1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang trong nhà sách gần 3 tiếng đồng hồ, ngạc nhiên về sự nhẫn nại của mình. Em ghét bị người khác bỏ rơi một mình, em cũng ghét phải ở đâu một mình... Nhưng những lúc như thế em không muốn nhìn thấy ai cả...
    Con người dường như được cấu tạo bằng sự ích kỉ. Em không thoát khỏi sự ích kỉ đó. Em đâu muốn trẻ con như thế, vụng về như thế, tức tối như thế, giận hờn như thế... cuối cùng thì... vẫn như thế. Em giống như sợi dây đàn căng lên đến mức tối đa, già néo đứt dây anh có biết không?
    Mệt mỏi lắm đấy anh biết không khi những cảm xúc cứ căng thẳng lên từng ngày...
    Thất vọng lắm đấy anh biết không khi em cứ sống ngày hôm nay bằng tình cảm của những ngày đã qua, khi cảm thấy mình không được trân trọng như mình mong muốn.
    Có người nói em đơn giản đến nỗi chỉ cần liếc sơ là biết tường tận cả tính tình... có người lại khuyên bớt phức tạp một chút để thấy cuộc sống bớt rối rắm hơn...Thế nào là phức tạp và làm sao cho đơn giản???
    Có bao giờ anh cố mà hiểu em thêm không nhỉ?...Hình như anh không có thời gian lắm... còn nhiều thứ quan trọng hơn thì phải, cần thiết hơn thì phải... Hay có nhiều lý do khác... Hay chỉ đơn giản tính anh là thế? Có lẽ em cũng đoán được đấy.
    Nếu em là con trai có lẽ mọi việc sẽ khác. Em sẽ cứng rắn thật mà không cần giả bộ, em sẽ ngang nguược thật mà không cần tập tành... em sẽ nói thẳng mà không cần lòng vòng... em sẽ và... em sẽ...
    Nhưng tất cả đều vô nghĩa... như những quả bong bóng bay tít lên trời,... dẫu em không muốn cắt đứt dây...
    Em ích kỉ hơn là anh nghĩ hơi bị nhiều đấy...
    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    tặng Thầy
    Hôm nay, Thầy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa của mình. Vậy là tất cả những khó khăn, vất vả, những ngang trái mà Thầy gặp phải, cuối cùng chỉ là những ký ức mà thôi. Có lẽ Thầy không nhận ra em trong vô vàn những đứa sinh viên, có chăng, nếu có một điều gì đó gợi nhớ về em, đó chỉ là một đứa sinh viên vẫn hay trực cùng tua với Thầy mà thôi. Và Thầy chắc cũng chẳng bao giờ đọc được những điều này. Nhưng em vẫn muốn viết, vẫn hy vọng một ngày nào, trong vô số những dòng link sẽ đưa Thầy vào một thế giới mà Thầy gọi là "không đáng tin tưởng và nhiều cạm bẫy".
    Sự ân cần, điềm đạm trong công việc đó là những gì em học được và cảm nhận được ở Thầy. Trực cùng Thầy, em đã biết được nhiều về chuyên môn và cũng học được những cư xử xã hội, điều mà Thầy cho rằng "không thể thiếu được nếu em muốn trở thành một bác sỹ lâm sàng giỏi".
    Hôm nay, em nhận rõ được sự xúc động khi Thầy gửi những lời cảm ơn đến gia đình Thầy. Gia đình với Thầy luôn là một điểm tựa, luôn là một nơi dừng chân của Thầy lúc mệt mỏi, lúc thành công cũng như khi thất bại. Em vô tình nhận ra điều này khi nhìn thấy tấm hình người vợ cùng 2 đứa con trai được Thầy cẩn thận ***g trong khung ảnh trên bàn làm việc của Thầy. Trong suốt thời gian trực cùng Thầy, Thầy chỉ có đúng một lần nói về gia đình mình. Nhưng những gì Thầy "tâm sự" với đám sinh viên ngỗ nghịch chúng em, em tin hoàn toàn là sự thật, những điều được nói ra tận sâu thẳm trái tim của một người bác sỹ tận tâm cống hiến tất cả sức lực cho y học.
    Những điều Thầy nói đã khiến em cảm thấy gia đình là quan trọng như thế nào đối với cuộc đời của con người. "Muốn trở thành một bác sỹ thành công, hãy tìm cho mình một nơi mà mình có thể quay về lúc thất bại và để mình ra đi khi thành công. Đó chính là gia đình của các bạn", Thấy đã từng nói thế. Và em tin rằng Thầy đã tìm được một nơi như vậy. Còn em...


    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

    Được cancer sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/10/2003
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày kì dị, đầy ắp những sự lầm lẫn từ sáng tới tối, cả đến FlashMX cũng phản lại tôi.
    Và cuối cùng thì nó xảy ra như được báo trước.
    Kìa kìa con người dũng cảm của chúng ta đang run sợ, cậu đang run sợ cho bản thân mình đấy
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào nhỉ. Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thi` tự nhiên có kẻ xen ngang. Tức không chịu được. Và từ khi có kẻ này thì thái độ trở nên khác hẳn. Những gì minh` vun đắp trong một tháng qua bỗng bay vèo theo gió. Tại sao thế chứ.
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Tại sao khi minh` tìm được thi` nó lại trôi đi nhanh chóng vậy.
    look at me
  5. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao thời gian gần đây, mình lại có nhiều tâm sự đến thế, nhiều phiền phức đến vậy và cũng thật nhiều sức ép đi thôi. Công việc thì ngổn ngang, tưởng chừng như đang rơi vào một mê cung, mình như chú chuột đang cố gắng để thoát ra, nhưng dường như càng cố gắng lại càng đâm đầu vào ngõ cụt. Buông xuôi ư, không thể - mình đâu phải là đứa dễ dàng vứt bở mọi thứ như vậy cơ chứ và cũng không được - nếu mình làm như thế thì đâu còn mặt mũi nào mà nhìn mặt những người tin tưởng mình. Vậy đấy, híc..
    Trời ạ, cũng muốn trút lên đầu ai đó cái mớ bòng bong của mình quá cơ .. Thằng bạn thân cứ một mực gào lên là phải tìm đúng người mà tâm sự.. keke .. lại muốn giúp mình đấy mà. Cám ơn nhiều. Nhưng khỉ thật, sao mình lại ngược đời đến thế nhỉ, những lúc như thế này lại chỉ muốn nói chuyện với những ai không có cùng quan điểm với mình cơ, để nghe họ phản bác, để nghe họ mắng mỏ.. ờ.. thế mới tỉnh ngộ.. Lúc này mà nghe ai đó an ủi thì chắc chỉ khiến mình ?otéo? thôi.. keke..
    Nào.. ngày mai trời lại sáng mà..
    Be proactive, be patiensive, love and be loved, U will be the winner..!
    Được sweet_karai sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 22/10/2003
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi...Một ngày mới lại bắt đầu...
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  7. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông, có nhiều quyền năng hơn phụ nữ, vậy sao ku ko tiến lên mà dành lấy cái hạnh phúc đó cho chính bản thân mình đi.
    Chúc may mắn.
    Q
    ps: cần chôclate ko, đây gửi cho vài phong đi tán gái
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc mình đã quá lơ là với những người thân yêu của mình. Chỉ đến khi XẢY RA CHUYỆN, mình mới thấy hối hận và luyến tiếc. Ôi xót xa quá cái chữ XẢY RA CHUYỆN.
    Buồn vô cùng.
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khỉ gió thật. Không ngờ cái vụ tình cảm này nó làm cho minh` choáng váng thế. Hai tuần lễ trôi qua rồi mà vẫn chưa hết sầu đời. Giờ cứ nghĩ đến em là lại tức không chịu được. cái cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa ghét sao mà nó khó chịu thế chứ. Muốn quên em đi để tiếp tục làm những việc mình cần làm mà không được. Cái thứ cảm giác yêu đương này sao đáng ghét vậy. Có muốn làm người tỉnh táo cũng khó rồi. Giờ mới biết " yêu là chết trong lòng một tí " híc híc.
    To queen đại ka: Thằng ku ở nhà đang sầu đời, đại ka xem có mấy cái nhạc vàng giải sầu xịn xịn một tí ở tít bên paris thì gửi về an ủi thằng ku đê. Chứ socola thì có giải quyết được gì đâu. Vừa sắm được bộ Hi_end loại secon hand ngon lắm. hơn hai nghìn mỹ kim. chưa có hàng xịn để thử đây.
    look at me
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, Yêu là chết ở trong lòng một ít. Làm gì có cái chuyện đó, chỉ có không yêu được hoặc không được yêu thi mới chết thôi, chứ còn lúc đang yêu thì sướng bỏ bu, lúc đấy có chú nào vào tâm sự , ối giời ơi em đang sướng quá đâu.
    Ấy chính thấy Chí Phèo mới là thằng thật thà, có sao nói vậy, cái đoạn vườn chuối ấy.
    hê hê, không ngờ chú Tuấn lờ khờ mà cũng có người để yêu rồi để chết, khổ thân quá đi, đã lờ khờ rồi còn thế. Mà anh nói thật với chú, lấy vợ mới là chết ở trong lòng một ít, vì cóc được yêu em nào nữa, chứ chưa lấy vợ, chú nào chẳng mắt liếc ngang liếc dọc, đi cạnh người yêu mà thấy em xinh mắt cứ đảo như rang lạc. Chứ còn đi với vợ, mình cũng đành làm thằng mắt lác, lườm rau gắp thịt không thì vợ giết.
    Wait and see
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này