình đều không chịu đựng nổi sự giận hờn đến nửa ngày. Anh lại cuống quýt dỗ em còn em thì cuống quýt xin lỗi. Chúng mình cuống quýt nói yêu, nói nhớ với nhau.Và chúng mình lại nhẹ nhõm....lại chọc nhau cười toe toét. Sáng còn nhoè nhoẹt nước... mũi mà chiều đã rạng rỡ nụ cười được ngay. Sao mà yêu, mà thương cái cuống quýt của chúng mình quá em à. Sẽ giữ mãi nó cho anh, cho em và cho Tình yêu của hai đứa em nhé. Anh đang cuống quýt. Anh yêu em !
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp.. luôn luôn làm cho con người ta phải xoay sở làm thế nào để hoàn thiện hơn. Nếu như mình không xoay sở thì sẽ thế nào nhỉ ? Mình cũng chẳng biết phải xoay sở như thế nào nữa đây, cũng chẳng thể biết ngày mai sẽ thế nào cả, nhưng mình chưa bao giờ buông xuôi một điều gì, mình đã học được cách tự giữ thăng bằng qua những lần ngã, ai đã đi trên đường thì đều phải ngã, thật khắc nghiệt và lạnh lẽo. Hãy đứng dậy và đi tiếp, đừng ngồi lại để ngắm bầu trời xanh, sẽ không phải ngã nữa. Chỉ dừng lại khi trở về với cát bụi...
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bác John này cũng lắm chuyện quá. Ai mà chả trở về với cát bụi, không biết hay nghĩ là không ai biết???
    Mà John cũng có năm bảy loại John, ngoài ba dòng chính là Đỏ - Đen - Vàng ra thì còn khác nhau về tuổi nữa. Âu thì mặc kệ, miễn sao uống say là ok.
    Hôm nào làm tý chứ nhỉ, lâu lâu rồi không ngồi nói phét cho nhau nghe, thấy cũng buồn buồn nhớ nhớ...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Dont really know what it would lead to, but I did.
    Dont really know how much, and how long.
    Dont really know whether this can be the last or not
    The skies were high
    the stars were bright
    I wish I could fly....
    Sweet lady VKT
  7. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào là an phận. Mình không thể thay đổi được gì nữa mà, anh biết thế, em chắc chắn thế.
    Ngày hôm nay em lại đi làm. Một ngày cuối tuần không háo hức, không hồi hộp, không thấp thỏm như khi còn bên anh. Mọi thứ đều vô nghĩa, cả thời gian cũng vậy. Em và anh đã từng kỳ vọng vào nó, như một phương thuốc hiệu nghiệm, để rồi lại thêm một lần thất vọng.
    Chính anh cũng không biết chắc chắn tình cảm anh dành cho em sau từng ấy ngày tháng oán hận và xa cách. Anh có bao giờ nghĩ đến việc sẽ ghép cuộc đời của mình với ai đó khác em chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến chưa? Nếu anh còn yêu em, sao anh để cuộc sống của người con gái mình yêu bấp bênh đến thế, chông chênh đến thế?
    Những bữa ăn nghẹn đắng, mắt ậng nước mà không thể khóc. "Em gắng khoẻ nhanh nhé". Em vẫn biết là phải khoẻ, phải cố gắng, phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao em có thể làm được hả anh? Em chỉ muốn vứt bỏ tất cả sau lưng, để được một ngày trọn vẹn bên anh. Một ngày nào đó.. để được gục đầu vào vai anh, để được khóc cho thoả nỗi nhục nhã, để được an ủi, được vỗ về, được che chở. Chỉ có em biết rằng trong vòng tay ấy, em được an toàn.
    Mọi người nhìn vào và thèm muốn những gì em đang có: Học vấn và sự hiểu biết, gia đình hạnh phúc, bạn bè, và một người chồng hết mực chiều vợ. Ai ai cũng lo lắng chăm sóc cho em, nâng niu và cưng nựng em như một đứa trẻ. Cả anh cũng thế. Những cú phone lén lút vội vàng, những món ăn ưa thích, những con đường em thường hay đi qua hình như đều có ai đó dõi theo. Có phải vẫn là anh không nhỉ?
    Tất cả dường như là hoàn hảo, ngoại trừ một điều...
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày, em tự mình góp nhặt những niềm vui nhỏ nhoi, vụn vặt để an ủi mình rằng em không buồn.
    Em nhắn tin cho bạn. Bạn bận. Bạn ko trả lời. Em buồn.
    Em online, và vẫn nhận được msg của người bạn xa "đặc biệt" , người Hà Nội mà kể cho em nghe về SG thật là hay. Em vui. Và người ấy khiến em nhớ đến anh vô cùng. Anh có bao giờ ngờ rằng người ấy lại chính là....
    Em đang cố xây lên trong mình nỗi nhớ một người khác, không phải anh, để cảm thấy mình không trống rỗng. Em cười. Em nói. Em vui thật hay là em đang dối lòng ???!
    Em là Pen, là pen sao em lại buồn phiền nhỉ. Những niềm vui nho nhỏ góp nhặt hàng ngày, được tích luỹ từ những tin nhắn thường xuyên. Có lúc là vu vơ. Có lúc là chủ ý. Là của bạn, người em chưa gặp bao giờ. Là của anh. Tất cả góp nhặt lại thành niềm vui của em.
    Thời gian này liên lạc dường như bị ngắt giữa chừng, những niềm vui nho nhỏ ấy cũng theo gió cuốn đi mất rồi. Em lại rơi vào nỗi cô đơn.........
    "Sao không là cúc trắng
    Chia nỗi buồn cùng tôi"
    Em biết chia cho ai bây giờ. Khi tất cả mọi người đều ở xa em quá. Ngay cả đến người bạn ở gần em bây giờ nhất, em muốn chia sẻ nhiều nhất, dường như cũng muốn rời xa em, không nhớ tới em. Vì bạn bận quá. Hay vì bạn ngại điều gì...........
    Là một người BẠN đúng nghĩa, khó vậy sao.
    Anh không vào đây đọc bao giờ. Và BẠN, chắc gì đã vào đây đọc mà biết em đang có tâm sự.
    Có sao đâu, em vẫn hàng ngày tự mình góp nhặt những niềm vui......................
    "Crying in the rain".......bài hát cả Pen & Xuongrong đều thích
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tháng bảy, luôn là những đêm mất ngủ.
    Từng phút, từng phút lặng lẽ trôi qua.
    Đêm là dài hay là ngắn??
    Sweet lady VKT
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    hôm trước, đi bán vé, gặp mấy chị em 7x, hì hì
    chả chị nào giống mình tưởng tượng cả, chị tưởng là già thì trẻ hoe, chị tưởng là baby thì .... ối ối, tha cho em có chị đọc bài cứ ngỡ là đanh đá lắm, nhưng mà ra thấy hiền khô, có chị thì viết bài dễ thương ghê cơ, ..... thôi thôi, ko nói nữa
    ấy dưng mà chị em chắc học nhiều, nên đeo nhiều kính quá, mà mình thì quan niệm rằng, đeo kính vào trông có vẻ tăng trí tuệ, nhưng thực ra là làm giảm sắc đẹp .
    mà ko biết có phải đúng là chị em 7x ko nữa, vì trông ai cũng như 8x vậy đó.
    dù sao thì 8x vẫn thích hơn, hì hì
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này