1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Anh đề nghị chú Notbad và cô Cirrus để yên người ta tâm sự, có cái thói ở đâu cứ chui vào phá topic của người khác thế nhỉ. Không biết anh hay các cô chú củ chuối nữa.
    Mang tiếng.
    Wait and see
  2. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lioni, cảm ơn Longname! những lời nói của các bạn mới ấm áp làm sao , tôi nhận ra bạn là ai rồi Lioni ạ, tôi và anh ấy mỗi khi đề cập đến bạn đều hết sức ngợi khen, nhất là anh ấy, anh ấy nghĩ rất tốt về bạn .

    Tôi nhớ anh đến nôn nao cả người, một lần nữa tôi lại phải nói câu nói ấy. Sáng nay sếp giao cho em viết bài để gửi báo, trước khi em cầm bút phác thảo ông ấy hăm dọa một câu "cẩn thận không lại có mùi love story trong đó đấy nhé!", em buồn cười quá lại nhớ lời ông ấy thường nói "Anh ngồi viết bài giới thiệu công nghệ giống hệt em tư vấn chuyện tình yêu ấy", ý ông ấy là cả 2 chỉ giỏi bịa lý thuyết thôi. Em vừa gửi bài cho ông ấy rồi, thở phào nhẹ nhõm anh ạ vì không phải sửa gì cả. Hôm nào báo ra em sẽ mang tặng anh một tờ nhé! Anh lại sẽ bảo em là "chỉ giỏi bốc phét!" .

    Anh có biết đã từng có một tình huống làm em xúc động không? Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ gặp nhau và cười, và rồi không có ưu tư, không có buồn phiền trong những giây phút bên nhau. Lần đó....bây giờ nghĩ lại em vẫn còn rưng rưng...
    Sau cái hôm mà anh đi công tác về được một ngày ấy, anh hẹn em đi chơi, em chưa kịp nói với anh rằng hôm đó sinh nhật một cậu bạn thân của em, anh sẽ đi với em. Gần 8h tối anh call cho em "em à! hôm nay cơ quan khai trương một địa điểm mới, đang phải liên hoan, họ không cho anh về, thôi để đến mai đi chơi em nhé!". Em mếu máo "nhưng mà hôm nay sinh nhật cậu bạn thân của em". "Vậy thì ở nhà chờ anh, 30 phút nữa anh tới nhé!". Gặp anh em mới thấy ân hận "ANh vừa đi từ đâu đến đây vậy?", " Anh vừa đi từ.....người thì giữ chìa khoá, sếp thì mắng là...mày về là mày coi thường tao...", em có biết đâu là anh lại phải vội vàng xa xôi như vậy, em xin lỗi anh nhé! trông anh mệt mỏi em thương lắm! nhưng em thường chỉ biết cười để trấn an người khác thôi .
    Được NTKD sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 18/08/2003
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tôi đố anh lúc nào tôi nhớ anh nhất. Anh trả lời rằng là lúc xa anh. Xa anh, tôi nhớ chứ nhưng không hẳn chỉ có vậy. Mỗi khi có ai đó để ý, mời mọc hay tỏ ra ngưỡng mộ tôi, săn đón tôi, sao tôi nhớ anh đến thế. Tôi thấy ánh mắt những người đó nhìn tôi, thấy được sự tha thiết, sự ấm áp nhưng tôi không thể đón nhận. Tôi nhớ anh quá, tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên anh. Tôi thường xử lý với những lời ngỏ ý một cách khéo léo, thường không làm những người theo đuổi tôi quá buồn hay thất vọng, nhưng tôi không biết phải làm sao để anh khỏi làm tôi cảm thấy cô đơn đến vậy. Tôi cô đơn trong khi xung quanh tôi là những tấm lòng, chân thật có và cơ hội cũng có.
    Anh ơi, không gọi điện cho em là người khác gọi mất đấy. Cảnh báo ư? Không phải đâu, vì niềm tin vào bản thân không phải ai cũng giữ mãi được. Em sợ sự xa cách quá.
    Mỗi tối thứ 7, CN, hai đứa mình mới gặp nhau, cũng là lúc ĐT của em lại đầy những lời mời mọc. Có những người em trả lời thẳng, có những người em phải tế nhị. Nhưng, hình như em sắp mất đi sự khéo léo. Hoặc em sẽ làm họ rất buồn, hoặc sẽ làm họ trở nên đáng sợ. Vậy anh hãy giúp em đủ tự tin, đủ khéo léo, anh nhé!
  4. NTKD

    NTKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không phải chỉ nhớ anh những lúc xa anh, em nhớ anh cả những lúc ngồi gần đấy anh ạ , tại vì em cứ mường tượng rằng đến một lúc nữa anh sẽ chở em về và em lại phải tam biệt anh.
    Hôm qua thế nào ấy nhỉ, à đúng rồi, 10h đêm anh nhắn tin "Em. Đang làm gì đấy? Anh vừa ăn cơm xong". "Anh mới đi học về à? ơ nhưng mà em đang giận anh kia mà :(("...
    Từ hôm qua đến giờ em cứ ngồi viết cho anh thế này, nó ngốn mất của em bao nhiêu là cảm xúc và thời gian, nó làm em tối về mệt hơn và đi ngủ sớm hơn cả cài kì hạn hằng đêm. Nhưng cũng chỉ tại tin nhắn của anh em mình dạo này nó không...hay bằng hồi xưa anh ạ, cho nên em mới viết thế này mới hay. Cái hồi mới quen nhau ấy, nào là "Tối mai em cấm vận anh, không đi chơi nữa, cho chừa cái kiểu em nói câu nào là bật lại câu ấy", "Đừng mà em! đừng cấm vận anh, anh biết lỗi rồi, lần sau không dám thế nữa", rồi thì "a, anh dạo này ghê thật! dám chọc ghẹo cả em, không coi em ra gì nữa", "ui, anh nào dám thế, hun trộm em phát, tha cho anh em nhé! :(("...Buồn cười thật! cứ như trẻ con vậy.

    Em không viết được nhiều tâm sự cho anh đâu, mà viết nhiều thì đến khi gặp anh lại hết cả emotion để nói chuyện , em để topic này cho 7x quản lý, để mọi người có thể giãi bày tâm sự của họ với nhau, với cả em, cả anh và cả chính bản thân họ.
    Được NTKD sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 19/08/2003
  5. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Biết nói gì với anh vào lúc này đây. Em cảm thấy rất bối rối, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. À phải rồi, có thể câu chuyện bắt đầu từ buổi offline của box Thica hôm ấy.
    Mà không, nó phải bắt đầu từ trước đó cơ, khi mà con tim em biết rung động.
    Em đã không đặt cho mình một hình mẫu, một hình tượng, bởi vì em đã gặp anh.
    Em đã rất bối rối vào buổi tối hôm đó, khi mà em lấy hết can đảm để gọi điện cho anh, và anh đã từ chối. Nhưng anh chấp nhận nói chuyện với em, chỉ để khẳng định rằng, anh không tin những điều em nói là sự thật. Em đã vui biết bao khi nhận lời nhắn have a sweet dream, nhưng cũng buồn biết bao khi anh luôn nghĩ em là một anh chàng nào đó.
    Em phải làm gì để anh tin em ?
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
  6. blue_eye_lion

    blue_eye_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tác giả cho em ké một vài lời gửi "ai đó" cũng trong 7X
    Em biết em không phải là người tốt! Liệu có nên quên chuyện này đi không anh! Quên hay nhớ, nhớ hay quên!
    Được blue_eye_lion sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 19/08/2003
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Em không hiểu anh đang nghĩ gì , đang cảm giác như thế nào ? Nhưng đừng đối xử với em theo kiểu như thế em không thích . Anh có gì thì cứ nói ra , đừng úp mở kiểu thế, khó chịu lắm .
    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
     Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
     Cứ cay độc cho những đ
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao nữa, nhưng thật sự sợ những xáo trộn. Không hiểu rằng, cuộc sống đang trôi qua với những bận rộn, mệt mỏi mà phải vất vả lắm mới có được ( dù là mệt mỏi). Nhưng luôn luôn như vậy, chỉ được một thời gian rất ngắn là mọi chuyện lại rối cả lên, chỉ vì 1 lí do, 1 lí do mà không thể chạy trốn cũng như không thể giải quyết, đối mặt mà dở khóc dở cười. Không biết, thật sự không biết nên làm gì, có can đảm để làm điều đó không ? Có thể làm một điều gì đó mạnh mẽ để phá đi tất cả, nhưng lại không nỡ, lại cảm thấy tội nghiệp, trong khi ........... Có lẽ là do ngu ngốc quá rồi./.
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Quá mệt mỏi vì cái TTVN, 2 h sáng mới ngủ, vừa chợp mắt thì lại ..reng reng...Alố khoẻ không? sao cái box KHPL của chú cứ bom mail anh vậy, cú quá rồi đó, coi chừng nghe..hic hic
    vào đây mà xem nè
    http://www.ttvnnet.com/forum/f_246/?0.5701672.

    Hic ! lại rối rít xin lỗi trong giọng điệu ngái ngủ: Đành mai_nhé bác, bây giờ em ngủ mất rồi, mai em sẽ bảo các Mod sửa.
    Quá mệt, chết mất, mệt nhưng mà vui hihi... cảm giác thật thú vị .... Đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở.
    ( Không biết topic này có cho phép tâm sự cảm giác hay không? hay chỉ cho tâm sự chuyện tình cảm nhỉ?)

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 21/08/2003
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Em đã hiểu cảm giác của anh , và em buồn , ừ thì vì em mà anh có cảm giác như thế. Nói thế nào nhỉ ? Em muốn giận chính mình, nhưng tính hiếu thắng tự cao tự đại của em đã không cho em làm như thế . Anh có giận em thì em cũng chịu thôi . Người ta chả nói con trai nên làm lành trước là gì. Em đã làm lành rồi nhưng anh vẫn không chịu thì thôi , em đành vậy thôi.
    Hôm qua em khóc , em gọi điện mà anh chỉ hỏi :" Mấy giờ rồi em ?"
    Em gọi cho anh đến 3 lần trong ngày mà chả lần nào anh hỏi thăm em cả . Em buồn .
    Em đi học một mình , em ốm nhưng anh cũng chả biết , mà anh biết anh cũng chẳng hỏi thăm gì em cả , đúng là anh giận em thật rồi .
    Anh về lại nơi chốn cũ , anh tự lừa dối mình , cho rằng thế là vui , em thì chẳng nghĩ như thế .
    Anh đi chơi mà cũng không nói với em tiếng nào cả . Chán !
    Em mệt mỏi rồi. Dù sao em cũng ko phải là thần tiên và em cũng không muốn nghĩ nữa . Nếu hôm nay anh không qua nữa thì đừng bao giờ anh qua . Em ko thích bị người khác làm khổ theo cách này.
    Có lẽ anh là anh trai của em thì tốt cho cả hai . Anh à !
    bibibibibibibibibibibibibibibibibibiibibibibibibibibi
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này