1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tam su ban dem ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimtthanh, 03/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thực sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới mà không được. Mệt mỏi quá. Buồn ngủ mà nằm xuống thì lại không ngủ được. Lại cầm dt lên. Chỉ muốn nhắn một cái tin. Cho bất kì số nào cũng được. Một ngày mới lại bắt đầu. Không học hành được gì cả. Tại sao lại cứ phải bận lòng như vậy. Tại sao đã bị tổn thương còn cố níu kéo như vậy. Hay mình là người xấu xa đến mức không còn ai yêu nổi nữa. MÌnh thực sự muốn kết thúc, thực sự muốn có một sự bắt đầu mới. Muốn có ai đó ở bên cạnh, cười với người ấy khi người ấy vui, buồn khi người ấy buồn. Share với ngưòi ấy là hôm nay em có một cái rèm cửa mới nhưng mà mọi người chê xấu. Hôm nay em làm việc không tốt. Hôm nay em bị chê là búi tóc trông như bà già. Hôm nay em có một chị mới làm việc cùng... Có một người để nói với mình là Uh, em búi tóc trông như bà già, nhưng là bà già của anh nên anh vẫn yêu. Em gầy, nhưng em là của anh nên anh vẫn thấy em xinh. Trong cuộc sống, để tìm được một nửa của mình, để chăm sóc và được chăm sóc, để yêu thương và được yêu thương lại khó quá
  2. neolovetrinity

    neolovetrinity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài nối đêm dài, nhớ em quá, ngủ cũng không ngon được. Cứ chợp được mắt chút thôi thì tlại giật mình tỉnh giấc, và vẫn chỉ có mình anh trên chiếc giường đôi lạnh lẽo. Thiếu em giờ sao thấy rộng vậy, với tay bên trái, với tay bên phải chẳng thấy em đâu. Mà đúng rồi, quên mất, em đang ngủ ở nhà em.... Nhớ em nhiều
  3. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Hôm qua phải làm việc qua trưa. Máy tính hỏng. Đang ăn dở thì sếp bảo em ơi 2h mở thầu rồi, em làm nốt đi. Thế là k đc ăn nữa. Chị làm cùng ngồi cạnh đọc hộ. Mình thấy sợ những nguời khéo và ghê như chị ấy. Nhưng không sao. Có lẽ đi làm thì phải chấp nhận. Không khéo được thì phải chịu thôi. Cảm thấy cần một người để nói chuyện kinh khủng. Hình như mình đang đi qua tất cả, bình thản. Nhưng trong lòng lại đau đớn và trống rỗng. Mà cũng không bình thản được. Vì vẫn khóc mỗi đêm. Một ngày mới. Lại bắt đầu. Cười đi nhé
  4. neolovetrinity

    neolovetrinity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bây giờ đang làm việc không phải nhớ về em nữa,em đang ở ngay gần mà. Em đẹp lắm thiên thần của anh ơi, nhìn em là lại nhớ hàng đêm không ngủ được nằm nhớ về em, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng cười trong trẻo như rót vào lòng anh, khiến cho dù đang buồn rầu đến mấy cũng tự nhiên quên bẵng đi hết.
    Thôi, rồi thời gian cũng trôi qua, em sẽ đến gần bên tôi, hay em sẽ xa tôi, tôi không rõ, chỉ biết cố gắng giữ em ở bên cạnh. Không muốn rời xa em đâu.
    Yêu em
    Đêm nay anh mơ về em
  5. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt mỏi với bao nhiêu việc không như ý xảy ra?việc gia đình, việc làm, việc học?về đến nhà không khí lại nặng nề. Mệt mỏi quá?đầu óc không lúc nào được thảnh thơi. Muốn trò chuyện cùng anh?chờ anh suốt cả tối mà không biết anh ở đâu, chả thèm nhắn cho người ta câu nào... Chắc anh cũng chẳng thể chịu nổi một con bé có nhiều chuyện như em?Những suy nghĩ linh tinh của em có lẽ cũng làm anh mệt. Nhưng?em đâu biết làm sao cản được những nỗi phiền muộn của mình để quan hệ giữa chúng ta thoải mái hơn. Em cũng muốn lắm chứ được làm một cô bé đơn giản biết thông cảm chờ đợi và ngoan ngoãn nghe lời anh?Em không làm được anh à?em lại khóc rồi?đáng ghét quá phải không
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bực mình hết cỡ.. Càng ngày càng ko thể chấp nhận được... cứ tình hinhg yêu đương thế này thì giải tán sớm,, Phone ko thèm nghe,, Mess k thèm dọc..
    Nửa dêm chẳng biết làm sao,, phải lọ mọ dể trút bực .. Ngán
  7. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn ngủ ngon, Brownchocolate. Mưa từ cửa sổ đang mở bắn từng giọt, từng giot vào mặt. Những giọt nước nhở xíu bay nhè nhẹ. Lạnh. Cảm giác lạnh trong một đêm mùa hè.
    Hôm qua thật là một ngày lộn xộn. Mình bị đứt guốc và đi nhầm bến xe. Mặc váy và xách guôc đi lên cầu thang. Xầu hổ quá đi mất. Đến nơi sếp nói rất ngọt ngào: Tại đứt guốc nên mới đi muộn đúng không. Nothing to say. ..Buổi chiều muợn đôi dép tổ ong đi về, mọi người trong cty bảo em ơi mặc váy đi tổ ong lên xe buýt kinh lẵm. Cười te tua và chạy lon ton về.
    Trời mưa ngày càng to. Tự nhiên thèm được ngồi cạnh hồ. Nhìn mặt nước hô ngày mưa. Mặt hồ ngày thường yên bình lắm. Ánh trăng soi xuống, lung linh như dát bạc. Ngày xưa mình đã đọc những dòng đó một cách vô thức. Đến lúc ngồi ngắm, mới thấy lúc đó người ta có cảm giác như thế nào. Tại sao cứ cười suốt mà trong lòng không vui lên được. Không sao mà. Sẽ tự cười. Nếu không cười thì làm sao sống được...
  8. neolovetrinity

    neolovetrinity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mưa lúc nửa đêm, ôi cuộc sống thiếu vắng em bên cạnh khiến cho ngày và đêm dài thêm quá. Mà đêm càng dài, nỗi nhớ em càng thêm tha thiết. Miệng lẩm bẩm chúc em ngủ ngon và cũng chúc mình ngủ ngon mong được gặp em trong mơ. Nhưng ngồi nhìn những giọt mưa đêm nay, đêm đen và mưa lạnh dường như cộng hưởng chung với trái tim đang đơn côi của anh.
    Em yêu ơi, giờ này em có ngủ ngon không.
  9. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày không liên lạc...chả biết anh nghĩ gì...đi cùng ai...có nhớ đến.................
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc với những gì mình đang có.... bạn bè, công việc, chỗ ở......
    Người ấy sau này có thể là anh, cũng có thể là ai khác, nhưng em tin rằng tg sẽ mang cho em câu trả lời....

Chia sẻ trang này