1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự (ai thích thì xem,ko xem thì thôi)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi newregilion, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự (ai thích thì xem,ko xem thì thôi)

    Phải nói ngay từ đầu rằng tôi là một người gõ vi tính rất chậm(chắc là ko quen với cách gõ Telex),mà cũng có thể là do tôi chat nhiều quá,nên tốc độ gõ "2 ngón" của tôi đã thuộc vào hàng "danh sư",và cũng chính vì vậy tôi mới ko quen cách gõ phụ thuộc vào 10 đầu ngón tay này!!!
    Mỗi người chúng ta đều có 1 tâm sự của riêng mình,ko phải ai cũng có thể đưa lên Public để mọi người nhìn vào,soi mói,bình luận và cũng rất có thể là chê bai nữa.
    Một người con trai vừa mới 19 tuổi,mặc dù đã qua tuổi "vị thành niên" nhưng cũng chưa chắc đã trở thành người chín chắn,tự tin để bước vào cuộc đời(trong trường hợp của tôi).
    Vì vậy,những sự cảm thông từ bạn bè ,gia đình là rất đáng trân trọng(cũng vẫn trong trường hợp của tôi) và tôi yêu quý tất cả mọi người.
    Tuy gia nhập vào đại gia đình ttvnol và gia đình Chuột nhỏ bé(xin các @ cho phép tôi được gọi như vậy) chưa lâu nhưng tôi thấy my big and small family thực sự là nơi tôi có thể tâm sự(nói như vậy tất nhiên ko phải ttvnol là một cái Recycle Bin vì tôi đã theo dõi ttvnol rất lâu và 1 lần vì ko vào được diễn đàn Thảo Luận nên tôi phải đăng ký vào).
    Ăn nói linh tinh cũng là 1 trong những tật xấu của tôi (tất nhiên là trong giới hạn cho phép thôi),và tôi còn nhiều nhiều tật xấu nữa,nếu các bạn cho phép thì tôi sẽ "trưng" ra.


    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!
  2. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc chủ đề "Thư học trò: Mưa tháng bảy" trong tintucvietnam.com mà tự nhiên trong lòng cũng có "mưa",lâu lâu mới đọc được 1 topic như vậy và cũng lâu lắm rồi mới có người nhắc lại Graduation(FRIENDS FOREVER).Oh hay quá,trong máy mình cũng có bài này,bật lên nghe chơi.
    Nhưng mà sao kỳ quá,nghe chơi mà tại sao lại chảy nước mất được nhỉ???mà lần nào nghe cũng thấy trong lòng "mềm" đi nhiều,ko còn gì nữa,tự nhiên thấy trống rỗng và những "câu chuyện học trò xa xưa lại hiện về" như là những thước phim quá khứ chạy qua mà ko có âm thanh(these memories are playing like a film without sound),từng khuôn mặt bạn bè hiện lên nhưng tiếng nói của "tụi nó" biến đâu mất rồi????
    Không biết là khi về nhà có thể được cùng "tụi nó" tâm sự suốt đêm về "sự thanh thản" của cuộc sống ko nữa???(And so we talked all night about the rest of our lives) và khi chúng ta được trở về với tuổi học trò,về nơi mà chúng ta cùng giận hờn,cùng nhau vui đùa thì cuộc sống đã đổi thay mất rồi.Nhưng tôi sẽ luôn giữ trong lòng những phút giây ko bao giờ thay đổi được(I keep thinking times will never change).Bởi vì nó đã trôi qua rồi,ko ai có thể níu kéo được thời gian,và chúng ta sẽ không bao giờ quay lại.Vì vậy nếu có điều gì cần nói ngay lúc này thì hãy nói ngay đi,đừng bao giờ để lỡ vì sẽ ko còn 1 dịp nào khác nữa đâu.
    But when we leave this year we won''t be comming back,
    no more hanging out cuz were on a different track
    and if you, got something that ya need to say,
    you better say it right now cuz you dont have another day
    Chúng ta luôn hướng tới và ko thể chậm chạp được trong dòng đời này,và quá khứ cứ như những thước phim câm,làm cho tim rắn rỏi của tôi phải "hứng chịu" cơn mưa trong lòng.Tôi vẫn nhớ có 1 lần nói chuyện với 1 bạn gái trong giờ TD và cô phát hiện ra,bạn ấy và tôi chịu phạt nhảy cóc trong sân trường,trời nắng gắt lắm,mà bạn ấy lại là con gái nữa,rất may là cô chỉ phạt cô bạn ấy có nửa đoạn đường thôi,còn tôi thì "tội nghiệp cho thân trai còm cõi".Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa có một lời xin lỗi cô bạn ấy(bây giờ có được ko hả TU???).
    Nếu chúng ta kiếm được 1 công việc "ngon lành" và những khoản tiền mà thời học sinh chưa bao giờ được đụng tới,và khi chúng ta nhìn lại và nhìn thấy những câu chuyện phiếm vẫn còn hài hước(thật ko hiểu đoạn này,khả năng dịch thuật còn kém).thì có bao giờ chúng ta nhớ đến những gì chúng ta đã học ở trường và cố gắng phá vỡ luật lệ bằng những trò nghịch ngợm trẻ con và cả phá phách giống người lớn nữa???
    Tôi giữ lại tất cả,nghĩ về nhiều thứ,chỉ hy vọng là ko bao giờ tạm biệt!!!(chỉ đơn giản là ko thể vứt vào "thùng rác" được thôi)
    Chúng ta nghĩ gì về ngày mai như đã từng nghĩ về ngày hôm nay???Có thể chúng ta tồn tại ngoài nơi đó,có thể chúng ta tạo ra nó bằng cách này hay cách khác nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ ko bao giờ kết thúc.AND SUDDENLY IT''S LIKE WE''RE WOMEN AND MEN.Quá khứ như bóng tối theo sau chúng ta,hay là ký ức sẽ tan biến khi chúng ta rời khỏi thành phố.Tôi giữ lại tất cả những gì???những thứ ko thể nào "tạm biệt" tôi.Và thời gian thì cứ trôi đi........
    Tôi ko khóc,tôi là một con người cứng rắn,nhưng khi nghe Vitamin C cất giọng lên thì tôi ko thể cầm lòng mình được,như vậy là có lỗi với quá khứ,có lỗi với bạn bè,bây giờ giới trẻ vô tâm quá,chỉ có chơi điện tử,chat mIRC,Y!M,ko biết chúng có biết đến Graduation(friends forever),biết room Cùng đọc và suy ngẫm của ttvnol ko???chắc là các chuột và các anh chị sẽ nghĩ tôi quá xúc động rồi,đúng vậy nghe nhiều Graduation quá(hình như là quá 22 lần rồi) nên cái tai nó cũng lùng bùng,nghe nhiều quá ko hay và loãng rồi.Bây giờ nghe Classical cho nó thăng bằng vậy!!!

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay wá phải không New@. Năm cuối cấp, Chit và mấy cô bạn cứ nhâm nhi mãi bài hát này. Cả cái Video Clip cũng rất cảm động & dễ thương.
    Tối hôm wa bất chợt bật Top Ten 99,9 và nghe lại Savage Garden. Hic hic... Những Truly-madly-deeply, To the moon ''n back... nghe... chịu không nổi. Hì hì... Cả 2 beds ''n a coffee machine nữa...
    Another ***ch in the road, U keep moving
    Another stop sign, U keep moving on
    ''N the years gone by so fast
    Wonder how I ever made it throung...
    Năm 12 tó được cái album gốc của thèng bạn có bài này. Thế là nghe mãi. Bi giờ thì nó ở tít bên Mỹ. Bạn bè... lâu lâu lại nhớ da diết, nhớ tụi nó, nhớ những kỷ niệm, mà chẳng bít làm sao... Ước mong về 1 ngày có thể cùng nhau quây quần & trò chuyện...
    Trưng ra đi, hổng ai muốn bít thì ít ra cũng có... Chit muốn bít. Hì hì...

    Cassie Love
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hêy sao giống cái topic Music wá dzậy ta Mà mấy cái tâm sự này thì hình như ở Nhật ký hụi cũng nhìu lắm á.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  5. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    And as we go one, we remember all the time we has together <--- tui thích nhất là câu này trong bài ấy, phải nói là sau bài Only love, tui thích bài này lắm.

    Tí cô đơn

    Nếu như yêu là nhận, có ông vua nào giàu có hơn tôi ?!?​
  6. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    hahaha...từ lúc gia nhập hụi chụt đến giờ, mình dzui dze kiu lun!!! mình cũng wậy wé chừng, mấy bác MOD chắc tức điên!!! mà nick của mấy chụt cũng ngộ ghê: trap@: là gì nhỉ? chắc "tui ra ăn phở" wé hay là "Từ Rày Ăn Phở",ACB@:" Ăn Cho Béo" hay"Ăn Chống Béo",Chit Chắc chắn là:"CHo Ít Tiền"rùi, chỉ có tsé@ không bít là gì, thui cứ đọc " Tờ sờ é", a hay là" Tui Sẽ Ế"???
    La vie sans l''''''''amour comme canh chua sans la me!!!!
    Mãi dành tình iu cho Chip@ love@ dzà Tờ-sờ-e@
  7. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ko thèm bênh nữa, khoá nick little đi MOD
    Hic hic, that bai hoai
  8. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ là 1 góc dành cho âm nhạc,hay là một sở thích nào đó của mỗi người(nếu như vậy thì vào các diễn đàn đặc trưng của TTVNOL cũng có đầy những topic như thế này).
    Đâu đơn thuần chỉ là cảm xúc của mình,mà là trái tim,là tình cảm của chúng ta dành cho cuộc sống,cho gia đình,bạn bè và cho mọi người trong topic nữa.(Đó chính là lý do tôi ko đồng ý với Trap @.Tôi cũng muốn nói với Trap@ thật nhiều,vì nhờ có 84SG,nhờ có Trap@ mà tôi có thể(chỉ là có thể thôi) gặp lại nhiều người bạn lớp cũ và "nhờ vả" họ nhiều điều..
    Xin nhắc nhở 2 zợ chồng little và Tsé một chút là đừng có chat trong này nhe!!!Xin cảm ơn?!?

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

    Được newregilion sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 19/07/2003
  9. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    votrungh_Thica

    Chiều nay bất chợt trời mưa.
    Để lòng chợt bỗng như vừa hắt hiu.
    Nghe mưa hát suốt buổi chiều.
    Chợt chếnh choáng , chợt liêu xiêu lạ lùng .
    Mưa đi từ phía núi rừng.
    Bỗng làm ướt mắt người dưng nơi này.
    Chợt nghe mằn mặn , cay cay.
    Hình như ... chắc tại mình say giấc tình ...
    Hôm nay(lại là hôm nay,giống như 1 kiểu của nhật ký quá) tình cờ đọc được một bài thơ ngắn của 1 member trong box Thi Ca,mặc dù là nó ko gây cho tôi cảm xúc nhiều lắm nhưng mỗi khi có ai đó nhắc từ "Mưa" là tôi lại thấy nao nao trong lòng.
    Time, I need time...bài hát của Scorpion vang lên trong đêm tối. Đúng!!!Tôi rất cần thời gian,thời gian để học(cái này thì ko biết có đúng ko nữa),thời gian để lướt net,thời gian để chat,thời gian để ngủ....Hình như thời gian là 1 điều rất quan trọng đối với tôi,nhưng mà nó cứ trôi đi,từng giây từng giây một.Đã có ai nghe I hear the ticking of the clock.Thời gian vốn sẵn đã có rất nhiều,nhưng nó lại dư thừa với những ai biết tận dụng nó,biết điều khiển và sử dụng nó.Và tất nhiên,với những người coi thời gian ko bao giờ đủ thì nó sẽ chẳng bao giờ biến thành 25h/ngày như người ta thường mong ước cả!!!
    Và mưa cũng vậy,nó rơi xuống,nó trôi vào cống rãnh.Tôi ko thích những giọt mưa trong cống(tất nhiên là dơ rồi),cũng chẳng bao giờ ngồi mà ngắm mưa cả.Tôi hay ra ngoài,xách xe chạy vòng vòng trong cơn mưa,hoặc là đi bộ cũng vậy(lãng mạn quá,ko hợp với tính của tôi).Tôi chỉ muốn những hạt mưa đập vào mặt mình,nó đánh thức trong tôi những gì tôi còn thiếu trong tâm hồn,nó "tát" vào mặt tôi để tôi nhận ra rằng :hôm qua mình đã làm gì,hôm nay mình làm như thế nào và ngày mai mình sẽ nhận được những cái gì???
    Mưa đêm lạnh lắm,chỉ có mỗi cái áo sơ mi ra ngoài đường để hứng chịu từng cơn gió buốt,từng hạt mưa nặng nề thì ko phải ai cũng "lãng mạn" thế đâu.Nhưng mà ra ngoài đường mới thấy 1 bà cụ ngồi bán thuốc lá với ngọn đèn dầu "trứng vịt" ngồi co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang(hình như là 2000 đồng) với chiếc nón lá (ko có bài thơ đâu) đội trên đầu,mong chờ có vị khách nào ghé vào để làm 1 hơi cho ấm người(tôi vào mua 1 bao CravenA và khi châm điếu đầu tiên thì mới biết là nó đã ướt sũng cả bao rồi-ko phải lỗi tại bà lão đâu).Và thấy gì nữa nhỉ?thấy những người bán chân gà nướng trên đường Trường Sơn(tôi hay ăn ở đây lắm,nếu có dịp thì mời bạn nhậu cùng tôi) tíu tít,tíu tít......dọn đồ,bung dù để cho "thực khách" thoải mái mà zô zô zô,nhìn họ xem,mưa "tát" vào mặt họ,mưa lăn trên gò má,mưa thấm ướt cả quần áo để đưa cơn lạnh vào người họ mau hơn(chắc là họ oán cơn mưa nhiều lắm,Sài Gòn chợt mưa chợt nắng,Xì Gòn chợt nắng chợt mưa) và cuối cùng là những người cũng điên điên như tôi,họ chạy như bay,ko thèm đếm xỉa đến cơn mưa trên đầu(chắc là vội về nhà đây,thế nào cũng có kéttttttttt.....RẦM.....ò í e,ò í e).
    Cuộc sống dưới cơn mưa là như vậy đấy,cũng tất bật,cũng hối hả như cuộc sống thường ngày,cũng có những không gian tĩnh lăng như trong quán cà fê Yesterday(sao quán này nước uống mắc thế nhỉ???)nhưng nó diễn ra dưới khung cảnh khác,dưới mưa.Và.............kìa.................một đôi đang làm gì thế kia.........à, họ cũng bị mát giống như tôi ấy mà "xe đạp ơi,đã qua rồi còn đâu",lãng mạn quá(các bạn có thấy đôi nào đạp xe giữa trưa nắng mà lãng mạn chưa,chàng trai đổ mồ hôi con,mồ hôi mẹ để mà chở 1 SV lạ gần 50 kg hay hơn).
    Mà tôi lại cà kê dê ngỗng nữa rồi,đang làm bài tả cảnh về mưa cơ mà!!!Trời ơi,hết ý rồi,làm sao được 6 điểm bây giờ???
    Mưa là vật đấy,chắc chắn trong chúng ta ko ai là chưa được "truổng cời" tắm mưa nhỉ???Nhưng bạn thử hâm hâm giống tôi xem sao,ra ngoài đường lúc mưa vừa bắt đầu và "ra khỏi" cơn mưa khi không còn mưa nữa(tất nhiên là ngâm nước nhiều sẽ bị cảm lạnh đấy).Hoặc là vào trong này đọc cái "bài văn tả cảnh" của tôi cũng được,biết đâu là tôi sẽ gặp nhiều người hâm giống tôi thì sao(chỉ là hy vọng thôi nhé)!!!
    Đính chính:tôi ko chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mà còn có cả quần dài nữa nhé.Và Xin hoan nghênh bạn đến với HDT NewRegilion.

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

  10. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nghe
    BtS
    Nghe không Em tiếng lòng Anh chất chứa!
    Những lời ca tiếng nói của Em đâu?
    Anh dường như không biết điều gì cả...
    Nhưng Anh biết rằng anh đã yêu Em.
    Em nghe không?tiếng tíc tắc đồng hồ!
    Anh nghe rõ khi nằm trong đêm vắng?!?
    Nghe dĩ vãng lại từ đâu hiện về
    Với hình bóng Em mờ trong dĩ vãng.
    Nghe được gì hỡi cô bé của Anh?
    Nghe được không trái tim Anh đập mạnh
    Khi tai Em áp sát ***g ngực Anh
    Và Anh cũng nghe trái tim cô bé
    Khi Anh nói rằng Anh vẫn yêu Em
    (Nhưng bây giờ anh không còn nghe gì nữa
    Khi em bước ra khỏi đời anh.)​
    Tặng em!Người chưa bao giờ bước vào TTVNOL và cũng chưa bao giờ yêu tôi!!!

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

    Được newregilion sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 19/07/2003

Chia sẻ trang này