1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Basic, cũng viết vài dòng.
    Lâu lắm không vào mạng, không forum, không chatting mới thấy rằng: những cái ở phía sau thì sẽ ở phía sau, có chăng đôi lúc người ta ngoái lại.
    Sống để cảm nhận cảm giác, sự vô vị trống rỗng cũng là cảm giác không cần phải lảng tránh, nhiều khi vì những cảm giác đó mới cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Đời người ngắn ngủi, kêu gào khóc lóc cho số phận chỉ là việc làm vô nghĩa và mất thời gian không giải quyết được gì.
    Rượu hay không rượu, ham sống hay sợ chết, tất cả đều không phải là điều quyết định, không quan trọng chỉ là những cảm giác, từ bỏ cảm giác này sẽ nhận được cảm giác khác.

    ...think of you, every night and day ...
    noregret
    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 01/09/2003
  2. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú à , chẳng mấy khi thấy chú nói nhiều . Cháu vẫn thích nụ cười và sự im lặng của chú hơn , cả cái cách đánh trống lảng rất vô tư của chú nữa . Mà việc gì phải nghĩ nhiều thế hả chú , nói chuyện với chén rượu còn vui hơn ...
    P/S : nếu bị công an bắt , cứ bảo là Chú của Cháu . Đảm bảo ....
  3. mai_nhe

    mai_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Đọc những lời anh viết, em vừa vui vừa buồn.
    Vui vì anh đã đến lúc chăm lo cho cuộc sống riêng tư của mình. Điều em luôn trăn trở và suy nghĩ là liệu anh đã muốn dấn thân vào cuộc sống gia đình hay chưa, hay nói đúng hơn là nếu yêu anh, em có được chăm lo đầy đủ hay không. Đừng nói em toan tính, vì em là phụ nữ, phụ nữ cần có người đàn ông để dựa dẫm, để chở che, với em, anh như cây cổ thụ giữa rừng cây bụi. Nhưng em sợ, anh nhiệt tình quá, anh hết lòng vì cộng đồng quá, anh sẽ chia trái tim anh thành mấy phần, và anh dành cho em được phần nào, em không thể như cô gái trong bài thơ đó, với em, anh phải là của em, của em hoàn toàn. Có thể anh nghĩ em là người ích kỉ, nhưng người đàn bà ích kỉ vì hạnh phúc của mình chắc không đáng trách phải không anh ?
    Em rất mừng khi điều em lo ngại đã không còn nữa, giờ đây anh chắc sẽ không còn bận bịu vì những công việc chung, anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho em nhỉ, nhưng, lại phải nhưng anh ạ, liệu anh có tin tình cảm của em dành cho anh không ?
    Em biết, anh nghi ngờ vào tình cảm của em, chắc chắn người đẹp trai và nổi tiếng như anh thì có nhiều cô theo, nhưng em không như các cô đó, em biết điều em cần, em cần anh. Dù anh có nhờ bạn anh nhắn tin rằng cô ấy là người yêu anh thì em cũng không sợ, em tin vào tình cảm của mình, Chúa sẽ không phụ lòng thành thật của em, và anh cũng thế, nhé anh.
    Anh thường nói, mong em vui là anh vui rồi, nhưng em muốn nó sẽ là thế này, anh yêu em là em vui rồi.
    Nhớ anh.
    Hoa mai vàng trước ngõ
    Rụng dấu chân em chờ
    Tình em nào bất chợt
    Sao anh nỡ làm ngơ.
    Anh HT ơi.
  4. ngay_kia_nhe

    ngay_kia_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của người đến sau!
    Khi biết anh cũng là lúc em được biết anh đã có 1 hình bóng khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao em lại cam tâm tình nguyện làm người theo sau anh và chị, chứng kiến anh và chị tâm sự online cùng nhau để rồi cố giấu những tình cảm vào đáy lòng.
    Chị: Em đâu phải người xấu xí hay chẳng có ai để ý, em cũng là 1 cô gái dù không cao sang nhưng cũng là tót vời thiên hạ. Em không biết so với em thì chị có gì hơn mà anh ấy lúc nào cũng chỉ nhắc tới chị với sự yêu thương trìu mến. Ngay trước mặt em, đã hơn 1 lần anh ấy ca ngợi chị mà không biết rằng có 1 người con gái đang nuốt từng lời từng chữ của anh nói về người con gái khác để mà khóc 1 mình.
    Anh: người công tâm nhất mạng TTVNOL, người luôn muốn lấy niềm vui của mọi người khác làm hạnh phúc cho mình ... Anh có biết chăng trong những thành viên được anh chăm sóc đó có 1 người đang đau khổ vì anh hay không? Anh không biết đến em hay là anh cố ý bỏ qua tình cảm của cô gái nhỏ bé này dành cho anh? Đã đành em là người đến sau không thể chen chân với chị ấy nhưng dù sao, anh cũng hãy ngó qua người em gái nhỏ bé này 1 lúc để em ít nhất cũng có thể nghĩ về anh như 1 người anh chứ không phải là 1 hình bóng ngay trước mắt mà không động vào được.
    Cuộc đời thật trớ trêu, sao lại để em phải đau khổ vì một người đã có người yêu rồi như thế này? Sao em lại là người thứ 3 vậy hả Anh [nick]Hoa thuong Thich du Thu[/nick] và CHị @mai_nhe ???
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Đời thật oá ăm... tình cảm đến thật dạt dào nhưng vào đúng lúc tổ quốc còn nhiều trăn trở, đất nước còn gặp nhiều điều củ chuối ( đoạn này hơi nhạy cảm )...mình đành mang tiếng vô tình vậy. Gạt nước mắt mà ngậm cười.... nhưng mình sẽ giữ mãi tình cảm của các bạn. Ta thà phụ người chứ không thể phụ đời. hic hic
    Chúc 2 chi em ra hạnh phúc (và cả em đêm nay nhé nữa) , các bạn vui vẻ là tôi ngậm cười thanh thản rồi.
    Người cuối cùng đâu , lên đường thôi, trời sáng rồi.....
    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 05/09/2003
  6. _popo_

    _popo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chú Hoà thượng lắm cô iu nhẩy, đề nghị chú mở lớp bồi dưỡng cho thanh niên 7X cái. xua đi không hết như chú để nó phí đi, mà sao chú mê sảng cái giè mà đang chiều lại lảm nhảm trời sáng trời sáng thế? hay chú vẫn đang tưởng tượng lại cái đêm ở Đồ Sơn
  7. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu, tớ kém ăn nói, chỉ có một trái tim chân thành và nồng ấm thôi mà.

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim chân thành thì cũng sẽ gặp được một trái tim chân thành, Hoà thượng ạ. Vì thế, bác chẳng việc gì phải vội, cứ yên tâm mà lo cho cộng đồng ttvn đi
    Chẳng phải là "những tình cảm chân thành đều đáng trân trọng" sao, va vì thế bạn sẽ biết là nên tiếp tục hay dừng lại, đúng không mai_nhe

    Landai
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Em iu, thế là ta đã xa nhau thật rồi có phải không em, mỗi bước em đi như hằn vết ( ổ khủng long của mấy Công ty Bưu điện ,thoát nước, điện thoại đào bớ nham nhở trên đường phố) trong trái tim rỏ máu ( như vòi máy nước khu tập thể mùa hè ) của anh, gợi lại trong ký ức , in sâu trong hàng tỉ tỉ nơtơron thần kinh của anh những kỷ niệm êm đềm , những buổi chiều nhạt nắng, ta sánh bước bên nhau nghe tếng sóng ( nước ngập phố Thái hà , Tây Sơn khi mưa to ) rì rào hay ta đưa nhau về trong những đêm đen ( Nhà đèn cúp điện đột xuất ) mưa tầm tã. Gầm cầu thang kia , nơi chúng mình đã như hoà vào nhau, quên đi không gian và thời gian, bất chấp tất cả những ống kim tiêm, bao CS vương vãi xung quanh để trao cho nhau thứ qúi giá nhất của chúng mình trước khi em đi du học. Anh vẫn còn giữ nó đây em iu à, anh sẽ giữ cho đến cuối đời . Làm sao anh quên được giây phút ấy, duới gầm cầu thang trước khi bye bye để sáng mai em lên máy bay đi du học em đã trao cho anh 14.685.000 để nhận từ anh 1000$, đó là những thứ quý giá mà đôi mình đã dành giụm, giữ gìn bao năm trời em nhỉ. Anh rất thương và cảm phục em, em thật rộng lòng và độ lượng vì thật ra giá đô hôm đó là 1468 nhưng em đã cho thêm anh tờ 5000 mất góc để anh ăn phở có cả trứng trần tẩm bổ.
    Anh nhớ em vô cùng, giờ đây xa em, với anh chỉ còn lại những chuỗi ngày buồn đằng đẵng, anh muốn quên đi cảm giác này, hàng ngày chỉ biết đếm lịch và vào box 7XHN để cãi nhau kiểu củ chuối hay vào Box GDGT của TTVN để xem chuyện kích thích
    ( ảnh nóng mắt thì cả TTVN đều có em ạ ) đợi ngày em vinh qui bái tổ về làm đám cưới thôi.
    Vậy em nhé, anh dừng tay để ra hội cafe 7XHN đú đởn đây, tối nay bọn nó đá bóng chắc lại bia bọt nữa.. Tuần nào anh đá bóng cũng bị bọn nó phạm lỗi, lọ dầu gió con Ó còn 1/5 em ăn cắp của bà nội đổi cho anh lấy cái chun buộc đầu mà anh trộm được của bà cô họ, anh dùng hết 1/10 rồi, tiếc quá em ạ. Hôm nay có thẳng đi bụi với anh, đừng tưởng anh của em hiền mà bắt nạt, anh không thể bị tốn mấy giọt dầu vô ích được.
    À còn 1 điều nữa, anh tạm nghỉ làm Admin rồi, em làm Mod thì cũng đừng như các Mod lười biếng khác tinh vi, lạm quyền nhé, anh không bảo kê cho em như hồi xưa được nữa đâu.
    Bye em và nhớ gửi Pm hay mess cho anh nhé, nếu TTVN lại ngỏm thì em hãy :
    chú ý Kể từ 28/4/2003, Trái Tim Việt Nam Online sử dụng địa chỉ www.ttvnol.com làm địa chỉ chính thức và địa chỉ www.ttvnnet.com làm địa chỉ dự phòng.
    nếu vẫn tèo thì (he he....mình phải đợi 20-30 phút mới chộp được cái này):
    Lỗi -2147467259 trong quá trình khởi động hệ thống: Unspecified error
    Mời bạn thử vào lại hoặc refresh sau 30 giây nữa, hoặc ấn vào đây để vào TIM - Hệ thống hội thoại trực tuyến hàng đầu dành cho người Việt Nam...
    Thay mặt BQT TTVN, chào hàng em iu tí...

    Anh gửi kèm thư này cùng tấm ảnh chụp kỷ vật của chúng mình trước khi anh mang gửi vào Bank. Anh bạn quen sẽ cầm tấm ảnh sang và mang tớ điạ chỉ nhà em. Trước khi mở cửa ra nhận đồ em đừng quên nguyên tắc sử dụng mật khẩu, dạo này trộm cướp nhiều lắm.
    Mật khẩu vẫn như mọi khi:
    Hỏi : Bạn nghĩ gì khi thấy tôi hạnh phúc?
    Đáp : Vậy là tôi vui rồi
    ....ok! đừng để ai khác biết mật khẩu em nhé, nhớ em và hẹn gặp em cùng cái chổi bay trong giấc mơ.
    Vui vẻ cho thành viên thư giãn chứ không có ý định châm chọc, các đồng chí Mod không thịt nhé. Vài tháng nữa tớ lạ làm Admn đó.


    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 05/09/2003
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thấy buồn nhưng không biết vì sao. hờ chả thấy ai hâm như mình . Bà chị à ? Bà chị mau khỏi ốm đi , cho tôi còn biết mặt bà chị chứ, ôi biết nên ăn gì bây giờ nhỉ ? Bà chị liệu có thích ăn bún riêu không ? Mời tôi đi ăn đi ?
    To live is to struggle !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này