1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tổng công ty chuẩn bị giải Cầu lông, híc híc, tiếc quá cơ. Không tham gia được, đành phải làm cổ động viên vậy. Sao mà thèm đánh CL thế chứ trong khi phải đi Châm cứu mấy ngày nay vì dư âm của cái chân đau. Mọi người sẽ nhìn mình như một cái cây cảnh, thậm chí đi bộ xa cũng khó khăn nữa.
    Cô bạn nhắn tin: Hôm qua, ở một ngôi chùa rất thiêng, có ông sư cụ đã nói: "Cuối năm nay, nếu người nào nhận được tin nhắn này không lấy chồng sẽ bị ế". Forward lại cái tin này cho nó. Dám trù úm mình, cho biết tay. Nó hơn mình mấy tháng tuổi, giờ chưa lấy chồng thì nó ế hơn mình là cái chắc.
    Sao mình lớn thế này vẫn hay tị nạnh với em gái nhỉ? Luật bất thành văn là Chị nấu thì em rửa bát, mà em nấu thì chị rửa bát. Vậy mà có hôm mình nấu, nó ăn xong rồi đi chơi luôn thế là vừa phải ở nhà, vừa phải rửa bát, tức thế chứ. Như thế là không độ lượng rồi phải không?
    Mình ghét nhất là nghe mấy chị và cả cô bạn dễ thương cùng Công ty bình phẩm về vẻ bề ngoài của một anh mới về. Anh ấy có hàm răng "mái hiên" và khuôn mặt không ưa nhìn lắm. Nhưng anh ấy cực kỳ giỏi và luôn tỏ ra ngại khi tiếp xúc với mọi người. Mỗi khi phải nói chuyện với ai, anh ấy nói nhanh và chạy mất. Thật là, người ta đã vượt qua mọi mặc cảm để có thể học hành tốt như vậy mà mấy người đó còn gán cho anh biệt danh: Người đẹp. Lần đầu tiên khi anh ấy bước vào cửa văn phòng, các chị ấy cười ồ lên, cười đỏ hết cả mặt rồi lại quay sang cười dấm dúi với nhau. Mình đang đứng ở đó liền bước vội ra chỗ khác. Sao thấy chán thế. Sao lại có những người nhìn tưởng là người đẹp đẽ, lời nói văn hoa, lịch sự thế mà lại có những hành động như vậy.
    Buổii trưa đi ngủ, mình chỉ dám nói rằng: Anh ấy đạt được những thành công trong học tập làm việc như vậy là đã đáng khâm phục lắm rồi. Theo em, mình dù có không thícch tiếp xúc thì cũng đừng tỏ thái độ như vậy.
    Vậy là các chị ào ào nói: "Em chỉ đánh lừa cảm giác thôi, hay là em cao thượng quá, nhìn thấy ai cũng tuyệt vời cả".- "Chắc là do em tiếp xúc với bọn khuyết tật quen rồi nên trông không thấy gì chứ chị thấy nó xấu lắm, trông kinh kinh"
    Mình cũng chỉ là hàng em út nên không dám nói nhiều. Bực mình nên chỉ biét nói rằng: Đó là quan điểm của em. Các chị hãy nghĩ người ta là một đồngnghiệp có khả năng và cũng là con người có cảm xúc như bao người khác. Các chị may mắn có được vẻ bề ngoài ưa nhìn thì ít ra cũng nên cảm thông với điều không may của người khác. Em thấy may mắn lắm khi mình được là người bình thường như bao người khác. Tất nhiên, vẻ đẹp là điều người ta luôn hướng tới, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra cách biệt với anh ấy như vậy.
    Cũng may là còn có một chị hiểu và làm không khí dịu lại một chút, song trưa đó, mình ngủ không ngon, và chắc nhiều người khác cũng vậy.
    Và mình bắt đầu nhận ra rằng, những gì mình đánh giá về người khác qua giao tiếp thông thường còn quá nhỏ bé để đánh giá họ là ai.
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 21/08/2003
  2. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có phải ta đã xa nhau quá rồi? Có những cảm nhận em không thể chối bỏ. Em hiểu, em đã hiểu.
    Thất bại, cuộc sống luôn có những thất bại bắt ta phải nhìn nhận và chịu đựng, em hiểu cả điều đó. Và em đang góp nhặt cho mình lòng can đảm, nó đầy lên từng ngày và cũng cứ vơi đi từng ngày.
    Để đến hôm nay, em lặng người nhìn theo bóng xe của anh dần xa, cái ngõ nhỏ ngắn ngủi mà em chỉ muốn nó dài mãi, dài mãi, để em không thể về được đến nhà, để em không phải đối diện với những suy nghĩ của mình.
    Đôi khi em tự hỏi tại sao tất cả lại diễn ra như thế, tại sao em cứ chắt chiu thời gian để được gặp anh rồi lại hờn giận trách móc. Em tự hỏi em đã làm điều gì sai, tại sao chúng ta không thể thanh thản? Em tự hỏi tại sao có những suy nghĩ không bao giờ anh nói, anh chỉ lẳng lặng làm cho em hiểu? Em cố tình không hiểu, cố tình chối bỏ, nhưng em chẳng thế dấu mình được lâu, có lẽ anh đã thành công.
    Với anh, cuộc sống liệu có điều gì là quan trọng? Nước mắt chảy xuôi, như anh vẫn nói, có bao giờ nó chảy ngược không anh?
    Được Onlyme sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 22/08/2003
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau nói được thành lời
    Có nỗi đau chỉ âm thầm để trong suy nghĩ
    Và có nỗi đau không dám nghĩ tới.
    Nhiều khi, kể ra một nỗi đau này, cốt nhằm che đậy một nỗi đau nhức nhối hơn.
    Bây giờ Hà Nội đã vào thu, heo may sau 210 ngày cách biệt, đã trở về đưa những chiếc lá vàng sớm úa bay là là trên mái ngói nâu nhuộm màu thời gian trong lòng phố cũ.Những vạt nắng vàng ươm trải trên mặt đường nhựa hanh hanh. Sương giăng trong mỗi sớm ban mai, khi lão mặt trời còn ngái ngủ chưa ngóc đầu lên. Ánh trăng đêm nay sáng ngời trên vòm trời ***g lộng.
    Cảnh đẹp thật, nhưng nỗi đau vẫn đau đáu trong sâu thẳm cõi lòng. Chẳng bao giờ sống đúng với tình cảm của mình. Có phải còn là mình nữa không đây
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khốn kiếp ! Cứ thấy tê tái cả người , mà là quyết định của mình đấy chứ . Khổ thân mình .
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  5. toiyeu

    toiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "Bất cứ sự chọn lựa nào cũng là sai lầm!" Em từng nói với tôi như thế, chưa bao giờ tôi thấy em lại bất lực như lúc này. Tôi biết em nghĩ gì, nhưng em không làm được, và tôi cũng không muốn em làm điều đó, và tôi đã làm em đau khổ thêm một lần nữa ... ...
    Được sống trên đời này là một niềm vui, một niềm hạnh phúc, không phải ai cũng có được. Tại sao người ta cứ sợ nỗi buồn, để rồi chỉ biết cười và cười và giấu mình và những điệu cười vô nghĩa đó. Đến một lúc nào đó, con người ta sẽ tự ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm và chợt nhận ra là mình cười nhiều thật nhưng nước mắt của mình còn nhiều hơn gấp ngàn lần. Sống và được sống là hạnh phúc mà mình phải giữ, đừng để nó vụt chạy qua, không có khoảnh khắc thứ hai cho mình lấy lại hạnh phúc của mình!
    "Tình không xót xa có nên gọi là tình?
    Đời không đắng cay có nên đời?"
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Không nên chạy trốn ? Mình có chạy trốn đâu, mình bỏ hẳn đi mà lại nói mình chạy trốn . Ngốc nghếch ...........
    Ừ thì mình không thế nữa, ừ thì mình sẽ chờ một ngày không xa . Nhé ..............
    Anh biết em đang nghĩ gì thật à ? Anh hiểu được thật sao ? Vậy anh hãy làm theo những điều anh nghĩ nhé. Đừng làm trái với suy nghĩ của em, đừng để tính nóng vội của em có dịp xuất hiện nữa nhé.
    Anh thực sự không muốn em làm thế à ? Thật sao ? ừ em không làm thế nữa . Cảm ơn anh ........... lời cảm ơn thứ hai và cũng là cuối cùng . Anh sẽ đi tìm em chứ ..........
    Mày thích đánh nhau à ? Đánh thì đánh sợ gì hờ !!!
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mẹ không vui khi biết con không về! Mẹ mong con về lắm! Mẹ không trách nhưng con biết mình có lỗi. Đống báo cáo con chưa làm xong, rồi công việc và hình như cả cái tính ham chơi nữa. Bận thì thôi con ạ mà cũng đừng có tham lam quá! Trên đời này có gì là trọn vẹn đâu con!
    Con về ngôi nhà ấm áp hơn vì có Bố, Mẹ và Con! Con tự an ủi mình em về là được rồi cũng chỉ còn năm nay nữa thôi con sẽ về! Bố luôn bảo con hãy trân trọng những giây phút con còn được ở bên bố mẹ, gia đình! Chẳng còn bao năm nữa đâu con gái rồi phải theo chồng...!
    Cuộc sống!
    Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
    Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
    Để mỗi sớm trong ngực mình nghe con chim hót gọi
    Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    The end of nights we tried to die
    This is the end.
    Hôm nay có nhiều chuyện dễ dẫn đến hiểu nhầm, vậy mượn topic nói bừa mấy câu.
    Nói các chiến hữu thông cảm, tôi uống rượu cũng được 10 năm, trong thời gian đó đến 1/3 là uống một mình, uống một mình có sướng hay không sướng, bất quá phải kể dài dòng, vì suy cho cùng chỉ liên quan đến một mình tôi có phải không? Tôi đang bị đau dạ dày, hôm nào nhớ thì trước khi đi ngủ lại làm thêm vài viên nghệ ( cảm ơn bác sparrow), vậy mà tôi vẫn uống, chẳng phải lúc mà bạn bè gọi đi uống mà khi nào tôi thích là tôi uống, nếu nói tôi quý rượu hơn tính mạng đúng 100% thì tất nhiên là ko đúng, nhưng cũng có phần nào đó hợp lý vậy.
    Có phải vì thế mà tôi quý giọt rượu chăng? Khi ngày yên tĩnh quá lại muốn kiếm chỗ nào ồn ào để mọi người nói chuyện bên tai cho khuây khỏa, nhưng có ngày ồn ào lại muốn có chỗ yên tĩnh, nơi mà ai nói gì ta cũng có thể mặc kệ. Đôi lúc quý trọng rượu quá đâm ra có vẻ khinh khi bạn bè, xin miễn trách. Vì ở đời không có ai hoàn hảo mà cũng chẳng có lắm thú vui, vậy xin cho cái lỗi lầm ấy làm ngoại lệ được chăng?
    Nói chuyện tôi làm mod.
    Bản thân tôi chẳng ham thích gì chức mod, trong tất cả những cuộc hội họp có dính tí hơi hướng của ttvnol, tôi chưa từng nhắc đến chức mod của mình, cũng như chẳng cảm thấy chức mod có giá trị gì cả. Với tôi mod chỉ là một trách nhiệm, không hơn không kém, và nếu mọi người đã giao trách nhiệm ấy thì tôi phải làm cái việc ấy. Vậy nên tôi xoá bài của những người mà người ta nghĩ không thể xoá, bởi vì nếu bạn thực sự nhìn nhận mod như một trách nhiệm, thì việc cái chức mod của bản thân mình có tồn tại hay không tồn tại, có ý nghĩa gì, nhưng nếu người ta đã tin bạn làm được thì bạn phải làm được, dù bạn xoá bài có là bạn thân của bạn, là admin, hay chính là người lập bạn lên, cũng là sự lựa chọn của bạn, làm theo sự tin cậy của cộng đồng hay không?
    Muốn tôi không làm mod rất dễ mà cũng rất khó. Nếu ý kiến của bạn có đủ tính khách quan, chẳng cần phải có quá nhiều người, có khi chỉ cần một mình bạn cũng đủ làm tôi rời bỏ chức mod của mình rồi. Nhưng nếu ý kiến của bạn không đủ khách quan mà để tôi cho rằng vì một lý do nào đó, thì dù bạn nói ngược hay nói xuôi, muốn cho lời bạn không đi từ tai phải sang tai trái của tôi, không dễ đâu.
    Xin lỗi quý vị, ngẫu hứng vào đây nói mấy lời, nếu quí vị trả lời mà tôi không hồi âm, cũng xin miễn trách. Tôi vào mạng bằng điện thoại của nhà, trước kia chỉ để tìm những phút giây thoải mái, mà bây giờ vẫn cố gắng như vậy, tốn lắm chứ chẳng đùa. Mai còn có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nào chuyện nhà chuyện cửa, rồi chuyện kiếm tiền và sự nghiệp, nói dại, mai lỡ vượt đèn đỏ công an phạt, nói mình là mod của ttvnol có ai tha không?
    Kính chào.
    A Different Beat
  9. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không rõ là mưa hay nắng...
    Online và gặp được những dòng viết của chị. Tinh nghịch thế, nhưng em biết chị là người sâu sắc, tinh tế và kiêu hãnh.
    Online và nhận được một cái gì đó từ chị, bất ngờ và vui sướng quá, đã từ lâu rồi chẳng có ai đối xử với mình như thế, hoặc là chưa ai đối xử với mình như thế,... Bất ngờ từ cách viết cho đến cách gửi. Em biết mà, chị vốn là người tinh tế lắm.
    Online, và mưa... Bên đó có mưa không chị, bây giờ gần 1h sáng, còn khoảng 4 tiếng nữa chị mới online...
    Đừng ai vào viết trong khoảng 4 tiếng nữa nhé, để chị nhìn thấy bài viết này của em, biết đâu đấy, chị lại lò dò vào đọc để xem có trêu chọc em được cái gì không.
    Em đã nhận được món quà của chị rồi, nó nặng lắm, gió không thổi bay đi được đâu
    Bao giờ chị về nhớ kêu em đi uống cafe nhé.
    <P><FONT color=darkorange>Duy tuệ thị nghiệp</FONT></P>
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 01/09/2003
  10. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nâng chén tiêu sầu càng thêm sầu
    Gác bút tiêu sầu càng thêm sầu
    Ký bút thác nghiêng em đừng chờ
    Người ra đi biền biệt - cõi cô liêu .
    Formalistic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này