1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tao kể cho mày nghe tao h tao như nào nha.. ở nhà chán kô biết đi đâu cả? kô dám nói với mọi người nhiều là mình ở đây? đi học xa đi xe bus đông dã man nhìn mà sợ kinh cả người.. tưởng đi học ngay ai ngờ khai giảng thôi chuối.. ngồi nét mà lo chưa bao h như vậy? lạ thật.. lại còn soạn bài chi đó mêt cả người biết thế kô thèm học cho đỡ mệt híc...
    Thôii chẳng thèm nói nữa ...
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mày mới đi học thế? mọi chuyện ổn cả chứ? chân đã khỏi hẳn chưa? cố gắng chữa cho nó khỏi hẳn rồi hãy đi chơi nhé.
    Mọi chuyện ổn rồi. bây giờ quyết định sẽ ko quy luỵ nữa, tao sẽ sống thật với bản thân mình hơn. Dạo này toàn ở nhà, kể ra cảm giác ở nhà nghe đĩa cũng hay hay
    mà đi học buổi nào? lớp có đông ko?
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mày mới đi học thế? mọi chuyện ổn cả chứ? chân đã khỏi hẳn chưa? cố gắng chữa cho nó khỏi hẳn rồi hãy đi chơi nhé.
    Mọi chuyện ổn rồi. bây giờ quyết định sẽ ko quy luỵ nữa, tao sẽ sống thật với bản thân mình hơn. Dạo này toàn ở nhà, kể ra cảm giác ở nhà nghe đĩa cũng hay hay
    mà đi học buổi nào? lớp có đông ko?
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Học như này mệt quá .. híc biết thế kô thèm học ở nhà cho thích.. tưởng xuống được gặp anh nhiều hơn nhưng kô? h thấy nản thật sự rồi chỉ muốn về nhà nhanh chóng mà thôi..
    Híc
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Học như này mệt quá .. híc biết thế kô thèm học ở nhà cho thích.. tưởng xuống được gặp anh nhiều hơn nhưng kô? h thấy nản thật sự rồi chỉ muốn về nhà nhanh chóng mà thôi..
    Híc
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả anh đã làm cho em nhé! em kô buồn hay giận gì anh đâu mà ngược lại em rất vui.
    Mày ah mọi chuyện như tao dự đoán tao rất mừng nó sảy ra sớm để tao kô fải nghĩ lâu.
    ....
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả anh đã làm cho em nhé! em kô buồn hay giận gì anh đâu mà ngược lại em rất vui.
    Mày ah mọi chuyện như tao dự đoán tao rất mừng nó sảy ra sớm để tao kô fải nghĩ lâu.
    ....
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có thể rồi tất cả chẳng bình yên , nhưng tao tin tất cả rồi lại bình yên mà
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có thể rồi tất cả chẳng bình yên , nhưng tao tin tất cả rồi lại bình yên mà
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đơ?i tôi ghi thêm một lâ?n yêu ... Chế Linh

Chia sẻ trang này