1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0

    Life's just so cruel
    i feel so bad right now​
    *$*zazu*$*​
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần không thể đến bên các bạn - hưởng những giây phút đầm ấm - yên vui mà 7X đã tiếp cho tôi những ngày đầu đến giờ.Bên cốc cà phê đắng - một mình trong góc tối - tôi lại nghĩ về những kỷ niệm buồn vui đã qua.Và tôi lại nghĩ về em - người con gái chợt đến - chợt đi trong cuộc đời mình. Có những lúc tại sao tôi tự hỏi tôi không còn cái cảm giác mở rộng được trái tim mình để đón nhận một tình cảm khác...phải chăng ngoài em ra không còn một ai để tôi rung động trên cõi đời này nữa...Tôi giờ dị ứng với tất cả những gì liên quan tới tình yêu.. tới sự gắn bó giữa hai người khác giới... phải chăng chẳng còn gì nữa...
    To be or not to be....
  3. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Trống trải, là cảm giác thường trực, mỗi khi không có việc gì để làm, không có mục đích nào để theo đuổi, không có nhu cầu nào để thoả mãn, không còn sở thích nào để đam mê...
    "Phải tồn tại" là lý trí
    "Tại sao lại PHẢI?"
    là bất cần
    "Cứ thế đã!" là chán chả buồn nghĩ
    "Biến đi cho tôi nhờ!" là bi quan đến cùng cực
    "Nothing else matters!' là tự động viên
    "He he! Chiều đi ăn đá me!" là phút lạc quan hiếm hoi...
    Cuối cùng thì vẫn cứ phải sống, vì đáng sống, và vì tại sao lại không sống?! và chả nhẽ lại chán sống!!


    Bittersweet

    Được sửa chữa bởi - bitter-sweet vào 26/05/2002 22:03
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    những phút vui vẻ, những lúc đùa cợt, những lúc nhố nhăng ... tất cả sẽ qua và trở thành dĩ vãng vào ngày mai.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    **************************************
    Miễn là những giây phút đó không quay trở lại trong những lúc"tâm trạng", để không có lý do tự dằn vặt mình....
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
  6. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi cảm giác cô đơn đã trở thành nỗi đau...
    Đó là khi ta thật sự cần một ai đó bên mình dù chỉ là để im lặng..mà không có bất kỳ một ai...
    Đó là khi ta khao khát một ánh mắt yêu thương và mong chờ, một bờ vai tin cậy để ngả đầu, một bàn tay ấm áp để đặt tay ta vào đó...Và cũng không thể có được những điều giản dị ấy...
    CÓ những điều với người này chỉ là chuyện bình thường nhỏ nhặt, với ta lại là hạnh phúc xa vời.....
    Ta lạc lối trong đơn độc và hoang mang trong nỗi cô đơn của chính mình.....
    Nhiều lần như thế, bỗng thấy mình trở thành chai sạn, lạnh lùng và vô cảm trước bất kỳ một ánh mắt, một bàn tay đợi chờ và yêu thương. Đó phải chăng là sự đổi thay của bản thân để thích nghi với hoàn cảnh...
    Nhiều người nói rằng ta không nên sống như thế, rằng ta quá cực đoan, rằng ta đã để mất quá nhiều cơ hội. Nhưng họ đâu biết nếu ta không thích nghi, ta sẽ không tồn tại. Nếu sự vô cảm ấy là điều tốt cho ta thì cớ sao lại phải loại bỏ nó?
    Đặt những bước chân vô cảm băng qua cuộc đời....CÓ ai biết rằng ta đã từng hạnh phúc , để rồi một ngày kia bừng mắt nhận ra rằng cái gọi là hạnh phúc chỉ là cái gì đó thật phù phiếm và dễ đổi thay..............
    Tình là những chuỗi ngày mong chờ
    Đời là bờ bến đợi người thương....
    NOTHING LASTS FOREVER
    Viva 1980 Family
    Được sửa chữa bởi - nguoidepcodon82 vào 31/05/2002 12:25
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi mình chỉ biết làm việc và làm việc. Không muốn dành một chút thời gian nào cho riêng mình hết. Sợ phải một mình, sợ cả những lúc trống trải như thế này nữa. Cố gắng tự bằng lòng với những éo le của cuộc sống bởi một lời hứa đã nói, bởi một cái ngoắc tay, và bởi những lời động viên mà chính mình đã nói với anh. Sao mà khó thế.
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn không biết nói cùng ai .. Bạn bè nhiều , rất thân từ ngày xưa , tại sao ta không thể tâm sự cùng họ nhỉ . Hay tại ta không tin tưởng họ . Chắc không phải vì tự xét thấy ta tin họ hoàn toàn , tuyệt đối ...Thế bởi vì sao không nói được ...? Không biết tại sao nũa .. thật là buồn ...

    BUỒN QUÁ ĐI THÔI
    XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    gio_mua_dong@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - gio_mua_dong vào 27/05/2002 20:04
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng là cái không dễ mất đi, chỉ là còn mỗi khi nhớ lại, ta biết mình đã từng sống, từng sống như thế, để rồi lại phải sống, có thể như thế hoặc không như thế.
    Xoá là xoá thế nào cô bé ơi

    So^'ng, kho^ng to^`n ta.i.
    NoRegret
  10. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đi tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng nắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
    Text TT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này