1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trời mát như mùa thu, hơi lạnh từ những đám mây sũng nước phả xuống thật dễ chịu. Mưa bắt đầu lất phất. Đi tới Tây Sơn thì có người quay sang nói rất dịu dàng "Gạt chân chống kìa em". Chẳng keo kiệt đến mức không rượt theo và nở 1 nụ cười kèm lời cám ơn làm người ta giật bắn cả mình . Dừng lại mua bánh mì, tới Thái Hà thì nghe tiếng quát rất... thô bạo: "Chân chống kìa!" Híc, cùng là phản ứng trước một cái chân chống quên gạt, sao có người thì trìu mến đến vậy , có người lại như là sắp đánh em đến nơi nếu như em không gạt ngay nó lên .
    Trời mưa dai như con gái dỗi. Hừ, làm khóm hoa trên ban công nhà đối diện lẽ ra mênh mang toả hương thì lại rũ xuống tội nghiệp. Nghe Mưa hồng thấy tuổi mình đi qua những nắng mưa sao mà vời vợi... "Em đi về cầu mưa ướt áo..."

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    It ''s always happen at the time when the work needs less details but more in finding a way. I feel embarrass not just for that reason, but also from the desire to go up and unadvoidable waiting time. Now I know it, just keep on a slow speed to keep my self strong, and do it with love.
    Loss a sleep, questioning why myself is so cruel? Yes, I have to be if I don''t want to be weak. What is right in myself might be what is wrong in other. Sometimes we have to take into counting the world around us, since we can never live without it.
    Relieve ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cứ log in mà chẳng xem được là mấy, vừa gõ nốt cho sếp mớ luận văn vừa ngó vào mạng nhưng chẳng xem được gì. Rõ là cái cơ quan Nhà nwớc, trongphân công nhiệm vụ làm gì có phần nào ghi: Phải làm luận văn giùm sếp đâu cơ chứ. Chỉ tại hôm trước sếp nhờ viết hộ cái phần mở đầu, đúngphần Quản trị của mình nên ti toe múa bút, thế là bị cả cái luận văn Cao cấp chính trị rơi vào đầu. Đau thật.
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Buồn vậy chị nhỉ , thía này thì em sẽ cám ơn chị có chi em không dám ti toe mang tí hỉu biết ra khoe đâu ạh , Nhưng chị cũng đừng buồn nữa nhé !!!
    [/size=4] [/blue]Ai cho tui tinh ieu
    Thi tui xin nhan lieu hi hi hi [/blue][/size=4]
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Sống ở trên đời, mỗi người luôn có những điều tiếc nuối về những việc đã quá. Và cũng vậy, ngày hôm qua, mình đã có một điều tiếc nuối, nó có lẽ sẽ là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời. Chỉ còn có 3 cm nữa thôi thì ít nhất một nửa giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Vậy mà ... âu cũng là số trời.
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn 3cm nữa thôi là... vậy mà sao ko cố... cơ hội chỉ có một lần thôi, ko trở lại nữa đâu.... Ai bảo nhát... ai bảo không đủ can đảm, ai bảo......
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Xong, phù nhẹ nhõm cả người!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Biết là ko nên mà tại sao vẫn làm thế, tại sao nhỉ ? Nhạt thếch, rỗng tuyếch và chán phèo. Củ chuối lắm. Vậy mà mình cũng đã từng 1 thời thân thiết, vui đùa. Ồ, ko phải, cái gì cũng phải trả giá. Và bây giờ mình đang phải trả giá ư ? Nực cười. Nếu kéo được thời gian quay trở lại, có lẽ mình sẽ biết kìm nén những cảm xúc của mình, và chắc sẽ yên ổn. Nh­ưng­ hãy nhớ câu này : khi đã quyết định thì đừng hối hận.

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  10. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm quá, mới có 3h30 đã mở mắt ra.
    Hồi hộp ư? Không. Không còn trẻ con để mà hồi hộp trước mỗi chuyến đi xa.
    Ừ nhỉ, hôm nay sẽ đi, không phải là đi xa, nhưng mà cũng là đi... Cũng như năm ngoái.
    Nhưng hình như mọi chuyện không còn như năm ngoái nữa. Năm ngoái là một sự thử thách, là một cơ hội, là một sự khám phá, kéo gần lại something...
    Năm nay...
    Có lẽ tất cả mọi việc trên đời này đều như vậy???
    Sweet lady VKT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này