1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Những đêm trắng,
    Dậy muộn, đi làm muộn, một ngày vất vưởng nhớ nhớ quên quên.
    Sẽ tiếp tục như thế đến bao giờ? Anh không sao, em thì khác. Những cú phone qua giao thừa chỉ để thoả nỗi nhớ của anh. Càng ngày em càng im lặng nhiều hơn, mặc cho anh thao thao với những câu chuyện về lũ bạn, về nhậu nhẹt, về những ngày xa em.
    Hay là em không còn cần anh nữa?
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ở đâu - bất cứ khi nào vẫn không được quên những gì đã hình thành nên con người mình...hình thành nên...
    Nó cũng như chất và lượng vậy...Hai điều khác nhau nhưng khi hợp lại làm một thì sẽ có những thay đổi xảy ra.Mà có lẽ điều đó là hoàn toàn tất yếu mà thôi.
    Điều duy nhất còn đọng lại là...bằng mọi cách phải cố gắng- phải đạt bằng được mục đích của mình bằng bất cứ một cái giá nào.
    Come together right now over me !!!
  3. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hãy để sống yên ổn đi. Đừng làm phiền nữa, như vậy còn chưa đủ hay sao ? Sao cứ lặng yên được một thời gian là lại xảy ra chuyện vậy. Không thích thì thôi, sao phải làm vậy chứ ? Mệt mỏi lắm rồi, thật sự mệt mỏi và căng thẳng lắm. Hãy cho xin 2 chữ "BÌNH YÊN" đi./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  4. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lòng tốt nếu được ban phát quá nhiều sẽ trở nên tầm thường và bị lạm dụng.
    Niềm tin nếu đặt không đúng chỗ sẽ trở thành sự ngu ngốc và sẽ bị lợi dụng.
    Còn sự bao dung - đó là thứ mà cả cuộc đời con người chỉ đáng được hưởng một lần.
    Em muốn nhận nó bây giờ, thế có được không anh?
  5. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thủ đoạn và nghệ thuật - bản chất là một thôi em ạ.
    Em băn khoăn làm gì. Ai mà chẳng có mục đích của mình.
    Gọi là thủ đoạn, khi người ta bất chấp mọi giá để đạt được mục đích của riêng mình.
    Gọi là nghệ thuật, khi cái đích đến nó trong sáng và thánh thiện.
    Còn em?
    Em nhìn cuộc đời toàn một màu hồng. Lạ thật, đáng lẽ cái tư duy về cuộc sống của em nó phải thay đổi chút ít sau tất cả những gì em trải qua chứ nhỉ?
    Em giống quả cà chua. Nhìn vỏ nó xanh thì ruột nó xanh, còn vỏ đỏ chắc chắn là ruột đỏ.
    Anh không thích em như thế.
    Cuộc sống không chỉ cần một tấm lòng chân thành, một niềm tin mãnh liệt và một sự bao dung vô bờ bến. Chỉ thế thôi không đủ, em biết mà?
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Và mưa, và gió, và bão ... Buồn vô kể. Tự nhiên đêm qua lại mất ngủ, nhớ...., không muốn khóc, mà sao ... Nửa đêm rồi mà vẫn có tin nhắn, lại là người đó thôi... Mình đã sai cái gì ? Chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu nữa. Mình thật sự mất niềm tin thật sao ?
    Sáng sớm, một tin nhắn của người bạn từ phương xa : Dũng cảm lên em, rồi cuộc sống sẽ của em.
    RỒI CUỘC SỐNG SẼ LÀ CỦA EM - Ừ, vẫn cố tự nhủ như thế nhưng sao thấy mình cứ yếu đuối đến thế này ?
    Lại một tin nhắn mới : Đi chơi đi, đi du lịch đi em.... giá như anh có thể bay về VN lúc này, anh sẽ đưa em đi chơi......... - được rồi, mình sẽ đi, sẽ đi, mình sẽ vượt qua được........... không sao đâu, Maria...........

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  7. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lạ lùng anh nhỉ! Em cứ tưởng mình đang sống trong một giấc mơ. Tối qua em không ngủ được..Thấy đêm dài quá! Nếu là mơ thì em mong sẽ mơ mãi..không tỉnh dậy nữa!

    Lúc nào BLUE quá thì xù lông lên như thế này!!!
  8. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc cúp máy anh không kịp nhắc em mang áo mưa. Sáng nay thấy em đầu trần trông thật tội. Càng ngày em càng cẩu thả với bản thân.
    Em có còn bé lắm đâu. Sắp làm mẹ trẻ con rồi!
    Nhắn cho em 3 lần tất cả, không thấy trả lời.
    Có thể là em chưa check điện thoại
    Có thể là em bận
    Có thể là em đang cạnh ai đó
    Hay em không muốn trả lời?
    Rẽ đại vào hàng cơm trên đường Nguyễn Trãi.
    Từ ngày gặp lại em có lẽ đây là lần đầu tiên anh qua quýt với bữa ăn của mình như thế.
    Sự thật!
    Giá mà anh đừng biết sự thật.
    Mình phải block quá khứ lại thôi em ạ.
    .............Business is Business...................
    Ta đã xa nhau từ ngàn kiếp trước nhưng chưa một phút nào rời nhau.
    suốt ngày nhìn thấy nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối hôm qua như sống trong tiếng nhạc. Những giai điệu buồn bản Serenade của Schubert vang lên trong Nhạc Tranh quán nghe sởn cả gai ốc. Người bạn ngồi bên ghé tai thì thầm : giá người chơi đàn violin tăng thêm 1 ly nữa thì tuyệt vời, cậu bé này chắc chắn chưa biết yêu, nên mặc dù tiếng đàn rất hay nhưng vẫn chưa tới đỉnh điểm, chỉ cần ngân thêm một ly nữa thôi... ừ, nhưng dù sao thì cũng vẫn tuyệt vời. Bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ thì cho điểm 9 cho tiếng đệm của guitar, rộn rã và đầy xúc cảm. Có lẽ mình sẽ nghiện cái quán này mất. Về đến nhà, thấy "thằng em " nháy máy. Mình nháy lại và cười phá lên khi nghe tiếng nhạc trong máy : tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề nuối tiếc ... ồ, thằng em được lắm, cám ơn em rất nhiều ... Nhắn lại cho nó, cứ để chị nghe 2 lần mỗi bài rồi lại đổi bài khác cho chị ... Và mình đã ngủ một giấc ngủ say ... Cuộc sống thật kì lạ, và cũng thật đáng sống, vì có những người như em đấy, nhóc ạ. Chẳng biết em có bực không khi chị gọi em như vậy, nhưng chị thật sự cám ơn em. Em thông minh lắm, hiểu biết và có hồn, thanh niên bây giờ sống thực dụng, những người như em, chắc cũng không nhiều đâu. Một hôm nào đó, nếu có thời gian, nếu em thích, chị sẽ mời em đi cafe nghe nhạc ... Mong rằng những điều may mắn sẽ luôn đến với em.

    ...Nhung nếu tôi thất bại
    và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria,
    em vẫn đẹp nhu thuờng !
  10. cuoc_song_moi

    cuoc_song_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em ấy à, em chả có gì để tâm sự cả ngoài cái nỗi buồn muôn thuở là viêm màng túi.
    Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này