1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không tệ mặc dù hơi say xe một chút. Đi đánh giá nội bộ Xí nghiệp, thấy họ cứ như bị làm kiểm điểm ấy, lại còn hỏi người khác xem mình có ghê gớm không nữa.
    Nói là không tệ vì vừa thoát khỏi một sự hiểu nhầm nữa. Thì ra người đó chuẩn bị lấy vợ, không lấy cô gái mình biết mà lấy chị của cô bạn cùng công ty. Và mình được biết rằng mình không nằm trong số nạn nhân mà anh ta cho rằng "yêu đơn phương" anh ta. Tất cả những cô gái còn độc thân ở Công ty đều bị liệt vào danh sách đó, trừ mình. Vì sao nhỉ? Mình cũng từng bị anh ta săn đón, mời mọc, gọi điện tâm sự mỗi tối, rằng anh ta cô đơn mỗi khi đi công tác, rằng anh ta thấy nhớ nhà và "ai đó" lắm... Mình chợt nhớ ra rằng đó là nhờ mình thẳng thắn trước những lời nói của anh ta. Mình không để anh ta hiểu rằng mình dành một chút tình cảm gì. Và mình một lần nữa hiểu rằng: Khi bắt đầu một tình bạn với một người khác giới, cách tốt nhất để giữ gìn tình bạn là hãy làm sáng tỏ "tình trạng" của mình và đối xử với người đó một cách chân thành, đúng mực. Đó có phải là "Sống trọn vẹn từng ngày" không đây?
  2. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Híc, không phải buồn mà là đau. Đau nhất là sau khi hì hục gõ xong thì nghe mấy người tầng dưới nói: Sếp em giỏi thật. Về nhà phải chăm chồng con mà vẫn kì cạch làm luận văn suốt đêm.
    Sao người ta lại có thể nói trắng trợn thế mà không nghĩ gì nhỉ?
    Mà này, không phải khoe mà là giúp Sếp viết Mở đầu, tại trúng nghề mà. Ai ngờ bị tóm gáy
  3. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước mơ tìm về dưới bóng cây xưa
    Em có gửi điều gì theo lá rụng???
    Nỗi đau nào động khẽ vào tôi
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trên ngọn gió
    giống như con chim sẻ nhỏ
    tha về từng cọng vàng khô?.
    Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi ước sao nơi chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ?
    Quá buồn ư??
    Đã từ bao giờ không còn cảm giác thái quá về một chuyện gì nữa???
    Quá buồn ư? ?" Không, chỉ buồn thôi.
    Mình đã sai điều gì? Mình không tốt ư?
    Tại sao mình luôn luôn như thế ??? Không đau khổ về bất kỳ chuyện gì khác, chỉ luôn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm???
    ****ing mood.
    Nhớ đến cái lần gần đây nhất lao như điên trên đường. Nửa tiếng sau mới mò về nhà, hai mắt cay xè còn đầu óc thì nặng trĩu.
    Mình là cái thớt ư?? Okie, cái thớt. Chopping-board. ****.
    It all will be over soon. Try *****ffer from it.
    Mình sẽ online. Lang thang trên net cũng giống như lang thang trên đường. When you finish it, hai mắt sẽ cay xè, còn đầu óc sẽ nặng trĩu
    Và sau một giấc ngủ, tất cả sẽ trôi qua?

    Sweet lady VKT
  4. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Online. Download điên cuồng, mà không biết để làm gì với những thứ mình đã có.
    Những suy nghĩ trong lòng thật không dễ gì nói ra, giá như mình đăng ký được một cái nick khác. Who knows, some day...
    Mâu thuẫn và mâu thuẫn.
    There''s no need to blame. I know today is a bad day. I can share. I''ll be there whenever you need me. But don''t drive me away like that.
    My heart is made by something that easy to be broken.

    I know
    No one would wait for me at the end of the road
    No one would turn back just to see me waving

    Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
    Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
    và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
    nỗi đau ta nhận riêng mình
    Ở chốn nào dòng sông đã hoà cùng đại dương
    Cạn bến bờ
    chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Một sớm kia
    xuôi theo dòng
    em đến
    Cớ sao
    anh chẳng đứng chờ...


    Sweet lady VKT
  5. baubi

    baubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Online trên net khác với lang thang trên đường?
    Trên net ta vẫn cô đơn dù có hàng tá bạn bè, còn ngoài đưòng, ta không cô đơn dẫu chỉ một mình. Quẳng nỗi buồn đi và vui sống! Nói thì dễ đấy, nhưng làm mới khó. Vậy mà không hiểu tại sao, sức mạnh đó tự tìm đến với ta mà không phải cố gắng nhiều. Thật kỳ lạ, không biết từ lúc nào và từ đâu ra, ta trở nên bình thản với cuộc đời, và ta đang ngồi đây, tận hưởng món quà trời cho đó. Có lẽ ta đang là người hạnh phúc, khi những rắc rối vớ vẩn đã từ lâu không thể làm ta buồn. Điều duy nhất có thể làm ta buồn lúc này là không thể an ủi một người bạn chỉ vì giờ đây ta không còn những cảm giác "quá buồn" như thế.
    S cho ... hỏi một câu chẳng ăn nhập gì nhé, (cách viết của mình đã khó hiểu càng khó hiểu hơn, nhỉ)
    S thấy Thuỳ Dung có đẹp không?
  6. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bạn hỏi tôi "Dạo này có gì mới?". Trả lời bạn sao nhỉ, vì cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng, và thay đổi, có lẽ cũng ít nhiều thay đổi. Và bạn nói "Vẫn thấy những tâm sự buồn buồn". Thì hôm nay, tôi muốn nói rằng tôi đang rất vui bạn ạ, nhưng lại chẳng biết viết thế nào cho bạn thấy niềm vui của tôi, chỉ biết rằng TÔI RẤT VUI.
    Hình như khi buồn, con người ta thường thu mình lại, lặng lẽ... và vì thế người ta dễ viết lên tâm sự của mình. Còn khi vui là kéo theo nó sự nhiệt huyết, sự hưng phấn... khiến con người ta cởi mở hơn trong mọi mối quan hệ, hào hứng hơn trong công việc hàng ngày, quan tâm đến bạn bè nhiều hơn và muốn được vui chơi cùng họ. Muốn gặp mặt, muốn trò chuyện, muốn chia sẻ... hơn là muốn viết một điều gì đó. Và tôi cũng vậy.
    Những mess gửi đến bạn bè cũng chỉ ngắn ngủi trong câu nói VUI QUÁ. Có thể niềm vui của tôi là bé nhỏ, có thể khi tôi nói với bạn bè, họ sẽ bảo tôi là ngốc nghếch, nhưng với tôi, nó thật sự mang đến cho tôi những cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta hình như gặp rắc rối nhiều hơn những thuận lợi, và vì thế, dù nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn trân trọng những niềm vui mà mình đang có.
    Tôi sẽ lại gửi một PM cho người Sài Gòn, chia sẻ những niềm vui. Cùng vui với tôi, bạn nhé .

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay bố tớ đi mổ mắt , tớ cũng không hiểu là mổ gì . Bố tớ không nói , trong con mắt của bố tớ chỉ là con bé con ,lít nhít chả nên biết chuyện người lớn . Nhưng mà tớ sợ , tớ sợ cả vào bệnh viện thăm người , cái sự sợ hãi điên rồ , lòng tớ hơi bất ổn . Thêm cả chuyện cậu khiến tớ ko còn biết nên làm gì cả. Buồn !
    [purple]Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thạng
    Cứ cay độc cho những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng[/purple]​
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế là em khóc! Anh biết nhưng giả vờ đúng không?
    Em khóc vì thấy mình thừa quá, chẳng có giúp được gì cho anh cả. Những mệt mỏi, những thất vọng, những chán nản, cả những dự định của anh em đều không được biết, không được chia sẻ. Anh chỉ muốn che chở cho em, bảo bọc em, đưa lại hạnh phúc cho em... Anh không muốn em phải suy nghĩ, không muốn em lo lắng... Nhưng anh có biết như thế mới là điều làm em phải lo lắng nhiều hơn không???
    Em khóc vì càng ngày em càng thấy những tham vọng đã đẩy anh xa dần em. Anh biết là em đã tự hào về anh biết bao! Những gì anh làm đươc là đáng nói lắm chứ, anh còn gì chưa bằng lòng nữa, anh còn muốn vươn tới những gì nữa? Có phải em đã quá lạc hậu, có phải những tham vọng của anh quá lớn lao với những người đàn bà nông cạn?
    Và em khóc vì em nhớ anh nhiều, vì em không cần nhiều đến những thứ thuộc về vật chất anh mang lại. Em cần hơn là được cùng anh làm ra chúng và được cùng anh hưởng thụ, anh có hiểu không?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
  9. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ......
    Một buổi tối anh dẫn em lên sàn...chỉ để xem họ nhảy vì em có biết nhảy đâu . Đã rất nhiều lần anh rủ em đi học nhảy cùng anh nhưng em chỉ cười "Ngày trước anh cũng đi học nhảy với 7x, thỉnh thoảng lên sàn cùng 7x nhưng lâu rồi anh thôi rồi". Anh có biết em không thích đi học nhảy cùng...anh hay không, em chỉ muốn đi họch nhảy cùng lũ bạn nhí nhố của em thôi, còn với người em mến thì...em không hề thích tẹo nào cả, sao anh khôgn hiểu nhỉ? Hôm đó anh hỏi em "Sao hôm nay trông em có vẻ buồn", anh có biết chỉ vì "ngày mai anh đi công tác em ạh, chủ nhật mới về cơ".
    5 ngày anh đi công rtác, thời gian đó đối với em dài lê thê, anh có hiểu được điều đó không hay còn mãi vui vầy với thành cổ Quảng Trị, cố đô Huế rồi động Phong Nha...Em nhớ anh đến nôn nao cả người, đến bữa em thậm chí còn không muốn ăn cơm vì nhớ, còn anh thì vẫn tíu tít nhắn tin về với những cua, những ghẹ, những rượu bia,...
    Và rồi anh cũng về, quà cho em là một chiếc vòng tay đựng trong cái hộp có hình trái tim thắt nơ thật là đẹp. Em thấy mình như trẻ ra hàng chục tuổi khi đeo cái vòng ấy .
    Có người nói rằng "Đằng sau những thành công và vinh quang của 1 người đàn ông bao giờ cũng có hình bóng của một người phụ nữ". Em không phải là đàn ông nên em không biết điều ấy có thật không, mà em chỉ biết rằng "Bên cạnh những nỗ lực và phấn đấu của em trong cuộc sống hiện tại luôn có hình ảnh của anh, anh ạ"....
    Được NTKD sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 18/08/2003
  10. Lioni

    Lioni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tớ phải khẳng định rằng nhân vật trong này chả dính dáng dến cô uyên uyên nào cả...Bởi vì tớ là bạn của cả 2 người nhân vật chính trong này...vâỵ thôi...để yên cho topic này theo đúng ý muốn của tác giả
    Đây là một chuyện thật việc thật của 7x mà thôi...mọi người để yên cho họ tâm sự và tìm đến bên nhau...
    Mà sao cứ hay soi mói vào chuyện người khác thế nhỉ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này