1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tam su ban dem ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimtthanh, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buc boi ,kho'' chui qua'' met moi co'' mot dua'' em gai'' ma` minh`tuc'' dien len duoc
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhóc chạy vào nhà tắm...xả nước thật to...úp mặt vào chiếc khăn mặt thấm nước...mắt nhóc đỏ hoe...nhóc ngốc thật...tự làm khổ mình làm gì chứ ? Ai quan tâm ???
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống Linh rùi.. May mà nhiều lần tớ ko bị chết cảm vì ngâm nước trong nhà tắm quá lâu , ko thì,, chắc h ko bít thế nào
  4. thichkeobonglam

    thichkeobonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Uhm.... mãi mới có cái nick, đăng kí cách đây 2 năm rồi bỏ đấy.... hĩ hĩ thực sự là chả buồn bã gì cả... chỉ nhiều lúc hẫng hẫng, lúc nào cũng hỏi người ta muốn gì mà quên hỏi chính mình...
    Lúc nào cũng tâm trạng vui vẻ, quen với việc sẽ bị ghét.... sẽ bị chê trích, hay mỉa mai... hay bàn tán nhận xét từ cái nhìn đầu tiên, một cách tổng thế, một cách qua loa địa khái... quen rồi.... thực sự nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao của sự tự tin, lạc quan... để rồi tuỳ từng lời nói, vẫn cảm thấy hãi hãi, sợ sợ... hẫng hẫng.... :) bị cái chửi thẳng vào mặt của 1 thằng bạn... cảm thấy shock....ai cũng ghét cái cách mình hay cười đùa vênh mặt... cảm thấy hãi... rồi có người bảo PMN là ai chứ, 1 kẻ thừa sự tự tin và lạc quan... thấy mừng lắm... nhưng nhiều lúc tự hỏi để làm gì.... lúc nào cũng thế.... vui vẻ... hạnh phúc lắm... nhưng vẫn cảm giác hẫng.... người như mình..... yêu quý nhiều... nhưng ghét thì... gần như ai găp cũng thế....
    Tự dưng... có người bảo: để ý làm gì, mình thế nào thì cứ thế.... nghe suốt rồi... nhưng... :) thoai.... bỏ qua
  5. thichkeobonglam

    thichkeobonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thực sự từ trước đến giờ.... mình chỉ biết sống..... sống và sống.... thể hiện.... thể hiện và thể hiện chính bản thân mình, cái tôi của mình để rồi chưa bao h dừng lại để nghĩ... khi 1 bài mình viết... 1 câu nói mình nói ra sẽ bao nhiêu người biết... nghe đọc... những hành động lố bịch của mình... họ thấy sao... chưa bao h mình nghĩ kĩ... hôm nay... tự dưng sau 16 năm sống... mình mới chợt nhận ra cái gì đó.... sững người 1 phát, kì lạ thât, hoá ra mình cũng có cái vị trí gì quan trọng... có nên thay đổi ko... hay vẫn cứ sống thế này cho dù đã nhận ra cái gì đó.... hẫng hụt.......
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ,nghĩ cũng buồn cười cách đây 2 năm 16 ngày là bài viết của mình trong cái tấm sự đêm khuya ,đêm nay rảnh rỗi ngồi nhìn mưa rơi thấy lại cái topic này lòng tự nhiên xao động.
    Đêm lao xao của Phương Thanh nghe phê thật ... chậc chậc viết gì nhỉ ??hơ hơ hơ thôi hôm khác có tâm sự vào topic xả sau vậy ,nghe anh chị em tâm sự mà cũng thấy não lòng theo
  7. Group4S

    Group4S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    he he , thế yêu anh này , yêu anh thì ĐT anh nghe rồi dập ngay , mess thì đọc nhưng không trả lời , khá khẩm hơn còn jề
  8. xumi

    xumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây?Nhiều khi mình cảm thấy buồn mà chẳng hiểu là buồn về cái gì?Có lẽ mình buồn vì chăng còn tin người ấy nữa.Mình chẳng muốn như thế này đâu,mình có tỏ vẻ là ko còn quan tâm đế anh nữa nhưng sao mà khó quá.Mình yêu anh thật sự nhưng lại thiếu lòng tin ở nơi anh.Làm sao đây?Mình đang nhớ đến anh ,đang mong anh ý gọi điện đến cho mình nhưng sao chẳng thấy.Tự dưng lại mong dến thế.Cứ sau mỗi lần cãi nhau lại cảm thấy hối hận về nhưng gì đã nặng lời với anh,nhưng lời nói như vậy đều ko thật lòng .Khi tức giận mình đều ko làm chủ được lời nói của mình.Muốn xin lỗi anh lắm nhưng lại ngại.Chúng mình đã yêu nhau được 1 năm 11 tháng rồi,vậy mà kết thúc htì buồn quá.
  9. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhức răng quá !!!!!! Làm sao ngũ đây ?
  10. knotgrass

    knotgrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mới mấy buổi đi học mà hôm nào cũng bị chửi áp lực quá trời ơi
    hết thầy chủ nhiệm lải nhải: lớp phó học tập mà học thế là chưa giỏi đâu, năm nay phải cố nhé
    ông dạy lý câu hỏi đâu tiên :chất là gì để phê phán sách giáo khoa, nhè ngay mình hỏi : lớp phó ht mà thế này thì có thể suy ra lớp này học kém ko
    chết tiệt các chức sắc đó, chết tiệt những đứa trong bụng đang chửi thầm mình, chết tiệt những kẻ thích mỉa mai ng` khác

Chia sẻ trang này