1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký đơ?i tôi ghi thêm một lâ?n yêu ... Chế Linh
  2. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu việc mà chưa làm được chút nào cả, việc phải làm thì nháo nhào cho qua, giờ mình tệ thế không biết! Đến cái việc viết nhật kí ngày trước viết xong thì giấu kín như bưng vào tủ cá nhân của mình, giờ thì cứ buồn nản, cứ chán, cứ bức xúc là văng tung toé, giải lung tung lên các topic trên ttvn, ai cũng có thể đọc được, thế mà chẳng bớt buồn, bớt chán, chỉ được cái bớt tiền túi của mình đi thui.
    Phải tìm tài liệu trên mạng để nộp bài, thì khi online, cứ chúi đầu vào ttvn mà than thở, mà đọc, thiếu mỗi spam Kiếm bạn tâm sự cho hợp với topic này thì chẳng có, mà người ấy ơi, ở đâu thì tìm đến cái
    u?c HDcomputer s?a vo 09:42 ngy 16/10/2005
  3. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu việc mà chưa làm được chút nào cả, việc phải làm thì nháo nhào cho qua, giờ mình tệ thế không biết! Đến cái việc viết nhật kí ngày trước viết xong thì giấu kín như bưng vào tủ cá nhân của mình, giờ thì cứ buồn nản, cứ chán, cứ bức xúc là văng tung toé, giải lung tung lên các topic trên ttvn, ai cũng có thể đọc được, thế mà chẳng bớt buồn, bớt chán, chỉ được cái bớt tiền túi của mình đi thui.
    Phải tìm tài liệu trên mạng để nộp bài, thì khi online, cứ chúi đầu vào ttvn mà than thở, mà đọc, thiếu mỗi spam Kiếm bạn tâm sự cho hợp với topic này thì chẳng có, mà người ấy ơi, ở đâu thì tìm đến cái
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Trời mệt mỏi quá chết mất thôi? ở gần anh mà chẳng dám vào chẳng hỉu tại sao nữa? buồn thật?
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Trời mệt mỏi quá chết mất thôi? ở gần anh mà chẳng dám vào chẳng hỉu tại sao nữa? buồn thật?
  6. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oài! Sao phải khổ thía bạn, nên nhớ rằng con trai rất thích con gái tự tin khẳng định tình cảm của mình với họ! ( Nhưng ở mức vừa phải thui nhé) Cố lên chứ, đừng tạo cho mình một áp lực như vậy rồi sẽ chỉ làm mình cảm thấy mệt mỏi hơn thui! Chúc bạn sẽ hạnh phúc bên anh i''
  7. hoa_cua_rung

    hoa_cua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oài! Sao phải khổ thía bạn, nên nhớ rằng con trai rất thích con gái tự tin khẳng định tình cảm của mình với họ! ( Nhưng ở mức vừa phải thui nhé) Cố lên chứ, đừng tạo cho mình một áp lực như vậy rồi sẽ chỉ làm mình cảm thấy mệt mỏi hơn thui! Chúc bạn sẽ hạnh phúc bên anh i''
  8. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Được emgai_hubm sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/04/2005
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

    Được emgai_hubm sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/04/2005
  10. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    To all girl : Yêu là phải tin , hiểu và thông cảm chứ đi làm suốt ngày cả tháng mấy gặp nhau một lần mà khi được gặp nhau thì cứ mặt nặng mày nhẹ và toàn những lời trách móc thì chán lắm ! Đã mệt vì công việc thì chớ lại còn mệt vì phải lo dỗ dành người yêu-->đau đầu lắm! Vẫn biết con gái thì đôi khi phải hờn ghen một chút nhưng phải đúng lúc chứ lúc nào cũng mang cái mặt đưa đám đi chơi thì ở nhà còn sướng hơn đi gặp người yêu. Nói thế xin các bạn gái đừng giận chứ tôi đã từng bị trong trường hợp đó roài lên bức xúc nói vậy. Con gái thì không phải ai cũng như thế cũng có rất nhiều người tuy không đẹp nhưng giữ người yêu rất giỏi. Tâm trạng của phái nam chúng tôi là muốn bạn gái mình phải dịu dàng biết cách chia sẻ và hiểu và thông cảm cho mình. Còn gì vui sướng hơn khi được người yêu quan tâm chăm sóc dịu dàng và luôn động viên cố gắng làm việc thế thì tôi đố ông nào đi bồ bịch đấy (Nói thế không có nghĩa là tôi bồ bịch đâu nhé !)
    Anh chị em có gì bức xúc cứ post lên cho mọi người tham khảo rồi cùng bàn luận.

Chia sẻ trang này