1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tam su ban dem ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimtthanh, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ........"Sèf khĂng ai ngoà?i Em khi ta nòi chia tay....."........
    TĂi 'àf biẮt trước ngà?y hĂm nay thẮ nà?o cùfng sèf 'Ắn,TĂi cứ nghìf 'àf chuĂ?n bì vưfng tĂm 'Ă? chơ? 'òn nò...vĂfn lài là? mẶt chưf "Nhưng".....nhưng vĂfn khĂng kiĂ?m 'ược lò?ng mì?nh.Nghe em nòi xong tự nhiĂn Ta thẮy trong lò?ng tự nhiĂn "TrẮng RĂfng"....thẶt im lì?m,thẶt 'àng sợ......TĂi cà?m thẮy Hoang Mang,kĂ biẮt mì?nh cò?n cò thĂ? yĂu ai 'ược nưfa kĂ.....Tài sao ngươ?i tĂi thương,tĂi yĂu tĂi kĂ bao giơ? Cò 'ược....xin lĂfi,tĂi khĂng cho phèp mì?nh qùy lùy trước con gài,khĂng thĂ? van xin em.....chf?ng nhèf 'Ăy là? Ỳ cuà? Chùa,cù?a Trơ?i,'Ă? cho tĂi gf̣p 'ược ngươ?i tĂi thương rĂ?i bf́t tĂi vẮp ngàf mẶt càch bẮt lực như thẮ nà?y,tẮt cà? chì? cò?n là? Hoà?i niẶm....Em cò hiĂ?u cho anh......ai cò thĂ? hiĂ?u thẮu..........
    Được theheat sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 12/07/2004
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay chẳng biết anh đi đâu, làm gì...anh không trả lời tin nhắn...muốn gọi...muốn hỏi thăm xem anh đang ở đâu, anh làm gì nhưng...mình là gì chứ ? mình có quyền gì mà tò mò chuyện người ta chứ ?....mình chả là gì cả...chỉ là bạn thôi mà...nhưng mà...nhớ..........
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi cần gì phải biết người đólàm gì, ở đâu. Chuyện của tôi, mối tình đầu của tôi ấy, cũng gần giống như bạn đấy, nhưng giờ đây tôi nghĩ tôi đã vượt qua. Lúc đó tôi cũng nghĩ như bạn, tình yêu và tình bạn không thể hoán đổi đuợc, đã yêu và chia tay thì không bao giờ 2 đứa lại trở thành bạn bè dược. Nếu ai nói được vậy thì chỉ là sự nguỵ biện mà thôi. Nhưng đừng có quá buồn, để mình rơi vào nỗi nhớ người ta nhiều như vậy bạn ạ, chỉ khổ thêm thôi. Bạn hãy nghĩ là người ta chắc đang sung sướng ở một nơi nào đó, vậy sao mình lại phải ngồi trong đêm mà tự làm khổ bản thân mình đến thế. Mọi nỗi nhớ nhung,tình yêu mãnh liệt đến mấy rồi thời gian cũng làm nó phai nhoà thôi, và quan trọng là làm sao mình làm chủ được "thời gian"
    Thế nhé, chúc bạn sớm vượt qua quảng thời gian này.
    Một người đã từng trải qua cảm giác này giống bạn
  4. tambiet_vt

    tambiet_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    buồn thật.đã mấy ngày nay mình chẳng gặp em.Mình muốn cho em biết rằng mình không còn yêu em nữa, mình đã đánh mất tình yêu của mình khi chia tay với mối tình đầu.thế nhưng cứ nghe cái giọng của em hỏi mình xem có cho em đi du học không là mình biết em yêu mình lắm.mình không muốn làm tổn thương em.Biết phải làm sao bây giờ
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá ,đau dây thần kinh mới tá hoả chứ ,một tuần lại sắp qua ,kết quả của một tuần làm việc là những việc còn dở dang .
    Lên nhà diễm ,lâu ko lên phát hiện mấy việc vui thật :
    Diễm ra vẻ hối tiếc khi anh lên máy bay rồi,nó cũng đang có người yêu ,có lẽ muốn có 2 người luôn 1 lúc .Mình ko thích tạp nham kiểu này ,một người thôi nhiều mệt .Đùa thôi chắc im lặng ko cho anh biết vấn đề này vì nó là sự tự hào và hãnh diện của người ta mà ,để anh zìa mà người ta cưa anh nữa chứ.
    Mệt mỏi quá muốn freeman.
    nhớ người yêu và người yêu thì híc :anh yêu ơi anh sẽ bị rơi vào hố ?có trời mới biết----->sao cũng phải cười.
  6. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Quả thực vào ban đêm thì mọi suy nghĩ của chúng ta sáng suốt hơn .
    Tôi đã từng có những đêm lên mạng để viết Mail và gửi YH cho ....sau khi chúng tôi có những hiểu lầm và những gi tôi viết vào ban đêm quả thực rất hiệu quả
  7. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ...nhớ, tức thật, vừa mới gặp lúc 8h tối mà bây h đã nhớ rồi
  8. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dù nói gì, nghĩ gì mỗi khi đêm về. Dù có đặt ra quyết tâm đến đâu....nhưng....khi mặt trời mọc...tôi lại nhớ, lại lo cho anh từng giây từng phút...anh đã là một phần rất quan trọng của đời tôi rồi....
    Đêm vẫn chỉ là đêm, là thời điểm mà tôi tạo dựng cái bản lĩnh sống cho mình. Nhưng như sau một giấc mộng...khi trở về với cuộc sống thực tại, tôi vẫn chỉ là tôi.......
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay Hà Nội mưa,,, sụt sùi,,, cứ như là người khóc ý,,, nhưng mà mùi mực tanh làm mất cả cảm giác buồn...
    Đêm,,, đêm,,, vắng thưa người qua phố,,, hê hê,,, nghe rock mà không dám mở tao,,, phụ huynh xông lên,,, 1 bụp,,, 2 bụp,,, ra đi về miền xa lắm cái đĩa liền,,,
    Làm thế nào để có thể ngủ ngon lành đưọc nhỉ,,, con gái gì mà hôm nào cũng thế ngồi làm những việc vô nghĩa cho tới sáng sơm để rồi ngủ mê mệt đến tận trưa,,, chết mất thôi,,, con đường đi tìm sự nữ tính của tôi
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vui nói thật là rất vui ,giờ lớn rồi ko phải còn nhỏ như lúc xưa ,nhìn mọi việc bất lực ko làm gì được .Giờ thì khác ,ta làm hết -----ko sợ gì cả .Sống hết sức làm hết mình ,thấy hạnh phúc sao .
    Người yêu tui ơi ,em sẽ ko hiền lành đâu em hứa đấy ,em mãi là em con người ngược ngang -ngang ngược thế thôi .Em sẽ ko bao giờ để bất kì vấn đề gì xảy ra gây tổn hại cho em cũng như anh .Vẫn là người ngày nào làm anh ghét .
    Hạnh phúc -vui vẻ ,,,,mọi thứ đều đẹp ,dẫu phải nghỉ học một ngày .

Chia sẻ trang này