Tâm sự 7x Cứ mỗi ngày lễ đến em lại nghe lòng mình buồn quá anh ạ. Em được tặng 3 bó hoa, lúc ăn gần xong có một anh mặt đỏ bừng hỏi nhà em ở đâu và nói chút nữa đưa em về. Tan hội đã thấy anh gục mặt phía sau lưng một anh khác. Hoa hồng cũng đẹp, nhưng em vẫn nhớ về những bông thược dược trắng và vàng trong vườn sau nhà ngày xưa, khi em còn bé. Hàng trăm cánh hoa bé tí góp lại thành một bông hoa lớn, hương thơm man mát. Có một lần em cố hái một bông hoa ấy rồi vô tình chạm phải một con bọ nẹt, cả cái tay bé xíu sưng tướng lên. Bây giờ ở Hà nội chả mấy nhà có được cho mình mảnh vườn, chỉ toàn nhà là nhà, hình như chỗ của bông hoa thược dược ngày xưa là một cái tivi.
Định vào đây tâm tình một chút...nhưng rồi lại khô khốc....Ôi con người!!!Thế đấy...thay đổi khó lường dù chỉ là chút xíu nội tâm.Sáng nay đã thoát gần xong cái nợ đeo đuổi gần 3 tuần....Thoải mái để tập trung làm việc khác...Khoẻ quá - khoẻ thật...Vậy là có quyền nghỉ xả hơi 1 tuần để vào một chiến dịch khác...Relax thôi......... For you: Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....
Chắc chép ở đâu đây ! he he he ! Xấu xa gian ác thì lấy đâu ra hoa mà tận 3 bó anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....
Nói chung khi mình quyết định tự tìm con đường đi cho mình thì rất dễ gặp phải những hoàn cảnh tức cười. Đôi khi mất phương hướng không rõ mình phải đi đâu, lại phải vắt óc suy nghĩ có khi mất đến vài ngày, cũng có khi còn nhiều hơn rất nhiều. Nghĩ xong lại nghĩ nếu có ai đó đi trước nghĩ hộ mình một tí có phải tiết kiệm được bao nhiêu thì giờ vàng ngọc không? Love me two times One for tomorrow One just for today.
bông nào tôi thấy củng đẹp cả chủ yếu là mình có biết thưởng thức không thôi. Và có câu thơ tôi từng nghe trăm bông đẹp nhất bông hồng trăm người đẹp nhất là người tôi yêu hì hì chúc bạn tìm lại được bông hoa đẹp trong tâm hồn bạn. Tinh Tham Lang
Vẫn như những cái thứ bảy mọi khi,mình cả thằng Hoà thượng lại lang thang khắp Hà nội.Nhưng hôm nay,khi nhìn thấy những tà áo thướt tha,những dáng kiều thơ,thục nữ .Hai thằng mới chợt nhận ra rằng.......................................... -------------------- Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi! Sông xa từng lớp lớp mưa dài Mắt kia em có sầu cô quạnh Khi chớm heo về một sớm mai.
Bã đậu thế ! Return cho đây mượn vài cái đĩa đây sẽ " khai hoá" giúp cho ! You may say I'm a dreamer ...but It's true...