1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    vậy là tao yên tâm rồi. có gì thì nhắn nhé.
    chúc mày luôn vui - hạnh phúc
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi h tao cảm thấy chán quá nhưng kô biết làm như nào? tự nhiên thấy ...
    Ôi!
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi h tao cảm thấy chán quá nhưng kô biết làm như nào? tự nhiên thấy ...
    Ôi!
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu ... Cố gắng lên nhé...
    Đừng nản lòng...
    mày luôn như thế mà.... vì thế đừng nghĩ nhiều....
    Chúc mày luôn may mắn - thành công - hạnh phúc
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu ... Cố gắng lên nhé...
    Đừng nản lòng...
    mày luôn như thế mà.... vì thế đừng nghĩ nhiều....
    Chúc mày luôn may mắn - thành công - hạnh phúc
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h kô thèm nói chán nữa vì nói có giải quyết đcj gì đâu? ( ) cứ vui lên cho thích nhỉ? chẳng đi được đâu cũng chán chỉ biết ở nhà .. lười đi kinh khủng khiếp ở trên đó mà cũng học đcj thì tốt quá đỡ fải đi xa ... từ hôm đó tới h trời toàn mưa thế mới lạ cơ chứ..
    h mà ở nhà lại lang thang cùng U chiều tới đi ăn "làng nhàng" cùng U vui hơn ở đây chẳng biết làm gì? đi đâu cả??? U h này chắc cũng buồn vì chỉ có mình tôi hay lên chơi h U chẳng có ai tôi biết tôi đi hoc U buồn lắm nhưng U hiểu ffải kô?? khi tôi về lúc đó thao hồ mà tán fét U nhỉ? khi tôi đi U nói " mày đi tao nói chuyện cùng ai? .." mà tôi thấy buồn vì tôi biết U chỉ có mình tôi còn tôi ngay cả khi U đi học tôi vẫn lang thang cả ngày đcj vì U biết tôi có nhìu bạn có fải vậy kô? Nhưng tôi đâu có đi mãi chúng mình sẽ lại đcj nói chuyện cùng nhau mà có fải kô? tôi chúc U sớm đcj đi làm cho đỡ buồn vì ở nhà chán lắm fải kô??
    Nhớ U...
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h kô thèm nói chán nữa vì nói có giải quyết đcj gì đâu? ( ) cứ vui lên cho thích nhỉ? chẳng đi được đâu cũng chán chỉ biết ở nhà .. lười đi kinh khủng khiếp ở trên đó mà cũng học đcj thì tốt quá đỡ fải đi xa ... từ hôm đó tới h trời toàn mưa thế mới lạ cơ chứ..
    h mà ở nhà lại lang thang cùng U chiều tới đi ăn "làng nhàng" cùng U vui hơn ở đây chẳng biết làm gì? đi đâu cả??? U h này chắc cũng buồn vì chỉ có mình tôi hay lên chơi h U chẳng có ai tôi biết tôi đi hoc U buồn lắm nhưng U hiểu ffải kô?? khi tôi về lúc đó thao hồ mà tán fét U nhỉ? khi tôi đi U nói " mày đi tao nói chuyện cùng ai? .." mà tôi thấy buồn vì tôi biết U chỉ có mình tôi còn tôi ngay cả khi U đi học tôi vẫn lang thang cả ngày đcj vì U biết tôi có nhìu bạn có fải vậy kô? Nhưng tôi đâu có đi mãi chúng mình sẽ lại đcj nói chuyện cùng nhau mà có fải kô? tôi chúc U sớm đcj đi làm cho đỡ buồn vì ở nhà chán lắm fải kô??
    Nhớ U...
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Miu: chiều qua ta vào nhưng mẹ bảo là ngươi đi đâu từ sáng. Lại lang thang đâu đấy?
    Dạo này ta bận quá Miu ạ. Hik hik, bọn ta vừa có bài thực tập cơ bản, chép muốn rồ luôn. Chẳng làm được zì cả. Bây giờ thì xong rồi. À nhưng mà hôm trước vẫn tranh thủ đi lang thang mua được mấy cái đồ SIDA, xong sướng hết cả người. Hôm nào khác ta rủ ngươi đi nhé, đi tầm đồ SIDA hay lắm ngươi ạ.
    Ta vào đây đọc bài của ngươi mà đau hết cả người. Lúc nào cũng thế, toàn nghĩ vớ vẩn. Bớt bớt những cái Muốn đó đi. Thực hiện từ từ từng thứ một thôi. Ôm đồm nhiều chỉ ốm người mà chẳng làm được gì cho ra hồn cả. Cuối cùng vẫn lông bông như trẻ con ấy. Bây giờ cũng lớn rồi. Nghĩ cái gì? Nghĩ về bản thân, về gia đình, bố mẹ ấy. Bạn bè à, cần thì cần đấy, quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng chẳng bạn này thì bạn khác. Chứ bố mẹ & gia đình không thể thay thế được. Bớt chơi đi, bố trí thời gian cho hợp lý mà học hành hay làm gì thì làm, đọc sách đọc siếc zì đó. Ngươi thấy đấy, càng hiểu biết nhiều người ta càng nể mình. Càng làm được nhiều việc thì mình nói người ta mới nghe. Vả lại sau ra trường còn có tý kinh nghiệm.
    À còn nữa ta đang định sản xuất dây buộc tóc cao cấp đấy, hí hí, ngươi xem có đứa nào (SV thôi) biết may thì thuê, mấy trăm đồng một cái (Tại vì may rất đơn giản thôi mà). Thuê 2 đứa là được. Cái này nghe thì nhỏ nhặt thế thôi nhưng cũng hay fết đấy, mà có ý tưởng là chắc chắn sẽ được.
    Với lại chỗ cô ta sắp có đợt giảm giá, hihih, lúc nào có ta báo ngươi rồi ngươi huy động bọn nó đến mua nhé.

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Miu: chiều qua ta vào nhưng mẹ bảo là ngươi đi đâu từ sáng. Lại lang thang đâu đấy?
    Dạo này ta bận quá Miu ạ. Hik hik, bọn ta vừa có bài thực tập cơ bản, chép muốn rồ luôn. Chẳng làm được zì cả. Bây giờ thì xong rồi. À nhưng mà hôm trước vẫn tranh thủ đi lang thang mua được mấy cái đồ SIDA, xong sướng hết cả người. Hôm nào khác ta rủ ngươi đi nhé, đi tầm đồ SIDA hay lắm ngươi ạ.
    Ta vào đây đọc bài của ngươi mà đau hết cả người. Lúc nào cũng thế, toàn nghĩ vớ vẩn. Bớt bớt những cái Muốn đó đi. Thực hiện từ từ từng thứ một thôi. Ôm đồm nhiều chỉ ốm người mà chẳng làm được gì cho ra hồn cả. Cuối cùng vẫn lông bông như trẻ con ấy. Bây giờ cũng lớn rồi. Nghĩ cái gì? Nghĩ về bản thân, về gia đình, bố mẹ ấy. Bạn bè à, cần thì cần đấy, quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng chẳng bạn này thì bạn khác. Chứ bố mẹ & gia đình không thể thay thế được. Bớt chơi đi, bố trí thời gian cho hợp lý mà học hành hay làm gì thì làm, đọc sách đọc siếc zì đó. Ngươi thấy đấy, càng hiểu biết nhiều người ta càng nể mình. Càng làm được nhiều việc thì mình nói người ta mới nghe. Vả lại sau ra trường còn có tý kinh nghiệm.
    À còn nữa ta đang định sản xuất dây buộc tóc cao cấp đấy, hí hí, ngươi xem có đứa nào (SV thôi) biết may thì thuê, mấy trăm đồng một cái (Tại vì may rất đơn giản thôi mà). Thuê 2 đứa là được. Cái này nghe thì nhỏ nhặt thế thôi nhưng cũng hay fết đấy, mà có ý tưởng là chắc chắn sẽ được.
    Với lại chỗ cô ta sắp có đợt giảm giá, hihih, lúc nào có ta báo ngươi rồi ngươi huy động bọn nó đến mua nhé.

  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tao kể cho mày nghe tao h tao như nào nha.. ở nhà chán kô biết đi đâu cả? kô dám nói với mọi người nhiều là mình ở đây? đi học xa đi xe bus đông dã man nhìn mà sợ kinh cả người.. tưởng đi học ngay ai ngờ khai giảng thôi chuối.. ngồi nét mà lo chưa bao h như vậy? lạ thật.. lại còn soạn bài chi đó mêt cả người biết thế kô thèm học cho đỡ mệt híc...
    Thôii chẳng thèm nói nữa ...

Chia sẻ trang này