1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi J.C, 27/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này sao em thích ngồi để lục lại những chuyện đã cũ thế anh ạ! Tìm kiếm....tìm thấy...và rồi cười một mình. Em đã không còn nhớ về anh nhiều nữa. Nỗi nhớ đã thôi không dằn vặt trái tim. Thế đã ổn chưa ạ?
    Will you leave everything behind to run away with me?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều lắm , biết tâm sự từ đâu nhỉ????Thôi tốt nhất là cứ để trong lòng
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng lắm rồi mà , sao thế nhỉ ? sao cứ mãi như thế nhỉ ? Công việc kiểu này , học hành kiểu này đến bỏ xứ mà đi mất . Nhưng mà chả trách ai được . Chung quy là tại mình , cơ mà nghĩ đi nghĩ lại , cũng chẳng phải tại mình . Chả tại ai cả ...Lý do là gì nhỉ ? mọi chuyện đều có lí do của nó cơ mà . Lại phải hô khẩu hiệu : cố lên , cố gắng lên , đừng gục ngã , đừng bỏ cuộc . Tôi ơi , cố lên .
    chung quy , vẫn là tại mình .
    Dancing
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Em oiiiiiiiiiii, Đông này anh lại bị lạnh nữa rồi !!!
    I am not me​
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Đã được một tháng rồi , chính xác thì là một tháng 20h , chẳng biết mọi thứ sẽ đi đến đâu . Anh đã quyết định như vậy rồi , và sẽ không do dự để rồi thay đổi đâu . Mọi thứ vẫn vậy , ngay cả tình cảm của anh giành tới em , nhưng mọi thứ chẳng bao giờ xảy ra giống như ý muốn.Thế thì mới có nhiều chuyện để nói , chuyện để mà bàn tán , rồi cả chuyện để mà người khác bàn tán , rì rầm khi không có nhân vật chính trong chuyện .
    Phù , hết buồn ...hết sầu ..... , mọi thứ lại bắt đầu .


    Mai khong kha len duoc !!!
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nắm.Em biết không.Nỗi nhớ ấy anh chẳng biết trút vào đâu cả.Mai đến hát cho anh nghe nữa nhá.Hay rủ thằng KS ra Lâm tâm sự nhá.Nói túm nại nà anh nhớ em.Dài dòng.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ông anh này, xấu hổ chít đi được, nhớ nhung thì thỏ thẻ thôi chứ, đây lại đưa lên trên này, mọi người bít hết,,Chán ông anh...
    Hi`....Nêu muốn nghe hát thì qua nhà em nhé........Lâu rồi không có gặp..Anh đã đi làm chưa?? Hay vẫn thất nghiệp thía???
    Bi giờ là tâm sự:
    Hôm nay đi bưng lễ cho chị người bạn,trước khi đi bị doạ, mày bưng tráp nhiều thế mất duyên không lấy được chồng đâu...Mình cười và nói, em chỉ sợ nhiều duyên quá, cho bớt một tý cũng chẳng sao..Lúc thất mình súng xính áo dài, nhìn trông cũng xinh và duyên dáng đấy chứ, chẳng thấy xấu xí như mọi hôm.. he he..lúc nhìn cô dâu và chú rể mình chỉ muốn lấy chồng thôi, thía có chết không cơ chứ..hic, kiểu này phải ...gấp thôi...
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  8. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu về cây xương rồng. Tớ cũng không biết người ta nói nó tượng trưng cho cái gì và như thế nào. Với riêng tớ lúc này nó giúp tớ rất nhiều. Những ngày tháng qua có quá nhiều chuyện đến với tớ. Đã có lúc tớ tự hỏi mình tất cả là sự thật, tớ mong sau khi ngủ dậy với một ngày mệt mỏi như thế tất cả chỉ là giấc mơ đã qua thôi. Nhưng mọi thứ vẫn thế, vẫn phải đối mặt với nó, mà có nhiều lúc tớ cũng không biết nên làm thế nào nữa. Chuyện dài lắm và nó là cái kết quả của bao ngày trôi qua. Tớ rất muốn nói cho cậu biết hoặc một ai đó tớ tin tưởng nhưng tớ không làm được. Đừng giận tớ nhé! Chỉ cần cậu hiểu tớ đã giúp tớ rất nhiều rồi. Lúc này tớ cũng sẽ phải như cây xương rồng ấy thôi. Gai góc và mạnh mẽ, nó là loài cây chịu lạnh kém nhưng nó vẫn vươn lên được. Nó vẫn sống! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không?
    Tớ rất thích có một người tặng tớ cây xương rồng vào ngày của riêng tớ đấy! Cám ơn cậu nhiều lắm.
    Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
    Thứ tình yêu khác tình yêu con gái
    Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
    Trông em thành tiếng thở dài
  9. Catty13

    Catty13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho một người bạn...
    Vậy là xa rồi bạn nhỉ! Tôi xin lỗi vì đã làm bạn buồn. Thế là không được suôn sẻ như cả tôi và bạn mong muốn. Tôi không thể làm khác hơn thế này được. Lúc này bạn trách tôi vô tình, bạn ghét tôi lắm phải không? Nhưng tôi tin 6 năm nữa trở lại nơi này, khi những bí mật của ngày hôm nay sẽ trở thành câu chuyện của ngày hôm qua chắc chắn bạn sẽ thông cảm với tôi. Bạn sẽ hiểu điều tôi nói với chưa hẳn là tất cả những gì tôi nghĩ lúc này. Bạn sẽ hiểu trong cái mà tôi nói là hạnh phúc tột cùng của tôi nó là cả nước mắt và khổ đau. Nhưng tôi lựa chọn nó. Rồi một ngày bạn sẽ hiểu tôi....
    Tôi không thể nói những điều này với bạn vì bạn không bình tĩnh để nghe những gì tôi muốn nói. Bạn ơi tôi biết bạn không thể quên nhưng hãy gắng lên. Đừng như ngày hôm qua khi tôi tiễn bạn. Ở quê người rồi, phải khác đi nhé. Sáu năm nữa chúng ta gặp lại nhau tôi muốn nhìn thấy bạn không như ngày hôm qua. Đừng như ngày hôm qua!!!
    Em yêu anh bằng tình yêu người đàn bà
    Thứ tình yêu khác tình yêu con gái
    Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
    Trông em thành tiếng thở dài
    Được Catty13 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 21/11/2003
  10. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Tiến !
    Bài viết của em bi chuyển sang thông tin mua bán nhà đất vì thế em sợ anh ko đọc được .Em đã trả lời anh rồi đấy Em mong tin từ anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này