1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ( bạn và tôi, người ấy..)

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi woshi_cimeixiang, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chị Hương ơi , nhưng nói ra vậy rồi thì đâu còn là bồ bịch ...? chuyện này xem ra khó lắm ...các ông con trai khôn lắm , chả biết đường nào mà ....
  2. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có thể em nói đúng.. con trai? có thể làm tất cả mà chẳng sao? còn chị em chúng mình hơi tí là thật buồn fải không em?? nhưng sự thực chị cũng thích cách nói thẳng thắn của woshi đưa ra? nhưng làm gì có chuyện đó bao h có fải không em?
  3. Huonghoixulang

    Huonghoixulang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có thể em nói đúng.. con trai? có thể làm tất cả mà chẳng sao? còn chị em chúng mình hơi tí là thật buồn fải không em?? nhưng sự thực chị cũng thích cách nói thẳng thắn của woshi đưa ra? nhưng làm gì có chuyện đó bao h có fải không em?
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    trên đời này chẳng có chuyện gì là ko thể xảy ra chị ạ ! ý em nói với chị woshi là ...nếu người con trai nói ra điều đó thì ko còn j là bồ bịch nữa......còn khả năng con trai nói thẳng ra như vậy thì vẫn có....em chưa có đk để đi nghiên cứu "thị trường" nên em cũng ko rõ có khoảng bao nhiêu % người nói thẳng ra như vậy ...nhưng chắc là 1 cơ số % nào đó
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    trên đời này chẳng có chuyện gì là ko thể xảy ra chị ạ ! ý em nói với chị woshi là ...nếu người con trai nói ra điều đó thì ko còn j là bồ bịch nữa......còn khả năng con trai nói thẳng ra như vậy thì vẫn có....em chưa có đk để đi nghiên cứu "thị trường" nên em cũng ko rõ có khoảng bao nhiêu % người nói thẳng ra như vậy ...nhưng chắc là 1 cơ số % nào đó
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ỐI DỜI ƠI ... đàn ông đàn ang đâu hết mà để chị em... "hoành tráng" thế này Đúng là thiếu vắng đàn ông cái là khác hẳn
    Tâm sự bạn, tôi và người ấy, toàn thấy nói về người ấy. Chẳng hiểu thế nào nhưng toàn thấy khen "người ấy". Hết khôn lắm rồi đến chả biểt đường nào mà... chấm chấm chấm
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ỐI DỜI ƠI ... đàn ông đàn ang đâu hết mà để chị em... "hoành tráng" thế này Đúng là thiếu vắng đàn ông cái là khác hẳn
    Tâm sự bạn, tôi và người ấy, toàn thấy nói về người ấy. Chẳng hiểu thế nào nhưng toàn thấy khen "người ấy". Hết khôn lắm rồi đến chả biểt đường nào mà... chấm chấm chấm
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất đúng? cô em gái của anh đã cảm nhận được hết? yêu một nữa còn dành nữa khi trong lúc như này? cám ơn anh đã cho em những lời khuyên bổ ích.. nhưng bây h khi không có anh ở đây ai sẽ cho em lời khuyên đây? em đã không làm được câu nói đó rồi em ...
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất đúng? cô em gái của anh đã cảm nhận được hết? yêu một nữa còn dành nữa khi trong lúc như này? cám ơn anh đã cho em những lời khuyên bổ ích.. nhưng bây h khi không có anh ở đây ai sẽ cho em lời khuyên đây? em đã không làm được câu nói đó rồi em ...
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào đây thà rằng không biết những chuyện đó mình đã không buồn đến vậy? thật là.. chẳng biết như nào nữa.. h tao chỉ muốn mình ở nhà đi lang thang cùng mày.. tao ko muốn ở đây..

Chia sẻ trang này