1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn giá nhập hội 7x nhưng mà vẫn không đc mấy hôm này vào mà vẫn cứ thế chán quá
  2. williams_urmyworld

    williams_urmyworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    anh ạ
    hỏi em ghét ai nhất bây giờ , em xin thề , em ghét anh nhất , ghét đến tận xương tận tuỷ. Sao anh lại đến khi mà em đang tắm mình trong bạn bè , giữa những con người vô tư , tràn đầy sức sống. Anh làm cho em lây nhiễm cái thói ko thể bộc lộ cảm xúc hay tình yêu với moụi người. Em vẫn yêu bạn bè , vẫn quan tâm đến bọn nó , nhưng theo cái kiểu chỉ biết thế , chỉ đứng nhìn mà ko hoà mình vào. Rồi đến bây giờ , bọn nó quay sang , cô lập em , nói em vô tâm. Đau lắm , đau bởi những gì mình nâng niu chợt bay biến trong tầm tay. Em là kẻ yêu rồi mà lại trong mắt bọn nó , những gì em nói với bọn nó chỉ xoay quanh anh , quanh online , mà ko dính dáng đến bọn nó . Mà bon j nó có hiểu đâu, trước đây em hay tâm sự với bọn nó chuyện buồn của mình , cứ bắt bọ nó phải lo lắng cho mìh , em sợ , một lúc nào đó , bọn nó sẽ chán sẽ mệt mỏi , còn em thì dựa dẫm bọn nó quá . Bây giờ anh bước vào cuộc sống của em , mang cho em những niềm vui , những mong nhớ , những hờn giận ...Hạnh phúc tủm tỉm mỗi khi ở bên anh , và em muốn , muốn những người bạn của em , hiểu rằng, em đã đứng lên , em đang rất vui vẻ , bọn nó có thể yên tâm về cô bạn bé nhỏ của bọn nó.Đấy , nhưng ngược lại , em nhận được cái gì , những lời xì xào , em thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt, chỉ vì anh
    em đã là con người như thế sao????
    em ko hiểu em , em ko hiểu bạn bè em , và em lại trách anh vô cớ. tự dưng ước em ko gặp anh , ko yêu anh....
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua là lần đầu tiên chị kể nhiều chuyện về mình đến thế. Và em cũng là người đầu tiên biết được nhiều đến thế. Những chuyện mà từ trước đến giờ chị chưa kể cho bất cứ một người bạn nào. Nguyên nhân của sự tự ti, sự mặc cảm, của những áp lực. Những cố gắng, những khuôn khổ và sự ép mình trong những khuôn khổ khắc nghiệt đó. Và những vỏ bọc mà chị đang cố tạo dựng, những vỏ bọc cứng nhắc bởi chị sợ cùng một điều gì đó, với người khác là quá đỗi bình thường, nhưng nếu là chị người ta sẽ nhìn bằng một con mắt khác chỉ bởi vì...
    Nhưng những gì chị nói với em hôm qua cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của chị. Chị biết, nếu chỉ để một mình chị nói, chị sẽ lại bật khóc. Cũng vì thế mà ngày trước, ngay cả bạn bè chị cũng hạn chế cho mình. Kết bạn thì dễ nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó vô cùng. Trong số đó có bao nhiêu người hiểu, có bao nhiều người thông cảm với những điều đó cũng làm chị băn khoăn nhiều lắm. Em khuyên chị bây giờ phải vì mình, nhưng chị lại không thể thờ ơ với những gì đang diễn ra xunh quanh mình. Ngược lại, hình như chị đang chú ý đến điều đó nhiều hơn. Dư luận. Cái chị sợ cũng là cái chị ghét lại chính là dư luận. Và cũng chính bởi dư luận mà...
    Có thể một ngày nào đó, chị sẽ kể hết với em

    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Với bạn
    Bạn biết không, mình thấy hơi hơi buồn vì mình chẳng thể có nổi một lời khuyên dành cho bạn. Mình chỉ biết lắng nghe, chỉ biết luyên thuyên về những câu chuyện vô nghĩa để tạm thời bạn quên đi vấn đề của mình. Không phải với riêng bạn đâu, cả những người khác khi cần đến mình họ cũng chỉ nhận được như vậy nhưng không hiểu sao họ vẫn tìm đến mình khi họ gặp vấn đề. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của mình là biết lắng nghe, lắng nghe một cách tuyệt đối. Và trong những lúc như thế, mình nghĩ, đối với họ là quá đủ, phải không?
    Đôi khi những chuyện như thế mình rút ra được từ chính bản thân. Thường khi găp rắc rối mình cũng tìm đến những người bạn để chia sẻ, cũng mong muốn có được những lời khuyên từ họ nhưng rốt cuộc, tự mình vẫn phải giải quyết mọi chuyện không phải bằng những lời khuyên đó. Như thế không có nghĩa là chúng không có giá trị, mà giá trị của chúng nằm trong tình cảm của chính chủ nhân chúng.
    Cũng vì như thế, những gì mình nói với bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn mới là người quyết định mọi chuyện, và bạn biết không mình sẽ là người ủng hộ bạn tuyệt đối. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, nói tiết kiệm thì chúng ta đã tiêu tốn mất 1/3 cuộc đời rồi. Những gì bạn sống vì người khác như thế cũng khá là nhiều, đã đến lúc bạn xác định : vì mình, hãy vì mình thôi. Người khác thất vọng về bạn không đáng sợ bằng chính bạn thất vọng về mình. Hãy chuẩn bị tâm lý cho họ và cũng cho chính bản thân mình. Hãy cứ coi như đó là một lần thử sức và thậm chí, như một cuộc dạo chơi. Kết quả cuối cùng ít nhất bạn cũng có được là những kinh nghiệm, bạn biết không?
    Nào, cố lên nào, một hai ba.....
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tình là nhớ. Tình là mãi yêu người thôi. Là lặng lẽ cô đơn phố đông người tìm một dấu chân ai.
    Tình là nỗi nhớ. Tình là đã yêu thương ai rồi, mãi yêu thương suốt cuộc đời. Dù bao nhiêu đổi thay, vẫn luôn yêu người?.
    Duy tuệ thị nghiệp
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hihihi
    (VNEXPRESS, 6/10/2003)
    Love means you never have to say I'm sorry...
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chà, sáng nay ngồi ăn hàng, lại thấy cảnh ông bố cho con ăn, thổi từng thìa cháo, lại tưởng tượng...
    Không biết ông De đi tuyền truền được những ai mà có tin đồn sắp lấy chồng. Híc híc, được tiếng mà không có miếng thì chán ốm. Đã bảo là sẽ lấy chồng, nhưng mà từ từ đã.
    Sáng nay đặt nhắc nhở mang cái phim chụp chân đi vào lúc 07h09, nhưng chẳng hỉu sao hôm nay lại ra khỏi nhà sớm hơn giờ đặt nhắc nhở, thế là đến Công ty mới nhớ ra. dạo này sắp lên lão mất rồi. Nhưng bà lão này chuyên gia chào em trước khi đi làm bằng câu: Chị đi học đây. Đi làm đã gần 3 năm rồi mà vẫn quên như vậy được. Lại còn lôi quyển HHT của con Sếp kiểm duyệt trước khi Sếp mang nó về cho nhóc tì nhà Sếp. Từ khi phát hiện ra chiêu đó thấy đỡ tiền mua báo quá! Thế thì chắc chưa lấy chồng được rồi.
  8. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết HN trở chứng, ra đường lạnh quá mà mình chơi có mỗi cái áo sơmi,hic, nên càng cảm thấy lạnh hơn.Sực nhớ ra mùa đông sắp đến rồi, chăn bông còn chưa sắm kịp làm sao mà qua nổi mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo này đây?Lòng cô đơn sẵn lại được thời tiết phụ hoạ nên càng cảm thấy đơn côi.Nhìn những đôi ôm ấp nhau trên đường ngoài phố trong lòng tủi thân vô vàn.
    Cả ngày làm việc mệt kinh khủng, ngồi xế muốn xuống ..có việc tí mà đồng chí tài uống beer phóng tít quá đâm ra lại ngại đành luyện Yoga nhớ đến Lệnh Hồ Xung mà như tăng thêm sức chống chọi,phù,may mà không có việc gì xảy ra.
    Buổi chiều về phóng đến lớp học mới khai giảng mà lòng xao xuyến tệ vì nhớ đến cô giáo.Đã lâu lâu lắm rồi trong lòng lại có cảm giác thích tán gái.Ngồi học ngắm cô giáo mà cái bụng mình nó ưng lắm.Cuối cùng thì người trong mộng của ta là đây sao??? Thôi ,buổi sau học phải bắt đầu tán mới được.Hình như tay cô em chưa đeo nhẫn!
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ khi nào. cái cảm giác tuyệt vời đó lại đến với mình một cách mãnh liệt như vây. Và cũng thật không ngờ, nó làm cho minh` cảm giác thất vọng đến như vậy. Cũng chỉ tại em. Mọi thứ em mang đến cho anh, những niềm vui, những hi vọng, những khát khao và những tiếng cười rộn rã. Đã từ lâu lắm rồi, cái cảm giác đó mới quay trở lại trong tôi. Nhớ em. Mong em, chỉ mong lúc nào cũng có em bên minh`. Em đem đến cho tôi bao nhiêu hạnh phúc ngất ngây. Nhưng rồi em cũng mang đi hết. mang đi mọi thứ của tôi, tất cả những gì em mang đến và những gì của riêng tôi cũng theo em đi hết. Nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn em đã cho tôi một quãng thời gian tuyệt vời đến như thế.
    look at me
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thật là đen đủi, cái nọ xảy đến tiếp theo cái kia, varity_xyz, hôm nọ vẫn chưa phải hoạ vô đơn chí, vì chiều qua đến lượt điện thoại di động hỏng
    Ngẫm về cuộc sống của mình thật có quá nhiều cái lệch lạc, tuổi thì đã nhiều, vậy mà vẫn như trẻ con, vẫn như chẳng có cái gì, mà đã thế lại có những cơ hội kỳ quái, chả giống ai ... cũng chả giống ai đi tìm lại điểm xuất phát cho quá nhiều thứ ở tuổi này ... Trước sau gì cuộc sống sẽ thay đổi, nhưng nó sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Chắc là chỉ tốt lên, vì ko biết còn xấu được như thế nào. Không cái này, không cái kia, cả cái kia nữa
    ai biết tôi thực sự cần gì?
    quơ vơ zít?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này