1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ _ DUYÊN CON GÁI _2007

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ _ DUYÊN CON GÁI _2007

    NGƯỜI CON GÁI BẢN LĨNH
    Một người con gái yếu đuối dễ khiến phái mạnh muốn ra tay che chở,nhưng người con gái bản lĩnh lại thu hút họ lâu dài vì luôn có sự tôn trọng và ngưỡng mộ.Đó như một thứ duyên ngầm vô cùng lôi cuốn bên bỉ và tỏa hương thơm lâu dài......
    Khi một người con gái có bản lĩnh có nghĩa là nhân cách của họ như một ngôi nhà được xây trên nền móng vững chắc,một cái cây bám rễ sâu vào lòng đất.Cho nên gió bão không dễ gì làm nó lay gốc,ngã đổ,thậm chí bị chặt cành,cắt ngọn nó lại đâm chồi mới xanh tươi.người con gái bản lĩnh cũng vậy,dù phải giẵm lên chông gai họ vẫn luôn tìm cách vươn lên,hương về ánh sáng ,đi về phía trước,những phẩm chất tốt đẹp của họ không dễ gì bị ai làm hóen ố...
    Những bậc cha mẹ thường rát yên tâm khi có được cô con gái bản lĩnh,lỡ cô đi xa hay sống,làm việc trong môi trường nhiều cạm bẫy cũng khôg sợ bị cám dỗ....
    D là sinh viên tỉnh lẻ,cô cũng phải đi làm thêm để trang trải việc học.Cô nghèo nhưng đẹp ,đó là 2 yếu tố kết hợp để vô vàn cạm bẫy bủa vây cô.D đi phục vụ bàn trong một nhà hàng lớn thì người ta sẵn sàng "bo " cho cô những món tiền hậu hỉ, đãi cô những tiệc sang trọng.Cô ngồi ở quầy tiếp tân ở 1 khách sạn ,có đại gia muốn đưa cô bằng xe hơi, tặng cô xe máy đời mới.Khi cô ra trường chưa tìn được việc làm thì 1 tay công tử đón đường để xin cô vào làm ở 1 công ty lớn mà bố anh ta là sếp...tất cả đều bị D từ chối,cô biết rằng người ta không thể đón ánh sáng vinh quang bằng cáh chui qua 1 con đường mòn tối tăm.
    Cô đi làm,yêu 1 chàng trai cùng công ty, với 1 tình yêu trong sáng ,chân thành.Thế nhưng khi ba mẹ chàng trai biết cô nghèo thì tìm mọi cách chia rẽ họ.Người yêu cô không đủ sáng suốt lẫn dũng khí bảo vệ tình yêu của họ, anh ta cũng lung lay trước một đối tượng là một cô gái giàu có, gia đình thế lực, có thể giúp anh ta ra nước ngoài học tiếp.Tự ái, thất vọng.D cương quyết chia tay.Sau đó cô héo hắt suốt 1 thời gian.Nhưng khổ đau không làm cô ngã quỵ D ra sức học hành,làm việc.Sau khi học xong cao học cô mở 1 công ty riêng và tự mình điều hành với số nhân viên ít ỏi, trong mặt bằng chật hẹp.Nhiều lúc công ty non trẻ của cô đứng trước nguy cơ giải thể.Thế nhưng với bản lĩnh và sự quyết tâm của mình, công ty vượt qua những khó khăn và ngày càng phát triển.Cô giám đốc trẻ,thông minh, mạnh mẽ ấy đã làm rung động trái tim 1 nhà khoa học tài ba, là đối tác của cô,nhất là khi anh biết rõ những gì cô đã trải qua.Lúc đã là vợ chồng, họ trở thành những người tương tác một cách tuyệt vời, trong hạnh phúc lứa đôi cũng như trong công việc.Doanh nghiệp của họ phát triển ngoài sự mong đợi.Chông cô hay đi công tác xa dài ngày, nhiều người e ngại vì để cô vợ trẻ đẹp , giỏi giang lại giao thiệp rộng ở nhà một mình,nhưng người chông bảo rằng : khi có một người vợ bản linhc thì anh chẳng lo sợ gì cả.
    Rồi cũng có ngày người yêu cũ của D từ nước ngoài trở về, làm việc cùng ngành nên có lúc họ gặp nhau trong công việc, biết nhau đang sống và làm việc ra sao.Anh ta cúi đầu ngậm ngùi P: " anh xin chúc mừng sự thành đạt và hạnh phúc của em . Và em là một cô gái bản lĩnh nhất mà anh từng gặp ".
  2. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    CỰC CHUỐI................ HIX CHUỐI CẢ NẢI
  3. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng duongphen kia chang biết cái jì cả.. Ko phjải chuối cả nải .. mà là Chuối cả Buồng he he hoho
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    @ EM: Tất cả cũng lại là những câu chuyện thường gặp mà bố mẹ hay kể cho con gái nghe em ạ? Tất nhiên ko hoàn toàn sách vở nhưng...
    Thế nào là một cô gái bản lĩnh? Liệu người đàn ông có nhận ra và chân trọng những phẩm chất ấy của họ ko? Và liệu có bao người may mắn như cô gái kia mặc dù họ có bản lình. Tất cả chỉ là tương đối em ạ. Cuộc sống đâu có nhiều câu chuyện cổ tích như thế. Giống cô bé lọ lem quá cô em à!
    Dù sao cũng là một chuyện thú vị với chị lúc này. Thanks em út!
  5. phuongloriot

    phuongloriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bài viết khá hay nhưng có gì đó hơi bị "văn vẻ".
  6. huongvnu

    huongvnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay nhưng những thứ mà cô gái trải qua, và cách cô vượt qua khó khăn chưa được nói đến nhiều nên người đọc không thể cảm nhận hết được.
    Dù sao mình cũng là cô gái tầm thường, sẽ dừng lại ở chỗ có anh đẹp trai xin cho vào công ty bố. hớ hớ...
  7. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bài viết khá hay nhưng có gì đó hơi bị "văn vẻ". quá là chuối
  8. bumbumchatchat

    bumbumchatchat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những chữ màu đỏ chỉ mang tính chất minh hoạ!
    Câu chuyện chưa đi vào chi tiết lắm, bố cục lộn xộn đánh giá nội dung đang là một trong những vấn đề nóng bỏng về xã hội hiện tại. ( Cho cái mặt cười )
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Mình mà là cái anh ra nước ngoài học thì khi mình gặp lại em ấy mình sẽ cưa lại, không nghe thì lôi hết ảnh chụp trộm cho lên mạng. Bài này học của PNM đấy !
  10. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÓI TRÊN, TÔI MUỐN CÁC BẠN THẤY RẰNG KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ KHÓ, KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ BUỒN MÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ VƯỢT QUA ĐƯỢC.HÃY BẢN LĨNH, VÌ ĐÓ LÀ BẢN NĂNG CỦA CHÚNG TA .
    BẠN NGHĨ BẠN KHÔNG CÓ BẢN LĨNH??
    *ĐÓ LÀ VÌ BẠN CHƯA PHÁT HUY HẾT MÀ THÔI,NÓ VẪN TIỀM ẨN TRONG BẠN.
    BẠN ĐANG BUỒN ?
    *HÃY ĐÁNH THỨC BẢN LĨNH CỦA BẠN, NÓ ĐANG NGỦ QUÊN, VÀ HÃY VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VÀ ĐAU KHỔ NÀY..
    >>>TÔI TIN TẤT CẢ CÁC BẠN KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC TRƯỚC KHÓ KHĂN...

Chia sẻ trang này