1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ _ DUYÊN CON GÁI _2007

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Dạo này con bé này lớn rồi. Suy nghĩ sâu sắc, post bài có chiều sâu. Nhớn rồi nhớn rồi !
  2. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0

    Dạo này con bé này lớn rồi. Suy nghĩ sâu sắc, post bài có chiều sâu. Nhớn rồi nhớn rồi !
    [/quote]
    hì dạo này ko fải nhớn mà là già..
    ở nhà nhiều nên fải nghiên cứu mấy vấn đề này xem còn đi "chống lầy "chứ....hihih
  3. duongphen83

    duongphen83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hì dạo này ko fải nhớn mà là già..
    ở nhà nhiều nên fải nghiên cứu mấy vấn đề này xem còn đi "chống lầy "chứ....hihih
    [/quote]
    hôh chẳng biết bà minh viết cái gì nhưng dao nay anh ko gọi cho em được làm cái gì ma mất tích thế.
    em nộp hồ sơ rồi tắt hết máy thế là sao
    sao em không để khi khác rồi sửa máy cứ để đến lúc cần lại đi sửa thế
  4. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    hôh chẳng biết bà minh viết cái gì nhưng dao nay anh ko gọi cho em được làm cái gì ma mất tích thế.
    em nộp hồ sơ rồi tắt hết máy thế là sao
    sao em không để khi khác rồi sửa máy cứ để đến lúc cần lại đi sửa thế
    [/quote]
    hì hì đâu có đâu...em vẫn bật máy liên tục đấy chứ...tại anh gọi lệch sóng đấy...
    à cái lan bạn em nó định tham gia cái trương trình lần trước đi xem ý...nó bảo thấy hay cũng muốn làm...
  5. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    chuyện cổ tích thời hiện đại nên hơi hại điện. Cố gắng lên đồng chí, văn phong này thích hợp với kiểu viết truyện siêu ngắn, súc tích và có chiều sâuuuuuuu.......
    Được x78 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 19/01/2007
  6. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    CÁI DUYÊN CỦA BẠN GÁI BIẾT HÒA ĐỒNG
    Những bạn gái biết hòa đồng bao giờ cũng chiếm được tình cảm của người khác, họ thận thiện , có nhiều bạn bè, dễ hội nhập với môi trường mới đông thời có nhiều cơ hội mở ra cho họ...Hòa đồng là một kĩ năng sống không dễ với những bạn gái quá nhút nhát hoặc quá kiêu kỳ và.... chảnh.
    K là một bác sỹ mới ra trường nhưng anh có thâm niên làm công tác xã hội và là một hướng đạo sinh từ bé nên rất dễ hòa đồng, gần gũi với mọi người, ở đâu K cũng được mọi người yêu mến.Khi khám bệnh đến với những bệnh nhân nghèo hay bạn bè hướng đạo trẻ trung vui nhộn...Mọi việc trở nên khó cho K khi anh yêu Q một nữ sv kiến trúc xinh đẹp mà theo anh là rất thông minh,có tài và những phẩm chất tuyệt vời khác .Nhưng lần đầu khi theo anh đi làm công tác xã hội ở 1 vùng xa Q lại ăn mặc rất mốt, trông cô quá sang trọng giữa những người nghèo khổ nên cái cách mà cô đối xử với họ như một sự ban ơn hơn là chia sẻ, có lẽ khiến họ tủi thân hơn mà thôi....Một mình bên K cô thật dễ thương, xinh đẹp nhưng khi giữa đám bạn bè vui tươi và hồn nhiên của anh cô lại cứng đờ như một ...manơcanh trong tủ kiếng.Hát 1mình cô cũng không mà hát tập thể cũng không thèm ...vỗ tay.Hình như cô sợ hòa nhập vào đám bạn của K sẽ không làm cho khó nổi bật,mất đi sự độc đáo của mình.Dần dần đi đâu có cô K thấy vướng víu chỉ đi 1 mình.Nhưng Q lại quay ngoắt , tra vấn rằng anh chán cô rồi sao...
    hic hic....
  7. cafevnn

    cafevnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    vậy sao, nếu vậy thì bạn có biết câu chuyện về con bọ chét không?? tớ nghĩ là câu chuyện về con bọ chét mà tớ đã đọc ở đâu đó( trên mạng hay trên báo HHT). câu chuyện đó không nhớ rõ lắm nhưng nó thế này:
    Con bọ chét - một trong nhưng loại sinh vật hay cư trú trên cơ thể của những chú cún- chúng có 1 biệt tài là bật nhảy rất cao và rất xa. Một người nọ bắt 1 con bọ chét và đem nhốt nó vào 1 cái hộp diêm. trong đó rất tối, bọ chét liền theo phản xạ của mình và nhảy lung tung. Nhưng mõi lần nhảy lên là cái đầu nó lại bị va vào nóc trên của hộp diêm làm nó đau điếng cả người. thấy vậy nó liền nhảy thấp hơn, thấp hơn cho đến khi cái đầu có không còn bị va vào cái nóc hộp diêm nữa. Đên khi người ta thả con bọ chét đó ra khỏi hộp diêm thì theo thói quen nó vẫn vậy. nó chỉ nhảy rất thấp, rất thấp. Nó không dám nhảy lên cao nữ vì sợ bị va vào 1 cái gì đó.
    Khi bạn sinh ra và lớn lên, mọi thứ có vẻ đều trôi chảy theo ý muốn của bạn. Và khi bạn bị vấp ngã - mà theo thằng em trai của tôi nó gọi là những bước vấp ngã đầu đời - bạn thấy sợ chúng mỗi lần gặp chúng. Giống như con bọ chét kia sợ sẽ lại bị va phải một cái gì đó mà không dám nhảy thật cao.
    ----------
    P/S: Người ta vẫn nói : Thất bại là mẹ của thành công
  8. huavancuong

    huavancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chuối quá thể, chuối tây chứ không phải ta , đọc xong thấy từ nay mình có lẽ không ăn chuối nữa
  9. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    MAY LÀ KHÔNG ĂN, CHỨ ĂN VÀO THÌ LẠI MỌC THÊM "CHUỐI "LẠI KHỔ
  10. huavancuong

    huavancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mọc thêm cũng không sao, có điều thế hơi bất tiện , nhưng có khi lại lên chuyện lạ việt nam thế lại nổi tiếng

Chia sẻ trang này