1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự (ai thích thì xem,ko xem thì thôi)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi newregilion, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc thuộc type người sống thiên về tình cảm, cảm xúc nhìu wá. Cứ tự nhiên mà thổ lộ đi New@, nhưng mà thiệt tình là... nhìn thấy nhìu chữ wá, Chit đọc không nổi...

    Cassie Love
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    New@ thật giàu tình cảm wá hà. Có lẽ những ai đã rời xa quê nhà mới biết đích thực giá trị của tình cảm. Trap@ không phải người vô cảm nhưng không biết vì sao lại rất hời hợt, không yêu, không ghét. Nhất là từ khi trap@ trở thành 1 sinh viên. New@ có còn nhớ ngày đó tụi mình học chung thật là vui biết mấy, thời học sinh tuy không ngây thơ nữa nhưng rất thật tình. Bây giờ, học cái lớp này, bạn bè chỉ là hai tiếng nói suông mà thôi, giả tạo !! Nếu có một điều ước, trap sẽ ước được trở về thời học sinh, không lo toan suy nghĩ, mãi mãi cùng màu áo trắng ngày xưa. Buồn cười nhỉ !! Một cô bé từ chối làm người lớn ! New@ ở bên đó chắc là hay buồn lắm nhỉ ? Nếu trap@ có thể giúp gì được về mặt tinh thần thì rất sẵn lòng, New@ đừng khách sáo nha.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  3. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hê hê ,chờ mãi Trap@ mới chịu nói những lời này....Sống xa nhà đúng là buồn thật,nhưng mà ở trong ký túc xá thì cũng ko đến nỗi nào,mọi người cũng quan tâm,chăm sóc lẫn nhau.Có thể đó chỉ là "giả tạo" nhưng mình có thể lợi dụng sự "giả tạo" này thì cũng ko tồi chút nào.
    Hầu như tất ca những người,khi họ nhớ lại những kỷ niệm của thời học sinh thì ai ai cũng mong ước được trở về cả?!?Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước thôi Trap à.Người ta phải trải qua được những giai đoạn như vậy thì mới có thể gọi là trưởng thành được chứ.Giai đoạn ĐH cũng như vậy,ko thể nói con người là "giả dối" đâu Trap à.Rồi Trap cũng sẽ nhận ra được những kỷ niệm,những con người đã cùng Trap học suốt 4 năm ĐH thôi.SV cũng có cái thú vị của nó,HS cấp 3 thì khác với HS cấp 2.Khi sống trong ký túc thì mới thấy được cuộc sống SV nó "hay ho" như thế nào!!!
    Cái bạn gì đó ơi,Tôi viết những tình cảm như thế này ko phải là dành cho tất cả mọi người đâu.Tôi viết cho bạn bè,cho xã hội,cho mọi người và cho cả Tôi.Có thể là tôi là một con người tình cảm,nhưng những lúc ngồi một mình trong đêm tối,hay là đứng giữa trời mưa,hoặc là chợt nghe thấy 1 bài hát cũ thì tôi mới xúc động như vậy thôi.Còn lại thì tôi là 1 người vui tính đấy,ko tin thì cứ chat thử đi.

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

  4. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác New@ hay đấy. Xem ra suy nghĩ cũng hơi giống Monster@ này. Bữa nào rảnh ta làm vài chai làm quen đi.
    Life is happy, happy is life.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... Add nick của New@ rùi, mà chẳng thấy online, bùn mùn chết...

    Cassie Love
  6. love_hacker

    love_hacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái từ chối người lớn sao!!! trap@ nói thật lòng chứ
    Ai mà chẳng muốn quay lại thời còn là học sinh chứ, nhưng dó chỉ là những kỉ niệm đẹp thôi, bạn bè chơi với nhau thật lòng, không vụ lợi, không vì cái gì cả, rất trong sáng...còn bây giờ ai cũng đã lớn, mỗi người 1 tính, ngay cả người bạn thân nhất cũng thay đổi nữa là...Nhưng như vậy thì chúng ta mới lớn được chứ, lớn có kiễu chơi của người lớn, nếu trap@ nhay cảm hoặc tinh tế 1 chút trap@ sẽ tìm được những người bạn đích thực...và chắc chắn 1 ngày nào đó trap@ sẽ tìm được 1 người bạn sẽ chơi với trap@, gắn bó với bạn mãi mãi...
    Đời là cái đinh...
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe ta đập chết
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Nghe mấy người nói vậy, tui càng thấy tui là người may mắn. Vì lúc nào tui cũng có những người bạn tốt. Bạn tui từ hùi nhỏ đến bi giờ gặp lại vẫn um sùm, dzui dzẻ. Bạn mới bi giờ trong trường ĐH là 1 lũ yêu wái, lúc nào cũng nhìu tâm sự & nhìu tình cảm...
    Thnx God...!!!

    Cassie Love
  8. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không biết là khi về nhà có thể được cùng "tụi nó" tâm sự suốt đêm về "sự thanh thản" của cuộc sống ko nữa???(And so we talked all night about the rest of our lives) và khi chúng ta được trở về với tuổi học trò,về nơi mà chúng ta cùng giận hờn,cùng nhau vui đùa thì cuộc sống đã đổi thay mất rồi
    --------------------------------------------
    Bác New@ cứ viết tiếp đi . Akechi rất hiểu tâm trạng của New@ , bác new@ chắc chắn phải đang có tâm trạng rất sâu lắng thì mới viết được những lời tự đáy lòng như thế
    We write because we want to understand our lives
    When I began to write , I found it was the best way to make sense out of my life
    Akechi không phải là 1 người văn vẻ lai láng như bác New@ (đó là lí do tại sao akechi thi tốt nghiệp PTTH tất cả các môn đều trên 9 mà môn văn thì chỉ 5 thôi ) nhưng những lúc buồn , những lúc cảm thấy thực sự muốn thổ lộ những nỗi niềm của mình thi vẫn thích viết ra
    Bác new@ không cần quá suy nghĩ về những kỉ niệm đã qua như thế . Mỗi người phải tự đi tìm con đường của chính mình. Akechi cũng có thời kì da bọc xương chạy long ngong khắp " đầu đường xó chợ" , cũng từng đến lớp 5 mà vẫn tắm chung với mấy bạn gái trong xóm ..........
    Nhưng,
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Anh sẽ không làm được gì cả nếu không có mục đích, nhưng anh cũng chẳng làm được gì lớn nếu mục đích của anh tầm thường" .Nếu chúng ta chỉ sống cho hiện tại, cho những mong muốn tầm thường của mình thì làm sao chúng ta sẽ đạt được điều gì to lớn. Nếu ai trong chúng ta cũng sống như thế, có lẽ Xã hội loài người sẽ chẳng bao giờ tiến bộ nữa. Phải ước mơ, và cố gắng thực hiện cho được ước mơ của mình. Đừng để một ngày nào đó nhìn lại chúng ta lại trách bản thân mình là tại sao đã lãng phí những thời gian qua.
    Hãy viết tiếp đi :" we write because we want to understand our lives "
    Chúc bác New@ thành công trên con dường mình đã chọn !
    -----------------------------------------------------------
    Kinh nghiệm chỉ đến sau khi bạn đã cầm chúng ,chính vì vậy , để tồn tạI , ngườI ta phảI tìm kiếm kinh nghiệm trước khi thực sự cần
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cái tựa đề topic nghe ............ wen wen , hình như là tên album nhạc thì phải!!! (Thích thì nghe, không thích thì thôi)
    Mình tiếc nhất là ít bạn ở VN qúa!!! Vào ĐH vào khoa kỹ thuật nên ít được làm wen ........... bạn gái!!! Hic!! Phải chi lúc đó mình vào business là dzui dzẻ rồi


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  10. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hê hê,ông Chuột Béo này chịu khó theo dõi tin tức quá nhỉ???Đúng là chuẩn bị có một album chuẩn bị ra đời của ban nhạc Da Vàng(mà đại diện là Nguyễn Đạt) tên là "Thích thì nghe,Không nghe thì thôi",nhưng mà từ cái chuẩn bị đến cái tai của người hâm mộ thì coi bộ hơi lâu.
    Nhắc đến Da Vàng thì cũng ko thể ko nói một chút về Rock VN,AtomegA,The Light....Hầu như RockFan bây giờ toàn chứng tỏ mình nghe nhạc Rock nhiều hơn(đụng chạm rồi nhưng mà cái này là ông NĐ nói đó nhe).Theo tôi thì mỗi người có một sở thích riêng,nghe để mà "cảm",nghe để tìm thấy mình trong đó,nói chung là Rock quá hay,ko nói nữa!!!

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

    Được newregilion sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 27/07/2003

Chia sẻ trang này