1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tam su ban dem ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimtthanh, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ..."em mãi mơ giấc mơ đêm ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào"...
  2. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật , tao còn ở bên đó thì mời mày mấy chai . Đang ngồi chat uống beer một mình đây .
    uh mày làm được thì tốt . Anh em mình chỉ mắc mỗi bệnh lười , cũng chả phải là ngu dốt gì , chỉ tại lười thôi . Nhưng nói chung bên đó cũng khá thoải mái nếu không có một số chuyện xảy ra , chuyện mất đồ cũng chính là một phần , chuyện gian lận nữa , nói thế thôi chắc mày hiểu . Nói chung , nên tìm một cách để loại trừ đi thì anh em sống có lẽ tốt hơn . Ở VN nhiều áp lực lắm mày , còn hơn cả bên đó cơ . B''lore rộng , không khí trong lành , và thoải mái . Nếu chăm chỉ một chút thì chắc không đến nỗi nào đâu .
    tao cũng mất em rồi mày ạ , tiếc thật .
    Đêm khuya , mà đếk ngủ được , chẳng còn thằng nào để ngồi uống với tao .
    Mk , mấy đêm nay tao nhớ cái phòng nhỏ của tao thật , nhớ món Briyani , nhớ Ken , nhớ Barista , nhớ em Sonam béo . Bây giờ tao được đi chơi tao sẽ chọn sang đó . Ở thì chán , đi rồi mới thấy nhớ . Hic hic . Dù sao cũng gắn bó gần 2 năm bên đó , cũng như mảnh đất thân quen rồi , tao vẫn còn nhớ như in đường đi lối lại , cách sống bên đó ....
    Tiếc quá mèo ơi .
  3. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Ngồi làm việc bên máy tính vào buổi đêm, khi cái list YM trống trơn không có lấy nổi một cái nick còn sáng, chợt buồn và nghĩ đến anh. Hình như anh chưa đi ngủ, hôm nay anh cũng thức overnight nhỉ, không biết để làm việc hay là để làm gì, nhưng mà em chẳng quan tâm đâu. Nghĩ đến những giây phút nói chuyện với anh ngày xưa mà em cảm thấy tiếc cho mình. Em chợt nhận ra rằng em đã lãng phí một cách không đáng tình cảm của mình để dành cho một con người như anh.
    Trước đây, trong mắt em, con người của anh to lớn lắm, nó choáng khắp những người bạn trai khác, nó đủ để che mắt em không nhìn thấy họ, nhưng em đã nhầm. Em thật sự đau lòng khi nhận ra điều này, rằng anh chẳng hề tốt đẹp như những gì em vẫn nghĩ. Anh chỉ là một con người tầm thường, vô cùng tầm thường và em đã may mắn sớm nhận ra được điều đó. Anh biết không, những cuộc cãi vã với anh không phải để thoả mãn tính hiếu thắng của em, cũng không phải vì em muốn "tranh cãi" với anh nhiều như vậy, mà em chỉ muốn đi tìm ra bản chất con người của anh, để em không còn vướng bận đến hình ảnh của anh nữa. Và em đã làm được điều đó, con người thật của anh bộc lộ nhanh hơn em tưởng rất nhiều cho dù cũng không thể phủ nhận một điều anh rất khéo và khôn ngoan.
    Câu chuyện giữa em và anh là một kết thúc buồn, là những gì em không bao giờ mong đợi. Đối với em nó đã qua giống như một cơn ác mộng. Dù sao cũng phải cảm ơn anh đã cho em hiểu biết thêm nhiều điều để khôn lên.
  4. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xì trét quá. Điên. Đang muốn điên. Đấy,tự tin cho lắm vào.Bây giờ thì thấm thía cái sự thảm thiết rồi nhá ....Sao cái gì cũng dang dở
    Muốn tung hê tất, chỉ cần nói chuyện với A thôi .Làm thế nào để dựng anh dậy được bi h nhỉ .Cả tuần rồi là 1 đống tạp pí lù các loại cảm xúc.Vui,buồn,giận,hạnh fúc,hẫng,thất vọng,tức giận,thú vị,tự hào,vui,hạnh fúc .... Và giờ là thất vọng.Ghét mình chưa làm được cái rì ra hồn cho chính mình,nói gì cho anh..... Sự chia sẻ nhỏ nhoi,những dòng chữ qua YM vô hồn,emoticons k đủ để tải ... Tại sao lại xa nhau đến thế,tại sao lại yêu đến thế ?Online liên tục,điện thoại,webcam.....K đủ và chẳng bao giờ đủ
    Đường fải đi sao mà còn dài thế ? Giá đủ giàu tậu tên lửa mà fóng nhỉ .Nhưng hiện tại,xe đạp cà tàng hay đi bộ cũng được,miễn là lôi được anh xềnh xệch đi cùng
    Nhìn anh cố gắng quá sức và mệt mỏi,thấy xót xa .... Sao mình ở xa nhau thế ? :(
    Thức suốt 2 hôm rồi .... Ngủ ngon nhé anh
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sao mà Group4S uống khoẻ thế,,, dã rượu lại cả beer 1 mình.. kiểu này hội truởng bắt gặp di ăn mảnh.. ban dêm chết.. lần sau.. cho wawawa và Group4s ko còn dường mà về.. gục luôn tại chỗ nhá
  6. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ặ lỏĂ cô này nhỏằf , hôm qua anh 3wa có 'i 'Âu .
    Chỏạp , thỏ là sĂng nay bỏằ< ỏằ'm rỏằ"i , chỏc tỏĂi hôm qua fn nhiỏằu gà nên dưnh H5N1 . Ngặỏằi nóng ran .
  7. hoingovachialy

    hoingovachialy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dem nay vua xoa nick mot nguoi da tung la ban, va ignore de ko muon nhin nhung dong tin day nua, ko hieu sao minh da co the noi chuyen lau den the voi cau ta, cau ta co do''n qua nen ai den voi cau ta cung co the lam cho cau ta yeu, thay thuong nen gioi thieu co ban gai cho ,the ma cũng thành, du sao cau ta cung ko phai toi te gi, nhung những loi yeu dau phai noi de dang den the, vĩnh biệt chúc phúc cho 2 bạn.

    Thật vô duyên khi đang buồn lại gặp phải một ngưòi bạn vô duyên!
  8. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xong cái note rồi.Outline with source $ Bibliography nữa. Giờ ngồi type and type thôi. Cố lên,cố lên... U can sleep all the rest ...
    Nhớ anh wá,mới gặp mà đã nhớ
  9. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1:01 AM : Ở nhà bi h là sáng trưng rồi nhỉ ?
    Vẫn chưa xong
    Mắp díp hết cả vào roài
    Lấy tinh thần = 1 gói mì tôm, 1 hộp caramen và 2 quả mận mà xem ra vẫn
    Vẫn fải cố thôi.....
    Hì,có anh thức cùng rồi ....
  10. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Anh có thức đâu , anh vừa ngủ dậy mà

Chia sẻ trang này