1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự ] Anh ấy chỉ thích người có kinh nghiệm chuyện giường chiếu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 30/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chuyện là dạo này mình được chú em rể làm CA giới thiệu cho 1 chàng đang làm bên quân đội ở HN. Ah mà gọi là em rể thế thôi nhưng sn 79, lấy con nhà cô ruột mình, mình tuy ít hơn 1 giáp nhưng mình vẫn được gọi là chị , ngại quá
    [​IMG]

    Mình thì đang FA, nên khi được giới thiệu cũng thử tiếp xúc, tìm hiểu xem sao. Cơ mà sau gần 2 tuần trò truyện và đi chơi 2 lần thì mình vẫn chả có cảm xúc gì. Còn chàng có vẻ kết mình rồi, đêm nào cũng gọi đt tâm sự nhỏ to nhưng mình chỉ nc tầm 1 tiếng lộn lại thôi

    Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tối hôm qua chàng hỏi mình :
    Chàng : Em đã yêu mấy người rồi ?
    Mình : Em mới yêu 1 lần, nhưng là tình cảm đơn phương anh ạ
    Chàng : Vậy sau đó thì sao ?
    Mình : Sau đó em chẳng yêu ai !
    Chàng : Trời, nghĩa là em chưa yêu bao giờ
    Mình : Em yêu rồi mà.
    Chàng : Yêu đơn phương ko tính, ý anh là tình yêu từ 2 phía cơ
    Mình : Vậy thì em chưa
    Chàng : Trách gì đi chơi và nói chuyện, anh cứ thấy em tồ tồ
    Mình : Ơ...thế thì sao ạ ?
    Chàng : Nói thật nhé, anh ko thích kiểu con gái thiếu kinh nghiệm như em. Anh thích con gái phải có 2 -3 mối tình rồi cơ ( khi chàng nói xong, vẻ mặt em như này )
    Mình : Sở thích của anh lạ nhỉ ? Nếu anh yêu một cô gái chưa yêu ai bao giờ, được trở thành mối tình đầu, không phải tuyệt hơn sao ???
    Chàng : Những người con gái yêu nhiều sẽ có suy nghĩ sâu sắc và hiểu biết hơn. Chứ mới toe như em anh lại phải dạy dỗ từ đầu...
    Mình : Gớm, ai đã cho anh yêu mà anh tính xa thế
    Chàng : ( cười to )
    .....

    Sau đó mình với chàng còn buôn thêm 1 lúc nữa. Rồi trước khi cúp máy chàng bảo : MÌNH DỪNG LẠI EM NHÉ[​IMG][​IMG] Lúc ý mình đơ luôn, căn bản thấy buồn cười, thấy lạ nữa [​IMG]. Rồi mình bảo : EM VỚI ANH ĐÃ BẮT ĐẦU ĐÂU MÀ DỪNG LẠI ?

    Mình có cảm giác chàng này ảo tưởng sức mạnh, tưởng mình thích rồi hay sao ý. Nhưng mình chả có cảm giác vẹo gì, lại còn sắp thi nữa, nể thằng em rể mình mới nc chứ ko phiền chết đi được.
    Mọi hôm nhắn tin, gọi mình từ sơm, còn hôm nay bặt vô âm tín từ sáng đến giờ. Chắc chàng bơ mình để tìm 1 em dày dạn kinh nghiệm yêu đương hơn rồi. Như vậy cũng tốt, vì mình cũng chả thích thú gì, chàng này nc thi thoảng cười hô hố nghe rất vô duyên, lại hay bảo thủ nữa. Chàng ý mà tranh luận với mình cái gì thì cứ liên tục hỏi Tại sao ? Vì sao ? và nói đến khi nào mình chịu thua mới thôi
    Bây giờ thoát được, thật vô cùng cảm tạ trời đất


    Có điều, mình nghĩ mãi mà ko hiểu, trên đời có loại đàn ông kỳ lạ nhỉ ????
    Có thím nào cùng sở thích như chàng này ko ???


    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này