1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự à. Uh thì tâm sự. Tâm cái sự của kẻ từng bán MT, sửa MT và hậu quả...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự à. Uh thì tâm sự. Tâm cái sự của kẻ từng bán MT, sửa MT và hậu quả...

    Hè hè. Bực mình tệ. Nghĩ mà bực, bực vì những kẻ ham tiền, bực vì những kẻ thích ham lợi nhuận.
    Trước đây, có thời gian mình yêu cái nghề này, mở CT ra để kinh doanh buôn bán máy tính. Cứ nhầm tưỏng đó là cao sang, đó là dân IT này nọ. Đi tới vài nơi thấy nguoi ta khinh khỉnh, bỏ nghề. Bỏ nghề rồi hậu quả của nó vẫn còn. Khách hàng cũ vẫn nheo nhéo gọi điện vì máy lỗi thê này, lỗi thế kia và bảo hành cũng có, ừ, đó toàn là chỗ quen thân nên bận bịu mấy với công việc mới cũng gắng chút thời gian qua xem xét cho họ. Tính ra các mối làm ăn trong cái hàng hoá linh kiện này cũng gọi là quen biết. Thế mà bỏ bẵng đi ko lấy hàng chỗ đó, khi vác mặt đến vài công ty máy tinh mà muốn đá cho vài phát. Có nơi vài đưa tập tễnh làm việc, ăn nói xấc xược. Có nơi giả tạo hết sức. Chỉ khổ cho những nguoi làm việc ơ đó. Trươc đây quen bên Trần Anh cho đứa e vào kế toán ở đó. Vất vả hơn trời đất cả ngày ko dươc nghỉ. ăn trưa cũng vội vàng.Làm phúc mang tội.
    29-12 qua Mai Hoàng lấy cái ổ cứng Segagte 80GB bảo hành 5 năm chứ có ít đâu, thế mà dùng chưa đến tết đã ko nhận ổ. Trước tết mang đi bảo hành biết là khó cứu dược dữ liệu trong đó. Nhưng cứ thử mang đi, Mai HOàng nói tới Định Công bảo hành, còn để đó thì hôm sau mới tới lấy. Ức chế, cảm giác bị lừa, điên thật. Bao nhieu dữ liệu quý hoá bằng trời nằm trong đó cả. Dùng chưa đựoc 20 hôm đã thế rồi, vậy là mất dữ liệu uh? Còn chưa giải quyết dược?. Số đen uh?
    Không hoàn toàn thế.
    Hôm nay quyết định đàu tư con xách tay, mua ở gia long. Đã dặn kĩ ở đó là mình tới thi cài đặt. Hôm qua đặt cọc tiền ở đó rồi, cái máy này là của CMS. Thê mà khi tơi nơi, cái máy hơn 13 triêu của mình vứt bề bộn trên bàn kĩ thuật,tụi Gia Long này tháo ra cài với cả đặt làm gì, cảm giác mua phải đồ cũ,ko phải đồ đóng hộp dâng lên,cảm giác ko tôn trọng lời nói của mình mà phát cáu,muốn cãi nhau quá.Vì nó ko chịu dổi cho mình cái máy khác. Cãi nhau một trận, cho nó biết thế nào là cãi nhau, mai mình tới xem có đổi cái máy khác ko? TỨc ...
    Tức....
    Mà giường như cái hàng hoá máy tính này vơ vẩn hết rùi. May mà mình đổi nghề.

  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này