1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    To all girl : Yêu là phải tin , hiểu và thông cảm chứ đi làm suốt ngày cả tháng mấy gặp nhau một lần mà khi được gặp nhau thì cứ mặt nặng mày nhẹ và toàn những lời trách móc thì chán lắm ! Đã mệt vì công việc thì chớ lại còn mệt vì phải lo dỗ dành người yêu-->đau đầu lắm! Vẫn biết con gái thì đôi khi phải hờn ghen một chút nhưng phải đúng lúc chứ lúc nào cũng mang cái mặt đưa đám đi chơi thì ở nhà còn sướng hơn đi gặp người yêu. Nói thế xin các bạn gái đừng giận chứ tôi đã từng bị trong trường hợp đó roài lên bức xúc nói vậy. Con gái thì không phải ai cũng như thế cũng có rất nhiều người tuy không đẹp nhưng giữ người yêu rất giỏi. Tâm trạng của phái nam chúng tôi là muốn bạn gái mình phải dịu dàng biết cách chia sẻ và hiểu và thông cảm cho mình. Còn gì vui sướng hơn khi được người yêu quan tâm chăm sóc dịu dàng và luôn động viên cố gắng làm việc thế thì tôi đố ông nào đi bồ bịch đấy (Nói thế không có nghĩa là tôi bồ bịch đâu nhé !)
    Anh chị em có gì bức xúc cứ post lên cho mọi người tham khảo rồi cùng bàn luận.
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    bồ bịch hả...chuyện nhỏ ! ....con trai là hay akay nhau lắm ...bác thách thức thế này thì hỏng hết bánh kẹo nhà người ta !
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    bồ bịch hả...chuyện nhỏ ! ....con trai là hay akay nhau lắm ...bác thách thức thế này thì hỏng hết bánh kẹo nhà người ta !
  4. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đâu .Con trai nhiều khi chẳng có lý do gì nhưng cũng ...mặt nặng mày nhẹ - hỏi thì điệp khúc :Không có chuyện gì đâu - nhưng lại vẫn không thay đổi - vẫn ...nặng nhẹ !Ghét không muốn hỏi nữa ....
  5. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì đâu .Con trai nhiều khi chẳng có lý do gì nhưng cũng ...mặt nặng mày nhẹ - hỏi thì điệp khúc :Không có chuyện gì đâu - nhưng lại vẫn không thay đổi - vẫn ...nặng nhẹ !Ghét không muốn hỏi nữa ....
  6. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giờ này U đang ở đâu, làm gì, có khoẻ không, bao giờ lại thấy nụ cười của U rạng rỡ, nụ cười mà khiến người khác có thể cảm thấy trôi hết muộn phiền...U có biết người ta đang ốm không, đến bao giờ xong việc thì nhớ xuất hiện trước người ta bằng nụ cười đó nhé!
  7. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giờ này U đang ở đâu, làm gì, có khoẻ không, bao giờ lại thấy nụ cười của U rạng rỡ, nụ cười mà khiến người khác có thể cảm thấy trôi hết muộn phiền...U có biết người ta đang ốm không, đến bao giờ xong việc thì nhớ xuất hiện trước người ta bằng nụ cười đó nhé!
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Trời đúng tâm sự quá ha...
    Theo riêng cá nhân tớ thì vậy tớ chẳng bao h giận người iu mình khi biết anh bận việc cả vì tớ hiểu anh bận việc vì công việc của mình và hơn nữa là vì ''em'' có fải không? Giận hờn chỉ làm bạn trai mình chán nản rồi người đó sẽ không còn là của mình nữa chỉ tổ mất mà thôi? trước khi giận bạn trai mình thì hãy nhìn lại mình coi mình đã làm gì được cho anh ấy rồi? để mà giận hờn? mình đã không làm gì được thì đừng nên nhõng nhẽo mà giận hờn cho người ta khổ? thà chia tay or không phát triển hơn, thì tốt hơn.
    Nhưng các bạn trai ơi! có người con gái như vậy quan tâm tới rồi thì các bạn fải cởi mở hơn chứ để họ biết mình nhiều hơn chứ có như vậy họ mới biết bạn nghĩ gì và tại sao mệt mỏi để mới ''dịu dàng'' bên cạnh được chứ..
    Bồ bịch ah! tớ không thích tí nào thà rằng nói: ''em ơi chúng mình không hợp nhau chúng mình chia tay nhé..'' như vậy sẽ tốt hơn khi biết người mình yêu có thêm người khác.. Chấp nhận chia sẽ người mình yêu với điều kiện chẳng biết gì? còn biết thì không bao h
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Trời đúng tâm sự quá ha...
    Theo riêng cá nhân tớ thì vậy tớ chẳng bao h giận người iu mình khi biết anh bận việc cả vì tớ hiểu anh bận việc vì công việc của mình và hơn nữa là vì ''em'' có fải không? Giận hờn chỉ làm bạn trai mình chán nản rồi người đó sẽ không còn là của mình nữa chỉ tổ mất mà thôi? trước khi giận bạn trai mình thì hãy nhìn lại mình coi mình đã làm gì được cho anh ấy rồi? để mà giận hờn? mình đã không làm gì được thì đừng nên nhõng nhẽo mà giận hờn cho người ta khổ? thà chia tay or không phát triển hơn, thì tốt hơn.
    Nhưng các bạn trai ơi! có người con gái như vậy quan tâm tới rồi thì các bạn fải cởi mở hơn chứ để họ biết mình nhiều hơn chứ có như vậy họ mới biết bạn nghĩ gì và tại sao mệt mỏi để mới ''dịu dàng'' bên cạnh được chứ..
    Bồ bịch ah! tớ không thích tí nào thà rằng nói: ''em ơi chúng mình không hợp nhau chúng mình chia tay nhé..'' như vậy sẽ tốt hơn khi biết người mình yêu có thêm người khác.. Chấp nhận chia sẽ người mình yêu với điều kiện chẳng biết gì? còn biết thì không bao h
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chị Hương ơi , nhưng nói ra vậy rồi thì đâu còn là bồ bịch ...? chuyện này xem ra khó lắm ...các ông con trai khôn lắm , chả biết đường nào mà ....

Chia sẻ trang này