1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tam su ban dem ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimtthanh, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    May quá, chẳng bao giờ thức quá 12h đêm .. Nhiều tâm sự quá.
    Gửi Brownchocolate: Đặt password trong MWords:
    +Chọn Save as,
    +Chọn tools menu bên tay phải, kéo xuống security options.. :D ..
    voa la, tha hồ chút nhớ thương vào nhá.. cái file đấy mà không bị xoá hàng ngày như thế thì giờ chắc phải vài Mb đấy chứ ít
  2. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cái Helen nó vừa say gud bye với ng iu anh ah."...He don''t want to lose me but he can''t wait for me for 4 yrs". Ôi cái reason, chẳng lẽ thế. Tuần trước nó vừa mới khoe em nó với ng iu kỉ niệm 2 năm ngày iu nhau,em còn chúc nó "...happy together forever...". Hôm nay nhìn nó buồn, nó khóc ... em lại nghĩ đến anh. Nothing last forever ...Có vớ vẩn không ? Em vẫn tin, nhưng vẫn sợ . Sợ lắm đấy, biết không ?
  3. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đối với em là một ngày rất quan trọng...nhưng anh vẫn không đến...mọi việc đã xảy ra đúng như nỗi sợ hãi của em...anh không đến..có lẽ anh không biết rằng em đã khóc nhiều thế nào và đau buồn ra sao..em đã chờ anh...chờ anh...dù cho có bao nhiêu người đến bên cạnh em..nhưng em vẫn cảm thấy cô đơn trống trải...tất cả chẳng là gì nếu không có anh bên cạnh...anh không biết điều đó ư ?.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới đã có bao nhiêu chuyện khác rồi......
    Vẫn xen lẫn nuối tiếc, nhưng vẫn phải bước đi. Cũng chẳng là "phải", em chọn như vậy, thì nuối tiếc làm gì hả anh.
    Em không xin lỗi anh được, em viết lên đây coi như lời xin lỗi anh.
    Em vẫn còn nhớ những lần nằm trong vòng tay anh, mở mắt dậy thấy thật yên bình, hạnh phúc. Cuộc sống chẳng phải nghĩ gì nhiều. Em ngốc, em chọn cho mình con đường riêng để đi, để em xa anh. Giờ cũng chẳng bước lại được.
    Em chẳng còn gọi cho anh mỗi lần vấp ngã trong cuộc sống, em đã chọn gọi cho người khác.
    Tình yêu là gì hả anh. Giờ em chẳng thể nói đâu là thực đâu là giả....., chỉ biết một lần trong đời, em đã muốn được đi cùng anh đến suốt cuộc đời.
  5. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ( Lại một con cóc nhảy ra )
    Cớ sao tôi lại biết người
    Khi tôi đã quá nữa đời bôn ba
    Trống không- trên net mênh mông
    Biết nhau nhưng chẳng biết gì về nhau
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên chiều nay cảm giác chán nản đến ngập lòng.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Anh! anh ko biết mấy ngàynay .. em đã khóc nhiều đến mức nào.. Cứ có 1 chút gì đó nhắc đến anh , những gì đã qua là em ko thể kìm được giá như ko có chiều hôm đó.. Mãi mãi anh ko xuất hiện trogn cuộc sống của em, ko phá vỡ những thứ mà ,, em đã cố gắng xây dựng lại.. Tất cả bây giờ lại về số 0.. Em hiểu,.,, Mình đã sai lầm .
  8. zerooooo

    zerooooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    mình cũng giống bạn lắm, cả 12h_dem nữa, theo dõi topic khá lộn xộn này chỉ để đọc những dòng của 12h thôi!!!, muốn rơi nước mắt, lại thấy vui vì hoá ra tình trạng như mình cũng không ít!!!
    chưa bao giờ thốt lên dù là thầm thôi, gọi người ấy bằng tiếng "anh" giản dị!! người ấy gần quá, mà xa quá........!!!
    hình như mọi cung bậc cảm xúc, đã được 12h và brownchocolate nói hết mất rồi!!! người ấy đã biết, sau 3 năm với những đêm khóc vùi, với những bình minh rã rời và không muốn nhìn ánh mặt trời nữa, nhưng " là bạn và sẽ mãi mãi là bạn thôi!!" - sao lại khẳng định như vậy chứ?? có lẽ vì là bạn thân lắm, nên bắt tôi không hy vọng là tốt cho tôi thôi! ừ, 1 tháng nay kể từ ngày có thể nói ra cho nhẹ lòng, mà lòng cũng nhẹ thật, không cho mình cái quyền đòi quan tâm, vì có là gì đâu?? không cho mình cái quyền tủi thân khi người vô tình xuất phát không 1 lần ngoái lại nhìn thấy có ai chẳng nổ nổi máy xe!!!
    haha, định bật khóc, ngày xưa thì khóc đấy, nhưng bây giờ thì ko cho mình cái quyền đưọc khóc, sẽ khóc mãi đến trọn đời sao nếu người cứ mãi vô tình?? xót xa khi ngay cả khi người đã biết tấm lòng này!!!
  9. zerooooo

    zerooooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    và cũng từ ngày biết rõ chuyện, những tin nhắn cứ đều đặn hàng đêm, an ủi ư? tôi không cần nó đâu, khi đã dám đối diện và chấp nhận thôi hy vọng, chỉ để " bình yên một thoáng cho tim em..." nhiều khi muốn gọi cho người, để hét lên: tôi không cần, đừng thương hại tôi!!! nhiều khi muốn ko thèm trả lời... nhưng rồi lại sợ, sợ mình độc ác quá!! từ dạo ấy, bắt mình không chat, không điện thoại, không còn những đêm lang thang phố cổ, luớt trên những con phố ngủ yên, loang loáng bóng nước trên mặt đường, để cùng trò chuyện thì thầm, .... mình đã bắt cả người ta phải mất đi một nơi để tâm sự, một nơi để viếng thăm sau những giờ làm việc mệt mỏi, ... một người bạn để được nói những gì không thể nói với bất kỳ ai khác!!! Tìm chút bình yên cho mình, lại làm mất mát quá nhiều cho người?? ích kỉ quá chăng? 12h ơi! B_Cho.. ơi!!! các bạn thì sao??
  10. zerooooo

    zerooooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nhưng sợ lắm những lúc đối diện với nỗi đau, đối diện với những phút cân não khi sụp xuống xót xa và cô đơn tột bậc, khi nhìn người ta dồn hết yêu thương trong ánh mắt cho người khác.... mà lại là bạn gái thân của mình!!! chớ trêu lắm thay!!!
    ôi những quan hệ, nỗi đau của tình yêu còn chưa đủ sao mà rằng buộc vào nó cả tình bạn và tự ái, dằn vặt, thương hại và kiêu hãnh!!! những vòng xoáy rượt đuổi, những tình yêu đơn phương?? bao giờ kết thúc, ai sẽ là ngưòi bỏ cuộc, ai sẽ dừng lại và chấp nhận an phận trong mớ bòng bong này???/
    đêm, lại một đêm online 1 mình, sẽ phải quên thôi, sẽ dừng quan tâm, chắc mình không thể rung động nổi, ừ ... bạn bè... haha. bạn bè!!! sao lại hoàn thành vai trò này xuất sắc đến thế?? 2 kẻ trong màn kịch, tài giỏi hay đểu giả??... đóng vai bạn bè vui vẻ và toe toét, trong khi .......... ừ, đóng đạt lắm, sẽ đóng cả đời thôi!!!
    [hl][/h em đã như que diêm, cháy trọn vẹn mất phần diêm sinh hồng đỏ mất rồi.... còn cháy được nữa không? chắc là chỉ có thể nhờ một ngọn lửa mãnh liệt để làm sáng lên lần nữa thân diêm ẩm ướt kia... !!!!! có chờ được không? có thể cháy thêm 1 lần nữa không??
    còn anh, .............lấp chỗ trống ư? ko, .......phải là một ngọn lửa anh ạ, không còn gì có thể làm em cháy lên mãnh liệt như lần đầu ấy!!! xin lỗi.................

Chia sẻ trang này